Chi 200 triệu, Milan vẫn khủng hoảng vì đâu?

17/10/2017 06:20 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại mới nhất trước Inter, trận thua thứ ba liên tiếp tại Serie A, một lần nữa cho thấy vấn đề lớn nhất của Vincenzo Montella mùa này: Ông vẫn chưa thể tìm ra lối chơi phù hợp cho Milan.

Milan đã tiến bộ hơn

Dù thua Inter nhưng Milan đã cho thấy bộ mặt tích cực hơn so với hai thất bại 0-2 liên tiếp trước Sampdoria và AS Roma. Họ không còn dễ dàng gục ngã khi bị dẫn trước mà đã chống trả kiên cường để gỡ hòa, thậm chí còn có cơ hội vượt lên trước Inter. Nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của Ricardo Rodriguez (phạm lỗi không cần thiết với một cầu thủ Inter) hoặc trọng tài không quá nặng tay, Milan đã có 1 điểm xứng đáng trước Inter.

Nếu như Milan đã lép vế trong phần lớn thời gian của hiệp 1 thì nhờ sự thay đổi của Montella, họ đã chơi tốt hơn Inter trong hiệp 2, mà bằng chứng là Milan đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn. Và ấn tượng hơn cả là sự thay đổi trong cách cầm quân của Montella. Cựu HLV của Fiorentina thường thay người rất muộn mùa này và phần lớn đều không phát huy tác dụng, nhưng trước Inter, Montella đã thay Kessie bằng Patrick Cutrone ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, giúp Milan chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2.

Dù thua trận nhưng mọi thông số của Milan ở trận derby đều nhỉnh hơn Inter. Họ cầm bóng nhiều hơn (56%), sút trúng đích nhiều hơn (5 so với 3), được hưởng phạt góc nhiều hơn (7 so với 2) và phạm lỗi ít hơn (12 so với 16). Nhìn chung, lần đầu tiên trong mùa giải này, Milan có một trận đấu tốt khi gặp đối thủ ngang cơ và họ chỉ thua vì những sai lầm cá nhân cố hữu từ đầu mùa tới nay.

Đến Conte cũng không thể giúp Milan giành Scudetto

Đến Conte cũng không thể giúp Milan giành Scudetto

HLV Vincenzo Montella đã có một tuần không thể tồi tệ hơn, bởi sau thất bại thảm hại 0-2 của Milan trước Sampdoria, HLV Carlo Ancelotti đã bị Bayern Munich sa thải, còn Antonio Conte (HLV của Chelsea) thì thừa nhận ông đang nhớ Italy.

Montella vẫn loay hoay tìm lối chơi

Sự khởi đầu tệ hại của Milan mùa này chung quy lại vẫn nằm ở việc họ chưa tìm ra lối đá tối ưu nhất, từ đó dẫn đến những vấn đề khác. Đó là tổ chức kém, phòng ngự hời hợt, các cá nhân liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là các hậu vệ.

Cho tới giờ, Montella vẫn chưa biết được đâu là sơ đồ tối ưu nhất cho Milan: Đá 3 hậu vệ trong sơ đồ 3-5-2 để phù hợp với Bonucci hay quay lại 4-3-3 sở trường để khai thác tốt nhất khả năng của Suso? Một trong những lý do đằng sau chiến dịch chuyển nhượng chớp nhoáng của bộ đôi Massimiliano Mirabelli và Marco Fassone Hè qua (chi hơn 200 triệu euro) là giúp Montella có nhiều thời gian hơn để thử nghiệm, nhưng vì có quá nhiều “nguyên liệu” trong tay (nhưng lại không có đủ cho mọi vị trí), HLV người Italy lại tỏ ra bối rối.

Khi Milan mua Bonucci và Musacchio cộng với việc bổ sung hai wing-back (Rodriguez và Andrea Conti) cùng 2 tiền đạo (Andre Silva, Nikola Kalinic) khiến tất cả tin rằng Montella sẽ cho đội đá 3-5-2. Tuy nhiên, sơ đồ 3 hậu vệ của Milan lại không phát huy tác dụng khi bộ ba Bonucci, Romagnoli và Musacchio không tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, nếu đá 4-3-3, Montella lại thiếu những cầu thủ chạy cánh đáng tin cậy để thay thế Suso và Bonaventura khi họ vắng mặt.

“Chúng tôi không thể đá 4-3-3 liên tục vì đội phải đá mỗi 3 ngày một trận trong khi Milan chỉ có Suso và Bonaventura cho hai cánh”, Montella thừa nhận. Tức là Milan đã mua rất nhiều trong mùa Hè, nhưng cuối cùng Montella vẫn không thể thi triển sơ đồ mà ông ưa thích vì… thiếu nhân sự.

Các trận đấu ở Europa League và lịch thi đấu dễ thở ở Serie A trong thời gian tới sẽ là cơ hội để Milan tìm lại thói quen chiến thắng, và quan trọng nhất là giúp Montella tìm ra lối chơi thích hợp nhất trước khi chạm trán Juventus. Nếu không làm được điều đó, Milan và Montella sẽ vẫn còn luẩn quẩn trong mớ bòng bong chiến thuật và nhân sự, trừ khi HLV người Italy đưa ra một quyết định táo bạo nào đó. Như “trảm” Bonucci chẳng hạn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm