Inter Milan - Benfica: Những gã ích kỷ ở thành Milan

19/04/2023 11:20 GMT+7 | Champions League

Ngay sau trận thua Monza 0-1 hôm 15/4 vừa qua, ngay tại văn phòng bên dưới các khán đài sân Giuseppe Meazza, ban lãnh đạo Inter đã họp khẩn với HLV Simone Inzaghi để đi đến một quyết định quan trọng.

02h00 ngày 20/4, sân Giuseppe Meazza (lượt đi 2-0), trực tiếp FPT Play

Cuộc họp kéo dài tới nửa đêm, mà theo báo chí, không quá nặng nề. Thay vì trút nỗi tức giận và thất vọng sau thành tích thảm hại của đội bóng ở Serie A, các sếp Inter đã tìm hướng đi tích cực hơn nhiều. Họ sẽ đưa ra một khoản tiền thưởng cho thầy trò ông Inzaghi nếu như Inter giành được vé dự Champions League mùa tới.

Inter Milan - Benfica: Dùng tiền để khơi động lực

Không phải Top 4, Inter mùa này đặt mục tiêu vô địch, lấy lại những gì họ đã để mất vào tay Milan mùa trước. Top 4, hay 1 vé dự Champions League, chỉ là cái đích tối thiểu, là trách nhiệm mà thầy trò HLV Inzaghi phải giành được. Thế mà lúc này cái đích tối thiểu ấy lại cần phải bơm doping tiền để cố gắng đạt tới. Đó rõ ràng là sự phi lý, khi mà Inter vẫn đang là đội trả lương cho cầu thủ nhiều thứ nhì ở Italy với 132 triệu euro mỗi mùa giải (trước thuế), nhiều gần gấp đôi so với Milan (79) hay Napoli (70).

Bản chất của việc này là gì? Qua những gì Inter thể hiện ở Serie A gần đây, có thể suy đoán câu trả lời là tập thể này đã mất đi động lực chiến đấu. Cũng phải thôi, khi mà có đến một nửa đội hình Inter không biết tương lai họ sẽ ra sao sau mùa giải này. Tâm lý các cầu thủ Nerazzaurri chắc chắn bị ảnh hưởng khi báo chí suốt ngày ra rả chuyện Inzaghi sẽ mất ghế, Lukaku không được mua đứt, De Vrij và Dzeko không được giữ lại hay Dumfries, Brozovic nhiều khả năng sẽ bị bán đi. Những con người ấy sẽ tự hỏi mình phải đổ mồ hôi vì cái gì, nếu phía trước họ chỉ là cánh cửa Exit.

Tâm lý ấy của các cầu thủ Inter, hoặc rất nhiều trong số họ, được bộc lộ rõ hơn thông qua việc họ vẫn đang chơi hay ở Cúp Italy và nhất là Champions League, nơi Inter thể hiện bộ mặt khác hẳn ở trận thắng ngay trên sân Benfica tuần trước. Đó là những đấu trường mà nếu thành công, họ sẽ được hưởng thành quả ngay lập tức. Đứng giữa các lựa chọn, đương nhiên Lautaro Martinez và các đồng đội sẽ muốn dành những gì tốt nhất cho mục tiêu ngay trước mắt, thay vì nỗ lực cho một tấm vé Champions League mà họ không chắc sẽ được tham dự.

Đúng là họ đang ích kỷ, nhưng cũng khó trách được họ. Việc lúc này vẫn còn chinh chiến ở đủ 3 đấu trường, đồng thời cũng đã bảo vệ được danh hiệu Siêu Cúp Italy, đã ghi nhận nỗ lực rất đáng kể của thầy trò ông Inzaghi. Họ không phải những cái máy, nên họ cần làm việc một cách khôn ngoan.

02h00 ngày 20/4, sân Giuseppe Meazza, Inter Milan - Benfica (trực tiếp FPT Play): Những gã ích kỷ ở thành Milan - Ảnh 1.

Các cầu thủ Inter được cho là chỉ muốn tập trung đá cúp

Đã đến lúc đem niềm vui trở lại

Giả thiết nói trên về tâm lý của Inter sẽ được kiểm chứng khi Inter tái ngộ Benfica ở lượt về tứ kết Champions League đêm nay. Nếu thầy trò HLV Inzaghi tiếp tục thi đấu tốt và đánh bại Benfica, tái hiện màn trình diễn không tì vết ở Lisbon tuần trước, câu trả lời có lẽ đã rõ ràng. Thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi giúp cho Inter bước vào cuộc tái đấu với tinh thần rất nhẹ nhõm, khác hẳn với bầu không khí đầy áp lực ở Serie A, đồng thời sự trở lại đội hình chính của tiền vệ quan trọng Hakan Calhanoglu càng gia tăng sức mạnh cho đội chủ nhà.

Trái ngược với Inter, Benfica sẽ mang tới Italy tâm lý căng thẳng, nặng nề. Thất bại bất ngờ ở trận lượt đi đã ảnh hưởng khá mạnh đến sự tự tin của thầy trò HLV Roger Schmidt. Cuối tuần qua, Benfica tiếp tục để thua Chaves ở giải quốc nội, trận thua thứ 3 liên tiếp chỉ trong 1 tuần, và họ tiếp tục không ghi được bàn thắng. Mùa này, đội bóng Bồ Đào Nha đã từng thắng tại Italy, 2-1 trên sân Juventus tại vòng bảng, nhưng một kết quả như vậy đêm nay cũng chưa đủ để họ loại Inter khỏi vòng bán kết. Nhiệm vụ càng khó khăn hơn bởi Inter đã thắng chung cuộc tới 17 trong 18 lần họ thắng sân khách ở lượt đi. Lần gần nhất Inter để thua 3 bàn cách biệt trên sân nhà ở Champions League cũng đã là chuyện của 12 năm trước, trong trận thua Schalke 2-5 hôm 6/4/2011.

Dù chỉ cần không để đối thủ ghi quá 1 bàn là sẽ lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ mùa giải lịch sử 2010-11, Inter trận này phải đặt mục tiêu ghi được bàn thắng. Đã đến lúc phải đem lại niềm vui cho hàng vạn interista, những người đã không được chứng kiến bàn thắng ở sân Meazza suốt 45 ngày qua, sau 3 trận liên tiếp Inter thua 0-1. Đó là nhiệm vụ không đơn giản khi hàng công đang chơi quá kém cỏi, nhưng không thể bất lực mãi được. Những bàn thắng và một chiến thắng chung cuộc trước Benfica có lẽ là đủ để thầy trò ông Inzaghi xoa dịu nỗi thất vọng nơi người hâm mộ. 

Inter muốn thay Lukaku bằng Firmino

Nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua khẳng định Inter sẽ không mua đứt hay tiếp tục đàm phán gia hạn mượn tiền đạo Romelu Lukaku, và chân sút người Bỉ chắc chắn sẽ trở lại Chelsea mùa Hè này. Phong độ kém cỏi và thể trạng mong manh của Lukaku khiến cho khoản đầu tư lên tới 20 triệu euro của Inter mùa này (phí mượn và lương, thuế) trở thành hoang phí. Bản thân Lukaku cũng cho thấy không thực sự nỗ lực hết mình để có thể được Inter giữ lại.

Cũng theo tờ báo này, tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool đang nổi lên là ứng viên thay thế tiềm năng cho Lukaku. Firmino là một món hàng hấp dẫn bởi anh có thể gia nhập Inter theo dạng chuyển nhượng tự do, đồng thời kinh nghiệm đỉnh cao nhiều năm tại Liverpool chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Firmino cũng mới 31 tuổi, còn có thể chơi bóng ở trình độ cao trong khoảng 2-3 năm tới. Tuy nhiên Inter sẽ phải cạnh tranh với Juventus, đội cũng theo đuổi Firmino từ lâu.

Được biết, ưu tiên hàng đầu khác của Inter là Marcus Thuram, con trai của cựu trung vệ Lilian Thuram từng nhiều năm chinh chiến ở Serie A. Thuram cũng sẽ rời Monchengladbach theo dạng miễn phí và cũng là một mục tiêu của Juventus và Milan. Mới 25 tuổi và có thể hình, thể lực sung mãn, Thuram hứa hẹn sẽ là một ngôi sao ở Serie A nếu đến Italy thi đấu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm