Italy vô địch EURO 2020: Vinh quang cho những người xứng đáng nhất

13/07/2021 19:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

Bóng đá đã không trở về nhà như mơ ước của người Anh, mà đến Rome để thuộc về chủ nhân xứng đáng nhất: Italy. Đội quân áo thiên thanh đã chinh phục chiếc Cúp vô địch EURO 2020 theo cách rất thuyết phục.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Qatar vs Panama, Honduras vs Grenada. Lịch thi đấu Copa Libertadores: Boca Juniors vs Atletico Mineiro.

 

Sân Wembley chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối của khán giả người Anh trong trận chung kết, nhưng điều đó không phản ánh thực tế rằng Italy mới là đội bóng được ủng hộ nhiều hơn từ khắp thế giới, sau những gì họ đã trình diễn để đến với trận đấu này.

Hát lại bài ca về ý chí Italy

Ngay từ phút thứ 2, lưới của thủ môn trẻ Donnarumma đã rung lên sau cú sút của Luke Shaw. Chỉ trong chớp nhoáng, các kế hoạch, chiến lược mà HLV Roberto Mancini đem vào trận chung kết đã bị phá vỡ, trái ngược với sự bùng nổ của chủ nhà, những người tin rằng đó chính là điềm lành báo hiệu hành trình “trở về của bóng đá” mà họ mong mỏi nửa thế kỷ. Vài cầu thủ Italy tỏ ra hoang mang sau khi thủng lưới quá sớm và việc đối thủ tận dụng quá tốt ngay ở sai lầm đầu tiên của họ. Đây mới là lần đầu tiên tại giải, cũng là lần đầu tiên kể từ hôm 4/9/2020, họ bị rơi vào thế bị dẫn bàn. Nhưng ngoài đường biên, Mancini mặt không biến sắc.

Đã bao nhiêu lần Italy lâm vào khó khăn rồi, trong quá khứ? Không thể kể hết. Nhưng người ta sẽ nhớ mãi một đội bóng phải đá thiếu người từ phút 34, phải chịu sức ép ngàn cân trước một đối thủ mạnh và hàng chục ngàn khán giả la hét inh tai, nhưng vẫn kiên cường đánh bại Hà Lan ở bán kết EURO 2000. Đội bóng ấy đã bị dẫn trước ở chung kết World Cup 2006, một bàn thua quá oan ức, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng để lên đỉnh cao thế giới. Những người Italy nhiều lần chứng minh họ biết cách và đủ sức vượt qua nghịch cảnh. Ở Wembley cũng vậy. Bàn thua sớm hóa ra lại là thuốc thử cho sự đoàn kết, bản lĩnh, ý chí mà họ cần để chứng minh sức mạnh của nhà vô địch.

Bàn mở tỷ số sớm khiến Anh càng trung thành với lối chơi phòng ngự, vô hình trung tạo điều kiện cho Italy chơi thứ bóng đá đúng chất của họ, và họ chơi hay nhất, ở giải này: Kiểm soát và tấn công. Italy chơi như thể họ là Tây Ban Nha ở trận bán kết, còn Anh chính là họ. Cuối cùng thì sức ép cực lớn đã tạo nên hiệu quả, khi Bonucci tận dụng sự lóng ngóng trong phòng ngự của hàng thủ hay nhất giải để gỡ hòa giữa hiệp hai.

Kể từ giây phút ấy, quyền làm chủ trận đấu thuộc về Italy. Ba phía khán đài Wembley đang sôi động trở nên im bặt. Có lẽ người hâm mộ Tam Sư cảm nhận được điều gì chờ đợi họ khi Italy vẫn ào lên như sóng, trong khi các cầu thủ của họ ở dưới sân đơn giản là không biết nên hành xử thế nào.

Italy đã gặp nhiều khó khăn trước Áo, đã phải căng mình chống đỡ trước Bỉ, đã phải nỗ lực hơn 100% khả năng để cưỡng lại Tây Ban Nha, và thế thua thiệt đủ đường trước người Anh chỉ ngay khi bóng vừa lăn, nhưng họ đều đã vượt qua trong những cái vỗ tay của chính đối thủ. Vinh quang EURO 2020 đã tìm được chủ nhân xứng đáng nhất.

Chú thích ảnh

Những nhà vô địch bình dị

Loạt sút luân lưu thứ tư của tuyển Anh trên sân Wembley chứng kiến hình ảnh hết sức tương phản. Một bên là Jadon Sancho, 21 tuổi, tân binh đắt giá nhất mùa Hè 2021 với phí chuyển nhượng gần 100 triệu euro và mức lương xấp xỉ 22 triệu euro mỗi năm. Bên kia là Gigio Donnarumma, 22 tuổi, tân binh 0 euro của PSG, người mà Milan chịu để mất do không trả nổi mức lương chỉ bằng non nửa Sancho. Nhưng trong khi Sancho ngồi dự bị cả giải và không thể đá thành công một cú sút 11m (dù anh được thay vào chỉ để làm điều đó), thì Donnarumma được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020.

Hay như Emerson chỉ là dự bị số 3 ở Chelsea cho Ben Chilwell, nhưng đá rất hay ở chung kết, trong khi Chilwell không được Southgate tin dùng. Hay như Bernardeschi, chỉ là dự bị ở Juventus nhưng khi được tung vào sân đều không phụ lòng HLV Mancini. Hai cú sút luân lưu thành công liên tiếp trong 2 trận cuối cùng là điều mà ngay cả các chuyên gia như Belotti hay Jorginho cũng không làm tốt bằng anh.

Italy dự giải lần này gồm hầu hết là những cái tên như thế, gần như vô danh với người Anh, nhưng chơi rất gắn kết và hiệu quả. Từ Locatelli tới Pessina, từ Bernardeschi tới Toloi, tất cả họ đều làm tốt phần việc của mình trong một đội Italy “đồng sức, đồng lòng” nhất từ trước đến giờ. Nếu như Pháp bị loại sớm với lý do lớn nhất là mâu thuẫn nội bộ và căn bệnh ngôi sao, thì Italy khiến người ta xúc động vô cùng với những tình cảm thân thương dành cho hậu vệ trái Spinazzola, người đã chơi cực hay nhưng không may dính chấn thương nặng ở tứ kết.

Người Anh tự an ủi nhau rằng, họ đang là một đội bóng trẻ và tương lai còn rộng mở, nhưng người Italy cũng có niềm tin tương tự. Ngoại trừ đội trưởng Chiellini chưa rõ khả năng dự World Cup 2022 vì hiện đã sắp 37 tuổi, thì tập thể gồm phần lớn những cầu thủ ở độ tuổi 23-27 của Mancini hứa hẹn còn tiếp tục ghi những chiến công mới trong tương lai không gần.

Trước mặt Azzurri là bầu trời, và nó rất xanh.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm