Italy trên đôi cánh của 'chú cú nhỏ' Marco Verratti

10/06/2014 18:34 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Họ gọi Marco Verratti là “gufetto”, chú cú nhỏ, bởi vì đội mắt anh rất to và sáng, cùng cái đầu cứ lắc lư qua lại. Anh nhìn thấy mọi thứ trên sân, không bỏ sót thứ gì. Nếu một đồng đội di chuyển, dám chắc là Verratti sẽ nhìn thấy anh ta, chuyền quả bóng đến đúng chân thuận của anh ta, khi anh ta vừa đến đích.

Tầm nhìn của cầu thủ PSG là tuyệt vời, nhưng cho đến 2 tuần trước, anh không thể nhìn thấy chân trời. Anh không biết mình liệu có được dự World Cup hay không. Không gì chắc chắn cả. Vào tháng Ba, khi Italy đá giao hữu với Tây Ban Nha ở Vicente Calderon, Andrea Pirlo ngồi dự bị. Nhưng thay  vì chọn Verratti, HLV Prandelli chọn Thiago Motta. Khi Prandelli thực hiện đến 6 sự thay đổi người vào hiệp Hai, Verratti vẫn không được vào sân. Anh không đá, thậm chí là một phút, ở trận đấu hoàn toàn để thử nghiệm đó. Prandelli dường như đã bỏ rơi anh?


Màn trình diễn của Verratti trước Luxembourg.

Không phải vậy. HLV trưởng đội tuyển Italy vẫn luôn gọi Verratti vào đội hình từ sau EURO 2012 mặc dù khi ấy anh vẫn chỉ là một cầu thủ tuổi teen chơi tại Serie B cho Pescara. Prandelli vốn rất yêu mến các cầu thủ trẻ, chỉ muốn thấy sự tiến bộ rõ ràng hơn nữa của Marco. “Cậu ấy nắm bắt mọi thứ rất nhanh”, Pradelli nói trên Corriere dello Sport. “Chúng tôi yêu những thứ mới mẻ, nhưng sau 15 trận đấu thì một cầu thủ trẻ phải tạo ra gì đó khác biệt. Mọi thứ ban đầu thì ổn nhưng sau đó yêu cầu với cậu ấy nhiều hơn”.

Pirlo mới vẫn đầy khiếm khuyết

Prandelli muốn xem sự tiến bộ của Verratti qua các thử thách. Anh có tiềm năng không thể phủ nhận, nhưng vẫn cần khắc phục các điểm yếu. Mùa trước, HLV Carlo Ancelotti tại PSG cho Verratti thi đấu rất nhiều, và anh được chạm bóng nhiều ở vị trí tổ chức lối chơi ngay trên hàng thủ. Nhưng Verratti đôi khi hay để mất bóng, biếu đối phương các cơ hội ghi bàn rõ rệt. Anh được góp ý nhiều về điểu yếu đó, anh lắng nghe, nhưng dường như chưa thể thích nghi.


Verratti tại PSG.

“Tôi vẫn chơi như thế từ khi còn nhỏ”, anh nói với tạp chí L'Equipe. “Vì thế rất khó để thay đổi. Tôi không thích phá bóng mà không biết bóng sẽ bay đến đâu. Tôi thích chơi bóng có chủ đích. Thậm chí khi tôi phòng ngự. Tôi cố gắng bắt đầu chuyền bóng ngay cho đồng đội nếu bị áp sát bởi hai đến ba cầu thủ đối phương (thay vì phá bóng)”.

Một yêu cầu tức khắc được HLV Prandelli đưa ra: “Đầu tiên là không được để đối phương thúc vào mông cậu”, Prandelli nói thẳng. “Một tiền vệ chơi trên hàng thủ thì không thể ngã. Thứ hai: “Cậu ấy phải xử lý chắc chắn để phục vụ cả đội. Tôi muốn nói rằng cậu ấy cần phải chơi rộng hơn, giàu ảnh hưởng hơn, nhìn rộng hơn và sâu hơn”. Sau trận giao hữu thua Argentina vào tháng 8/2013 mà Verratti chơi cạnh Daniele De Rossi và chơi dở, Prandelli bắt đầu lo sợ sức ép “Pirlo mới” sẽ hủy hoại anh. “Tôi đã nói với Marco rằng, phải chơi theo cách của mình… Cậu ta không thể chỉ nghĩ về cách làm thế nào để chơi như Pirlo”, Prandelli nói.

“Tôi sinh ra để là một trequartista”, Verratti giải thích trên La Repubblica. “Tôi đã chơi regista thời Zdenek Zeman trong sơ đồ 4-3-3, 4-4-2 thời Ancelotti và bây giờ đá tiền vệ bên cạnh Thiago Motta trong hệ thống 4-3-3, người được ưu tiên đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của Blanc. Tôi có thể chơi mọi vị trí. Tôi không thiếu sự hy sinh”.

Hãy nhớ lời Zeman: "Sa giocare" (Cậu có thể làm được)

Verratti còn gặp một vấn đề nữa khi PSG mua Yohan Cabaye vào tháng Một. Họ muốn đề phòng Verrrati không thích nghi được, nhưng họ đã trực tiếp khiến cơ hội thi đấu của Verratti ít đi. Trên tuyển, nếu Pirlo cứ đá mãi và đá hay thế này, thì Verratti cũng không có đất trình diễn. Anh thật sự cảm thấy ngột ngạt. Anh vẫn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa qua, nhưng dường như bị đánh giá thấp hơn khả năng thực?


Nỗ lực của Verratti đã được đền đáp.

Rất may là Verratti đã không từ bỏ. Được Prandelli gọi vào đội dự tuyển Italy đến Brazil dự World Cup, Verratti tập như điên tại trung tâm Coverciano. Cho đến khi anh được lọt vào danh sách 23 cầu thủ sau trận giao hữu hòa Ireland, anh lại được thi đấu tiếp trận hòa Luxembourg. “Cậu ấy khởi đầu trên cao, xuống thấp rồi lại sang trái. Với tôi, cậu ấy là người hay nhất trên sân. Tôi xin lặp lại hai từ này với cậu ấy 'Sa giocare' : Cậu ấy biết cách chơi bóng”, Gazzetta dello Sport dẫn lời HLV Zeman nhận xét về Verratti.

Sau khi Montolivo chấn thương, HLV Prandelli đang muốn thử nghiệm hệ thống 4-1-3-1-1  với cả Pirlo và Verratti đá tiền vệ tổ chức trên sân. Hệ thống “doppio regista” đó hoàn toàn mới mẻ với đội tuyển từ trước đến nay, thậm chí đang được cân nhắc sử dụng trước Anh ở trận mở màn World Cup, sau khi Verratti chơi tuyệt hay giúp đội tuyển hạ Fluminense 5-3 vào hôm qua. “Chúng tôi phải thay đổi, dám làm những điều khác biệt”, HLV Prandelli nói. Tất cả vì sự tiến bộ và quyết tâm của chú cú nhỏ bé Verratti. Italy cần đôi mắt của anh.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm