Genoa-Roma: Tỏa sáng nữa chứ, Lamela?

26/10/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Erik Lamela có một màn ra mắt trên cả tuyệt vời, bước đầu chứng tỏ cho người hâm mộ Roma thấy rằng anh hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư lên đến 18 triệu euro mà Roma phải bỏ ra để có anh, nhưng để chiến công trở nên hoàn mỹ, tân binh 18 tuổi đến từ Argentina phải cảm ơn một tân binh khác, thủ môn Maarten Stekelenburg.

Trong trận thắng Palermo 1-0 mà Lamela ghi bàn duy nhất, thủ thành người Hà Lan đã có một màn trình diễn siêu đẳng. Palermo đã tung ra tổng cộng 22 cú sút, 9 trong số đó đi vào khung thành và được Stekelenburg "mua" hết. Báo chí Italia nói rằng nếu Stek cứ bắt hay như thế, Palermo không bao giờ ghi nổi bàn thắng dù có cho họ đá 7 trận gặp Roma mỗi tuần.

Tài năng của Stekelenburg, người đang kế vị huyền thoại Edwin van der Sar trong khung thành đội tuyển Hà Lan, không còn là điều lạ nữa. Roma dĩ nhiên đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào anh khi quyết định theo đuổi đến cùng, dù họ đã có Curci, một thủ môn cũng tạo được không ít dấu ấn ở Serie A vài năm gần đây. Tuy vậy, sự xuất sắc của Stek vẫn đáng được ca ngợi, bởi anh vừa trở lại từ chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng do lĩnh trọn mũi giày của Lucio vào vùng thái dương trong trận hòa Inter hôm 18/9. Với một cầu thủ bóng đá, đặc biệt là thủ môn, không gì nguy hiểm hơn là một chấn thương ở đầu, bởi những chấn thương như thế có thể làm ảnh hưởng đến thị lực và khả năng tập trung. May thay, Stek đã tránh được khả năng xấu nhất và sự cố dường như còn giúp anh nỗ lực hơn trước khung gỗ đội nhà.



Stekelenburg đang là điểm tựa vững chắc của Roma- Ảnh Getty

Cùng với sự chắc chắn từ đôi tay Stekelenburg, sự tỏa sáng của Erik Lamela là một tín hiệu tuyệt vời nữa của Roma ở trận thắng Palermo. Tiền vệ trẻ người Argentina chỉ được xếp đá chính ngay trở trận ra mắt do chấn thương phút chót của Pjanic, nhưng lập tức ghi dấu ấn và chơi rất tự tin. Tuy nhiên, nhiệm vụ của một tiền vệ sáng tạo như anh không phải là ghi bàn, mà là tạo ra những cơ hội cho đồng đội. Với Lamela, HLV Luis Enrique đã cho Roma đá 4-3-1-2 nhằm phát huy tốt nhất khả năng "đạo diễn". Ở trận ra mắt, Lamela làm chưa tốt nhiệm vụ này, nhưng với tâm lý được khích lệ rất nhiều bởi sự khởi đầu thuận lợi, anh chắc chắn sẽ tiến bước, và Roma có thể đặt niềm tin vào anh.

Đêm nay, sự kỳ vọng của Roma vào Stekelenburg và Lamela sẽ càng lớn hơn, bởi họ phải làm khách của Genoa, đối thủ mà trong 7 trận gần nhất đối đầu, cứ đội nào đá sân nhà là thắng. Mùa trước, Roma thua sốc 3-4 ngay cả khi họ dẫn 3-0 sau 52 phút, trong trận đấu mà người ta ngờ rằng các cầu thủ Roma đã cố tình thua để "đá" HLV Ranieri. Mùa trước nữa, họ cũng bị thua ngược 2-3, còn mùa trước đó nữa, họ thua 1-3. Genoa vừa chứng tỏ sự lợi hại bằng việc bắt Juve chia điểm ngay trên sân khách và đang sẵn sàng nối dài ngày vui.

Dự đoán: 1-1

B.V

Dự đoán cùng TT&VH

Cesena - Cagliari 0-1

Chievo - Bologna 2-1

Lazio - Catania 2-0

Novara - Siena 2-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm