Ibrahimovic gây sốc với ăn mừng khiêu khích thẳng mặt đối thủ ở giải MLS

30/04/2019 06:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic chắc chắn đã đánh mất sự tôn trọng củ Nedum Onuoha trong trận đấu giữa La Galaxy và Real Salt Lake ở MLS hôm Chủ Nhật vừa qua.

 

Pique tiết lộ Messi là 'kẻ chơi khăm', gọi Ibrahimovic là kẻ hám tiền

Pique tiết lộ Messi là 'kẻ chơi khăm', gọi Ibrahimovic là kẻ hám tiền

Trung vệ Gerard Pique đã gọi Lionel Messi là “kẻ chơi khăm” nhiều nhất mà anh từng biết, đồng thời khẳng định Zlatan Ibrahimovic là một kẻ hám tiền nhất thế giới.

 

Cuối tuần qua, LA Galaxy đã đánh bại Real Salt Lake với tỷ số 2-1. Cựu ngôi sao của MU, Zlatan Ibrahimovic, chính là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà Galaxy.

Tuy nhiên, điều khiến người ta bàn tán về anh trong trận đấu này không phải là bàn thắng trên mà là cách mà anh ăn mừng.

VIDEO Ibrahimovic ăn mừng khiêu khích đối thủ và diễn biến trong phòng thay đồ

Ibrahimovic sau khi ghi bàn đã chạy đến và hét vào mặt hậu vệ Onuoha của đối phương. Căng thẳng giữa hai người này bắt đầu từ một pha va chạm đầu trận khiến tiền đạo người Thụy Điển phải nhận thẻ vàng.

Ibrahimovic đã vào phòng thay đồ để cố gắng xin lỗi Onuoha sau trận đấu nhưng cầu thủ này đã tỏ ra rất tức tối.

“Anh ấy đã đến xin lỗi tôi sau trận. Ở phút 60, anh ấy bảo sẽ kiếm tôi nói chuyện”, Onuoha chia sẻ.

“Đó là gương mặt đại diện cho MLS, như cách anh ta gọi mình, nhưng đây là cách anh ấy thể hiện trên sân ư? Vậy thì tôi không quan tâm. Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy. Không thể chấp nhận được”.

Chú thích ảnh
Hành động của Ibrahimovic đã khiến đối thủ tức giận

Mặc dù đã gây ra những căng thẳng trong trận đấu nhưng Ibrahimovic vẫn buông ra lời thách thức. Anh nói rằng mình “tràn đầy nhựa sống” mỗi lần làm như vậy trên sân cỏ.

"Những gì xảy ra trên sân sẽ ở lại trên sân. Tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Tôi thích mỗi khi có một chiến tay đôi. Không có ý gì đâu nhưng tôi cảm thấy chán nản nếu họ không gây sự với tôi”.

“Họ cần phải kích hoạt tôi nếu không mọi chuyện sẽ trở nên quá dễ dàng. Tôi hiểu mình mà. Tôi cảm thấy tốt mỗi khi tức giận”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm