Atletico vs Juventus (3h00, 21/2, trực tiếp K+ PM): Lời thì thầm từ kẻ thù số một

20/02/2019 14:21 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Lần gần nhất Cristiano Ronaldo trở lại Madrid là có mặt tại phiên tòa xét xử anh vụ trốn thuế, nơi tiền đạo người Bồ Đào Nha phải nhận án hai năm tù giam và 3,5 triệu euro tiền phạt. Nhưng đêm nay, anh có mặt ở đây, để phán xét Atletico Madrid một lần nữa.

Trong 9 năm chơi bóng ở Bernabeu, Ronaldo đụng độ Atletico Madrid 31 lần, trung bình mỗi mùa giải là 4 lần, hầu hết đều ở La Liga, có những lần anh chiến thắng, có những lúc anh thất bại. Nhưng 4 trận ở Champions League, là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi tiền đạo 34 tuổi này mang tới hơi thở của sự chết chóc cho đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Những kẻ thù trên sân cỏ

“Atletico Madrid của Diego Simeone là lá thăm tệ nhất với Juventus”, Alessio Tacchinardi, cựu tiền vệ của nhà vô địch nước Ý, tỏ ra lo lắng cho đội bóng cũ, “Nếu Juventus không có được phong độ tốt nhất, họ sẽ thất bại, có đến 70% khả năng họ không đánh bại được Atletico Madrid”.

Về mặt bóng đá, đội bóng của HLV người Argentina là đối thủ mà không câu lạc bộ nào muốn đụng độ sớm đến như vậy, dù đang ở thời điểm xuống dốc về phong độ, và mai một dần những cá tính mạnh mẽ đã khiến họ là đối thủ đáng sợ nhất ở cựu lục địa vài năm qua.

Nhưng ở khía cạnh cá nhân, đây là một trong những nạn nhân yêu thích nhất của Cristiano Ronaldo, trong 9 mùa bóng tung hoành ở xứ đấu bò, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi đến 22 bàn vào lưới Atletico Madrid, 8 trong số đó là những quả phạt đền, và 4 bàn khác được ghi ở đấu trường Champions League.

Có những sự thật trên sân cỏ, những trận derby thủ đô Madrid luôn căng thẳng hơn so với các cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid với Barcelona. Ở nửa kia của Madrid, những người theo chủ nghĩa Simeone không thích tính cách ngôi sao của Ronaldo, cách anh thể hiện trên sân, cách anh chiến thắng hay kể cả cách anh thất bại.

Họ không thích những ngôi sao như số 7 hay gần đây là Neymar Jr, những người có vẻ như quá màu mè hoặc điệu đàng trên sân cỏ. Mỗi trận đấu với Ronaldo luôn là cuộc chiến của sự thù hận, sự va chạm mạnh mẽ về những giá trị, những động tác thừa trên sân cỏ và cả sự khiêu khích nhắm về phía siêu sao người Bồ Đào Nha.

“Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy các cổ động viên Atletico chỉ trích Leo Messi hoặc Luka Modric, nhưng Ronaldo là trường hợp khác”, Diaz Guerra, kí giả nổi tiếng của El Mundo nói về sự thù địch với tiền đạo đang khoác áo Juventus, “Cậu ta là kiểu người mọi người không ưa được vì thái độ, vì kiểu cách chơi bóng”.

Atletico Madrid tôn trọng Ronaldo, nhưng mặt khác, họ luôn muốn nghiền nát anh thành từng mảnh nhỏ, theo cách càng nghiệt ngã càng tốt, vì quật ngã anh chính là đánh đổ niềm tự hào của Real Madrid.

Video clip soi kèo Atletico Madrid vs Juventus

Sự trừng phạt của Ronaldo

“Ronaldo là cầu thủ phi thường, và việc cậu ta rời khỏi xứ đấu bò là tin tốt với Atletico Madrid, điều đó có nghĩa là chúng tôi gặp ít khó khăn hơn, cậu ta là một trong những cầu thủ bạn phải tôn trọng, và tốt hơn là cậu ấy nên ở xa đội bóng áo sọc đỏ trắng”, David Gonzalez, Chủ tịch của Atletica Mostoles, một hội cổ động viên của Rojiblancos, ông đã chứng kiến đủ những đớn đau mà số 7 này mang lại cho Atletico Madrid trong các trận chung kết 2014, 2016 và ở vòng bán kết 2017.

Cristiano Ronaldo, một cách đầy hào nhoáng, có thể tự nói rằng, anh chính là người tạo ra những giây phút đáng quên nhất trong đời một cổ động viên Atletico Madrid, và giờ đã vượt qua biển Địa trung hải để trở lại xứ đấu bò với khát khao sẽ cắm ngập chuôi dao vào trái tim đang rỉ máu của đối thủ.

“Điều tồi tệ nhất chính là để thua sau loạt sút luân lưu ở Milan”, David Gonzalez vẫn không thôi quên được kí ức của năm 2016, “Giống như bạn tung một đồng xu lên trời và khi rơi xuống là vận rủi. Để thua trận chung kết thứ hai ở chấm 11 mét, khiến tôi cảm thấy sụp đổ và không còn thiết tha điều gì nữa”.

Đó cũng là tâm trạng chung của hầu hết những cổ động viên Atletico Madrid, những người có lẽ vẫn cảm thấy căm hận Ronaldo đến tận xương tủy, vì màn ăn mừng rộn ràng của CR7 trong trận chung kết Champions League 2014, khi mọi thứ đã được định đoạt từ trước đó rất lâu. Hoặc kiểu ăn mừng đầy khiêu khích sau khi thực hiện thành công lượt sút cuối cùng ở trận chung kết năm 2016, vì mọi thứ đã được định đoạt vì cú sút hỏng của Juanfran.

Và ngay lúc này đây, họ lại nghe thấy tiếng thầm thì vọng lại bên tai, từ kẻ thù đáng ghét nhất với Atletico Madrid. Người đã xuất hiện trên ngưỡng cửa sân Wanda Metropolitano cùng với những lời nguyền đáng sợ.

1: Trong hai trận gặp Juventus gần nhất ở vòng bảng Champions League mùa bóng 2014-15, Atletico Madrid thắng một trận và hòa trận còn lại.

9: Trong 9 trận đối đầu với các đội bóng Italy, Atletico Madrid không để thua một trận nào, trong đó có 7 trận thắng và hai trận hòa.

22: Cristiano Ronaldo đã ghi 22 bàn trong 31 trận đối mặt với Atletico Madrid thời còn khoác áo Real Madrid, trong đó 12 bàn ghi được ở La Liga, 4 bàn ghi được ở Champions League và 6 bàn khác ở Cúp nhà Vua.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm