Cassano: Tình nghĩa không níu nổi bước chân anh

23/08/2012 17:37 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- "Milan đối xử với các cầu thủ như Vua. Tôi không tưởng tượng nổi cầu thủ nào lại có thể rời bỏ Milan. Những người ra đi sẽ ngay lập tức phải hối tiếc" - Cassano đã từng trả lời phỏng vấn như thế hồi tháng Năm năm 2012. Giờ thì anh đã là người của Inter, đội bóng cùng thành phố của Milan. Lời nói đã theo gió bay đi! Cassano đã ra đi khi Milan khó khăn và cần anh nhất. Chữ tình, chữ nghĩa sao quá xa vời trong thế giới bóng đá hiện đại.

Mối tình Cassano – Milan đã sớm kết thúc hơn dự đoán, nó làm rất nhiều Milanista cảm thấy ngỡ ngàng và hụt hẫng. Cái tình, cái nghĩa ở nơi đã đưa anh từ một “bad boy” thành một người đàn ông thực sự, đã hết lòng cầu nguyện và giúp đỡ lúc anh cận kề cái chết không đủ níu kéo anh ở lại. Anh vẫn đi khi cảm thấy Milan không còn đủ sức cụ thể hóa tham vọng của mình.



Tạm biệt và cảm ơn Cassano - Ảnh: Getty

Cầu thủ gắn bó với đội bóng ngoài tiền bạc, danh tiếng thì còn là vì một chữ tình. Vì chữ tình đó có những người đã bỏ qua mọi lời đề nghị hấp dẫn để ở lại với một CLB bị xuống hạng, chấp nhận giảm lương khi CLB chủ quản gặp khó khăn hay ra đi khi đội bóng không cần mình nữa. Cassano với  đối với Milan không chỉ gắn với nhau bởi một chữ tình mà còn bởi một chữ nghĩa nữa. 2 năm với Milan đã làm thay đổi rất nhiều về con người và hình ảnh của Cassano trong lòng người hâm mộ. Milan dang tay đón Cassano về San Siro khi anh bị hầu hết các đội bóng khác quay lưng. Milan đã giúp Cassano trở về từ cõi chết rồi lại giúp anh quay trở lại với trái bóng, một điều tưởng chừng như không thể với một người bị dị tật tim. Cùng với Milan, từ một “bad boy”, Cassano đã trở thành một biểu tượng của thế giới bóng đá về tinh thần và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật.  Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngăn Cassano ra đi.

Cuối cùng thì Cassano cũng đã rời đi bỏ lại sự tiếc nhớ của các Milanista, những người đã cùng nắm tay cầu nguyện cho sự sống của anh chỉ một năm trước đây. Các Milanista sẽ nhớ anh nhưng chúng tôi không giận anh, bởi chúng tôi hiểu trong tình trạng khó khăn như hiện nay Milan sẽ không thể níu kéo được những ngôi sao đã hết tình yêu của mình với đội bóng. Bởi chúng tôi hiểu chữ tình, chữ nghĩa là điều xa xỉ trong thế giới bóng đá hiện tại, nơi mà tiền bạc và danh tiếng đã che lấp tất cả những giá trị nhân văn kia.

Tạm biệt Cassano, chúc anh gặt hái được nhiều thành công ở đội bóng mới. Các Milanista cảm ơn vì những gì anh đã đóng góp cho đội bóng trong thời gian qua. Hi vọng ngày gặp lại anh phía bên kia chiến tuyến, anh sẽ vẫn cháy hết mình vì đội bóng mới.

Sandro

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm