Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi: Con người bí ẩn như đại ngàn

04/09/2014 08:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Rời thành phố Boston (Mỹ) vào những ngày đầu Thu, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi đem loạt tranh sơn dầu mới nhất của ông về trưng bày tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM) từ ngày 6/9 đến 26/9 với tên gọi Cảm xúc đại ngàn.

Tranh của Nguyễn Trọng Khôi (sinh 1947 tại Vĩnh Phú) hôm nay là những hình ảnh đầy tính ẩn dụ với những sắc xanh xám, trắng xám, những nâu, vàng, hoàng thổ… những mảng màu trầm và không khí huyền ảo cùng những chuyển động bí ẩn giữa ánh sáng và bóng tối, khác nhiều so với cuộc triển lãm (cùng với họa sĩ Trịnh Thanh Tùng) cách đây đã 8 năm cũng tại địa chỉ trên.

“Dị ứng” văn minh

Sống giữa lòng một xã hội văn minh công nghiệp hàng đầu, người họa sĩ xa quê đã có những thời khắc chìm đắm vào giấc mơ về một miền đất lạ, giữa đại ngàn mênh mang đầy những huyền thoại.


Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi

“Những tác phẩm của tôi hôm nay không phải là một cảnh báo hay một thông điệp mà chỉ là mời gọi và giới thiệu một không gian yên bình, không có những bất trắc, tranh chấp hay mặc cảm; không gian mà chúng ta không chịu áp lực hay bị giám sát bởi những cái nhìn đố kỵ, hận thù, phân chia đẳng cấp… Ở đó, mọi điều diễn ra theo lẽ tự nhiên và sống trong không gian ấy chúng ta sẽ dễ dàng bằng lòng với trạng thái công bình của tự nhiên để rồi mọi nỗi buồn vui của đời người đều theo mạch của thiên nhiên. Con người là một yếu tố của thiên nhiên, chính vì thế nó cũng chất chứa những điều bí ẩn như thiên nhiên” - Nguyễn Trọng Khôi thổ lộ.

Tác giả muốn chối bỏ những văn minh vật chất và những hệ lụy của nó, chối bỏ một nền công nghệ vô cảm. “Tôi muốn trở lại với tính bổn thiện của vạn vật, với sự bình an đầy màu nhiệm của vạn vật. Trở lại với thiên nhiên và hòa nhập vào không gian đó, chiêm ngưỡng, khám phá những bí ẩn của một không gian đầy tính ẩn dụ”.

Trong nhiều tác phẩm ở triển lãm lần này của ông, có thể thấy được những nỗi hoài nhớ muôn đời về một thời đã xa, khi con người còn sống thật hồn nhiên với thiên nhiên và với đồng loại của mình. Và trong tranh cũng đầy những ám ảnh, những nỗi khắc khoải thế sự.


Tác phẩm Ngủ muộn, sơn dầu trên bố, 60cm x 76cm

Con người bí ẩn

Nguyễn Trọng Khôi đam mê những điều kỳ diệu ở con người và tin rằng một người bình thường thôi vẫn có những chuyển biến màu nhiệm trong tâm hồn. “Tin vào Thượng đế, tôi luôn ngắm nhìn những gì Thượng đế tạo ra, nghiên cứu và yêu chúng. Cuối cùng tôi muốn khám phá chúng”.

Bên cạnh những tĩnh vật, Nguyễn Trọng Khôi thích vẽ con người trong mạch sống tự nhiên. Lần triển lãm này ông giới thiệu đến người thưởng lãm những tác phẩm ra đời từ cảm xúc về đại ngàn, như là sự trở về với bản ngã của đời sống.

Nguyễn Trọng Khôi cũng cho rằng vốn quý nhất trong trời đất là con người, thế nhưng vốn quý ấy đã bị những hệ lụy đời sống làm cho băng hoại dần. Sự kiệt quệ về ý thức cùng những áp lực tinh thần dễ khiến con người mất phương hướng, trở nên hoang mang. Từ đó phát sinh những khổ đau, những dằn vặt. Cũng vì thế tôi muốn trở về với sự đơn giản, mộc mạc, không cạnh tranh, không chèn ép…

“Được sống thật hồn nhiên giữa thiên nhiên, được hòa nhập, chan hòa cùng thiên nhiên, đối với tôi, là căn bản của sự thật. Tôi đi tìm những chuyển động mơ hồ, kỳ bí của thiên nhiên, trong đó có con người với những tình cảm buồn vui của bản thể. Đó cũng là những gì tôi muốn bày tỏ trong Cảm xúc đại ngàn lần này” - Nguyễn Trọng Khôi tâm sự.

Nguyên Đán
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm