Hôm nay Djokovic đánh trận mở màn: Nole & bước khởi đầu cho tham vọng

26/05/2015 07:05 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Jarkko Nieminen không phải một trở ngại lớn, và tay vợt người Serbia rất cần một màn khởi đầu chóng vánh để tạo đà tâm lý cũng như giữ sức cho những trận đánh lớn hơn. Đầu có xuôi, đuôi mới lọt!

Trong những thời điểm quyết định đến trận đấu, điều quan trọng nhất giúp một tay vợt có thể tự mình xoay chuyển cục diện chính là khiến đối phương gặp khó khăn ngay cả ở những tình huống mà họ có thế mạnh. Nole sở hữu phẩm chất ấy.

Kiểm soát từ cuối sân

Trận chung kết Rome Masters là một minh chứng cho khả năng ấy của Nole. Khi tỷ số là 4-4 ở set thứ nhất, hai tay vợt trải qua một cú đánh bền với 20 lượt qua lại, Federer có cơ hội giành break nhưng mắc lỗi khi cú cắt trái tay sở trường của anh đi ra ngoài. Khi tỷ số bị gỡ hòa, Federer tung liên tiếp hai cú cắt trái tay để rồi bị trả đòn bằng một quả forehand winner. Và thế là Nole tiếp tục dồn trái, khiến Federer lại cắt trái lỗi.

Rõ ràng, những cú cắt trong tư thế phòng thủ bị động của Federer không mang lại hiệu quả cao, và Djokovic đã tinh quái nhận ra điều đó. Chính sự chủ động của Nole trong lối đánh từ cuối sân mới là nhân tố quyết định kết quả trận đấu, chứ không phải sai lầm trong kỹ chiến thuật của Federer.

Đó rõ ràng là một điểm mới trong lối chơi của Djokovic. Những pha điều bóng sâu là bí quyết giúp anh kiểm soát rất tốt thế trận từ cuối sân. Một minh chứng: 39% số cú đánh của Nole ở set đầu rơi sát baseline - một tỷ lệ khá cao - và dĩ nhiên, nó gây ra nhiều khó dễ cho Federer, nhất là trong những tình huống trả bóng trái tay.  

Mặc dù vậy, sẽ thật lầm nếu cho rằng Djokovic là tay vợt nặng về phòng thủ. Cũng từ trận chung kết ở Roma, ta thấy rằng anh luôn cố gắng “đánh nhanh, thắng nhanh”. Bằng chứng: 65% điểm số của Nole đến từ những pha bóng 4 lượt qua lại trở xuống, 30% đến từ những cú đánh 5-9 lượt, và chỉ 8% đến từ những cú đánh 10 lượt trở lên.

Thử thách còn ở phía trước

Trong khi rất nhiều người cảm thấy ái ngại cho Rafael Nadal vì anh có thể đụng Novak Djokovic ở vòng tứ kết, tại sao không lật ngược lại vấn đề: Tay vợt người Serbia có lo lắng vì phải đụng nhà ĐKVĐ quá sớm hay không?

Cho dù Djokovic đang rất tự tin thì xét về mặt áp lực, rõ ràng anh mới là người phải chịu đựng nhiều hơn, chứ không phải Rafa, hay Federer, tay vợt ở nhánh đấu còn lại, vốn dễ thở hơn nhiều. Chính vì thế những trận đấu như trước Nieminen cần phải được giải quyết chóng vánh, nhằm chuẩn bị sức lực cho những thử thách lớn hơn ở tuần thứ hai của Roland Garros. Chúng ta đã thấy yếu tố thể lực tác động quan trọng thế nào đến phong độ của các tay vợt lớn, và khi càng cận kề tuổi 30, Novak Djokovic càng cần phải lưu ý điều này.

Nhưng có thể, những lo lắng đó là hơi thừa vì Djokovic bây giờ đã đủ trưởng thành để có thể tính toán điểm rơi một cách khôn ngoan nhất nhằm phục vụ cho mục đích chính của mình. Hãy làm một phép so sánh với mùa giải năm 2011, khi anh bước vào Roland Garros bằng phong độ khủng khiếp (43 trận thắng liên tiếp) nhưng đã thua Federer ở bán kết.

Năm đó, Djokovic bỏ qua Monte Carlo Masters, nhưng lại đánh liền ba giải gần với Roland Garros hơn là Serbia Open, Madrid Masters và Rome Masters. Mùa này, tay vợt người Serbia đã có những điều chỉnh. Anh tham dự Monte Carlo Masters, nhưng sau đó bỏ qua Madrid Masters, và chỉ dự Rome Masters để làm nóng trước khi tới Paris. Theo quy định của ATP, những tay vợt đã thắng ít nhất 600 trận,  hơn 31 tuổi, hoặc thi đấu hơn 12 năm đều không bị phạt vì rút lui khỏi những giải đấu như thế này. Nole đáp ứng tiêu chí đầu tiên, với 634 trận thắng.

Djokovic đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật cũng như tính toán điểm rơi phong độ để thực hiện mong ước đăng quang tại Paris, liệu anh có thành công?

2 Trong 10 lần khởi đầu ở Roland Garros, Djokovic toàn thắng cả 10 và chỉ có hai lần chịu thua 1 set đấu. Đó là những chiến thắng 3-1 trước Denis Gremelmayr (2008) và Evgeny Korolev (2010).

65% Trong trận chung kết Rome Masters 2015, 65% số điểm mà Djokovic giành được đến từ những pha đánh ít hơn 4 lượt qua lại.

10 Trong vòng 8 tuần trước Roland Garros năm nay, Djokovic chỉ đánh 10 trận ở 2 giải đấu. Hồi năm 2011, anh chơi đến 13 trận (3 giải) trong vòng 1 tháng, một mật độ dày hơn hẳn.

Nieminen từng đánh bại Djokovic

Hồi tháng Giêng 2009, tay vợt từng 3 lần lọt vào tứ kết Grand Slam này từng hạ gục Djokovic 6-4, 7-6 (3) ở bán kết Sydney International. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của Nieminen trong 5 lần chạm trán Nole.


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm