Họa sĩ Robert Mihagui và mùa Xuân quê mẹ

02/02/2015 07:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 10h sáng 31/12, tại phòng tranh Phương Mai (9 Phan Chu Trinh, Q.1, TP.HCM), Robert Mihagui đã khai mạc triển lãm tranh Sự tương phản.

1. Mang hai dòng máu - cha người Pháp, mẹ người Việt - Robert Mihagui sinh năm 1945 tại tỉnh Vĩnh Phú, năm 13 tuổi ông theo cha về Pháp nhưng nỗi nhớ quê mẹ chưa bao giờ nguôi, nhất là mỗi độ Tết về sum họp gia đình theo truyền thống người Việt.

Robert nhớ lại: “Khi tôi bị lùa lên tàu theo cha về Pháp, tôi không nghĩ là mình mãi mãi cách xa người đã sinh ra mình. Thuở trẻ, tôi mãi vui sống mà quên rằng có một người ở Việt Nam luôn nhớ mong tôi. Khi bắt đầu có tuổi, tôi mới ý thức đi tìm nguồn cội, nhưng mọi việc dường như quá trễ”. Suốt những năm từ 1998 đến 2010, Robert luôn đi tìm mẹ mình trong niềm hy vọng.


Họa sĩ Robert Mihagui bên một bức tranh trong triển lãm Sự tương phản

Say này, Robert lần được đến nhà người viết thư tiếng Pháp giúp mẹ năm xưa, nhưng ông cụ đã không còn, chỉ có người con của ông đón tiếp. Tuy nhiên, qua câu chuyện, người con của ông cụ đã gúp Robert tìm được nơi ở của cụ bà Nguyễn Thị Sinh - mẹ của Robert - vì cụ bà là khách hàng ruột của cha mình. Nhưng trời cao ít chiều lòng người. Đến nơi tưởng gặp được mẹ, Robert mới hay tin mẹ ông đã mất nhiều năm trước.

Năm 1998, Robert  về Việt Nam để đi du lịch, ông thấy Việt Nam, nhất là Sài Gòn vẫn còn nhiều nét thân quen như thuở nhỏ ông từng sống tại Việt Nam nên quyết định thường xuyên về sống tại quê mẹ mỗi năm khoảng 6 tháng.

Mùa Xuân năm nay như mùa Xuân của15 năm qua, họa sĩ Robert ăn Tết Việt Nam khi tuyết châu Âu tan hết mới trở lại Pháp.

2. Đầu năm 2011, cũng tại phòng tranh Phương Mai, (lúc đó nằm trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1), họa sĩ Robert Mihagui đã triển lãm tranh Sắc màu quê hương: Đông và Tây. Lần này, cũng tại Phương Mai (ở địa chỉ mới), Robert triển lãm Sự tương phản. “Đông và Tây” hay “sự tương phản” trong tranh của ông thể hiện qua đường nét, sắc màu chứ không hề tạo thành hai thái cực đối lập của hai nền văn hóa. Ngược lại, tranh của Robert dung hòa được hai thái cực này, như hình hài của ông có cả cha và mẹ, có nơi sinh thành Việt Nam và nơi trưởng thành là nước Pháp.

Tại Pháp, Robert học hội họa và vẽ tranh pha trộn giữa trường phái trừu tượng và hậu ấn tượng. Đến nay, Robert Mihagui vẫn trung thành với lựa chọn đó của mình. Tranh của Robert được áp dụng kỹ thuật hội họa phương Tây và cảm xúc của phương Đông, tranh sơn dầu của Robert trông “hao hoa” tranh sơn mài.

Mỗi năm, Robert vẽ khoảng 50 bức tranh. Từ năm 2006 đến nay, Robert đã có gần 10 cuộc triển lãm cá nhân. Các bức tranh trong các triển lãm này được ông dùng kỹ thuật tranh sơn dầu phương Tây nhưng để biểu đạt hình bóng của quê mẹ Việt Nam như để nhớ lại thuở thiếu thời.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm