HLV Phan Thanh Hùng xin lỗi vì SHB Đà Nẵng thua trận

18/02/2023 22:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dẫn bàn trước, lại chơi hơn người từ phút 70 nhưng SHB Đà Nẵng đã phải nhận thất bại khó nuốt trôi ngay trên sân nhà trước Bình Định Đà Nẵng ở vòng 4 Night Wolf V-League 2023.

HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất buồn sau trận đấu và nói rằng mình nhận mọi trách nhiệm với kết quả không tốt của SHB Đà Nẵng qua 4 vòng đấu ở V-League 2023: "Tôi rất buồn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trên cương vị HLV trưởng, tôi xin nhận mọi trách nhiệm cũng như gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo CLB, người hâm mộ về thành tích không tốt của đội bóng qua 4 vòng đấu. Quãng nghỉ dài sắp đến, SHB Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm. Còn lúc này, tâm trạng tôi không tốt, tôi xin phép chỉ nói ngắn gọn như vây, mong các bạn thông cảm".

SHB Đà Nẵng, Bình Định, Topenland Bình Định, Phan Thanh Hùng, Đặng Văn Lâm

SHB Đà Nẵng đã để thua đúng vào những giây bù giờ cuối cùng. Ảnh: Bình Định FC

HLV Phan Thanh Hùng buồn cũng phải, bởi ông và các học trò đã làm hết sức nhưng cuối cùng đành nhận trận thua "điếng người". Không nhiều người hâm mộ SHB Đà Nẵng tin rằng đội nhà lại có thể chơi hay đến như vậy trước một Bình Định với nhiều cầu thủ chất lượng. Thực tế, SHB Đà Nẵng đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa nhưng những sai sót cá nhân đã khiến công sức của họ "đổ sông, đổ biển".

Trong tình thế vô cùng khó khăn, SHB Đà Nẵng buộc phải thắng trận này để có vốn "lận lưng" khi V-League tạm nghỉ đến 45 ngày. Tuy nhiên họ nhận ngay "gáo nước lạnh" trên sân Hòa Xuân khi Rafaelson là người giúp Bình Định vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Không hề nao núng, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã tổ chức lại lối chơi, vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp có 2 bàn của Rodrigo Dias ở phút 22 và Mauricio Pinto vào phút 38 để dẫn 2-1 trong hiệp 1.

Với thế trận đôi công ăn miếng trả miếng trong hiệp 2, cả 2 đội đã tạo ra trận đấu mãn nhãn cho người xem với những diễn biến kịch tính. Phút 62, Jermie Lynch ghi bàn san bằng cách biệt 2-2 cho đội bóng đất võ. Nhưng rồi, Bình Định đã phải mất người ở phút 70 khi cầu thủ trẻ Phan Ngọc Tín nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu, sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Những tưởng SHB Đà Nẵng sẽ tận dụng lợi thế hơn người để lật ngược thế cờ trong 20 phút còn lại. Tuy nhiên, sức công phá của Bình Định vô cùng lớn với những mũi công sắc bén như Jermie Lynch và Rafaelson. Những pha bóng không dứt khoát của thủ môn Phan Văn Biểu ở những phút bù giờ đã tạo cơ hội cho Bình Định gây ra sức ép về phía khung thành SHB Đà Nẵng.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của đội chủ nhà, phút bù giờ thứ 4, Jermie Lynch phối hợp ăn ý với Rafaelson để chân sút này lập cú đúp cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò với chiến thắng này: "Tôi cảm ơn các cầu thủ ở trận đấu hôm nay. Họ đã chơi với 200% sức lực của mình để có được 3 điểm trọn vẹn. Không có gì để phàn nàn với các cầu thủ cả. Họ đã chiến đấu và chiến thắng để làm món quà tặng cho cổ động viên lặn lội hơn 300km đường xa để ra Đà Nẵng đồng hành cùng đội bóng.

Có chăng sự phàn nàn chỉ dành cho công tác trọng tài khi trọng tài ở trận đấu này đã có những quyết định gây bất lợi cho chúng tôi. Chúng tôi gặp nhiều sức ép từ những bất lợi như thế. Thêm sức ép phải đá trên sân khách và chơi thiếu người trong 20 phút còn lại của trận đấu.

SHB Đà Nẵng, Bình Định, Topenland Bình Định, Phan Thanh Hùng, Đặng Văn Lâm

Phải chơi thiếu người trong nửa cuối hiệp 2. nhưng Bình Định vẫn thắng nhờ phong độ xuất sắc của cặp tiền đạo ngoại binh. Ảnh: Bình Định FC

SHB Đà Nẵng ngày hôm nay cũng đã chơi rất tốt. Cho dù thua trước những họ đã kịp ổn định, chơi rất hay và dẫn trước chúng tôi. Việc để SHB Đà Nẵng dẫn 2 bàn buộc chúng tôi phải có thay đổi ngay trong hiệp 1 để chơi tốt trong trong hiệp 2. Vì thế, chiến thắng hôm nay là xứng đá với những nỗ lực của Bình Định".

Chiến thắng trong thế thiếu người đã giúp Bình Định tạm vươn lên dẫn đầu trên BXH với 9 điểm, hơn Hà Nội FC và Thanh Hóa 1 điểm. Còn với SHB Đà Nẵng, họ chôn chân cuối BXH sau 4 vòng. Khi "thuyền chìm tại bến" như thế, sẽ là quãng nghỉ 45 ngày vô cùng ngột ngạt với đội bóng sông Hàn.

Sau vòng đấu thứ 4, V-League 2023 sẽ tạm nghỉ đến 45 ngày. Điều này chắc hẳn sẽ gây ra nhiều khó khăn, trở ngại cho các CLB trong việc tập luyện, căn chỉnh trạng thái, phong độ cho cầu thủ.

Nói về điều này, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Đúng là với quãng nghỉ dài như thế sẽ rất khó cho các đội bóng. Không chỉ năm nay mà trước đây cũng đã từng như thế. Thậm chí có mùa giải bị ngắt quãng ra đến vài lần.

V-League năm nay, sau khi đá 4 vòng sẽ nghỉ đến 45 ngày, đá tiếp 3 vòng lại nghỉ thêm 1 tháng. Quả thật, rất khó khăn và khó khăn là dành cho tất cả các đội bóng tham dự giải. Đội nào cũng sẽ ảnh hưởng chứ không riêng gì Bình Định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang phát triển với nhiều giải đấu phải tham gia như thế thì cũng phải hết sức thông cảm. Bóng đá nước nhà vẫn ở tình thế "vừa chạy vừa xếp hàng" nên mọi thứ phải có thêm thời gian để ổn định.

Hy vọng, mọi thứ sẽ ổn định, tốt dần lên để không phải gặp những tình thế khó khăn như vậy. Với riêng CLB Bình Định, trước mắt chúng tôi sẽ cho các cầu thủ trụ cột, thi đấu nhiều được nghỉ ngơi, về thăm gia đình. Các cầu thủ trẻ, ít thi đấu sẽ tập luyện bình thường. Sau đó, đội bóng sẽ hội quân trở lại cho chặng đường tiếp theo của mùa giải".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm