HLV Lê Thụy Hải: ‘U23 Việt Nam đã chơi quả cảm, không có gì phải hổ thẹn’

29/08/2018 19:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ nào xảy ra, U23 Việt Nam đã thua Hàn Quốc 1-3 tại bán kết và sẽ đá trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 2018 vào ngày 1/9. Khi đối thủ mạnh hơn, đây là thất bại đã được dự báo nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ là rất đáng khen, như đánh giá của chuyên gia - HLV Lê Thụy Hải.

U23 Việt Nam 1-3 U23 Hàn Quốc: Gục ngã ở Bán kết, tranh HCĐ. Nhật Bản vs UAE (19h30)

U23 Việt Nam 1-3 U23 Hàn Quốc: Gục ngã ở Bán kết, tranh HCĐ. Nhật Bản vs UAE (19h30)

U23 Việt Nam đã thua 1-3 trước U23 Hàn Quốc. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh HCĐ. Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 UAE vào lúc 19h30 ngày 29/8.

Sau khi để U23 Hàn Quốc dẫn trước 3-0, U23 Việt Nam đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 sau cú đá phạt hàng rào đẹp mắt của tiền vệ vào sân thay người Trần Minh Vương.

Đánh giá về trận đấu, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Chúng ta phải chấp nhận thất bại này. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ chúng ta phải khen ngợi các cầu thủ U23 Việt Nam (Olympic Việt Nam) với một tinh thần thi đấu quả cảm và thời điểm cuối hiệp 2 đã tạo được sức ép lớn lên phần sân của Hàn Quốc, buộc họ phải tập trung chống đỡ, phá bóng, không tổ chức được lối chơi.

Clip Highlight U23 Việt Nam 1 - 3 U23 Hàn Quốc. Nguồn: VTC

Như thế cũng có nghĩa nếu đủ thể lực và dám chơi đôi công thì chúng ta sẽ khiến họ phải dè chừng. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, suốt cả hiệp 2 U23 Việt Nam dâng cao, dám mạnh dạn cầm bóng, tổ chức và chơi bóng nhanh. Chính sự nhanh nhẹn ấy của U23 Việt Nam khiến đội bạn lúng túng lui về phá chứ không phải là cướp bóng để tổ chức nữa.

Nếu U23 Hàn Quốc mà vẫn cướp và tổ chức để tấn công được thời điểm ấy thì hàng phòng ngự U23 Việt Nam chúng ta sẽ mỏng manh, nhưng họ đã không làm được như thế, vì sức ép ta tạo ra lớn.

Chú thích ảnh
Chênh lệch đẳng cấp khiến U23 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ

Tuy nhiên, sự thực U23 Hàn Quốc vẫn hơn chúng ta một tầm, thua thì phải chấp nhận nhưng tôi thấy rõ ràng U23 Việt Nam tiến bộ rất nhanh, và các cầu thủ đều chơi rất tốt, không có vị trí nào khiếm khuyết cả. Hoan nghênh tinh thần quả cảm, dám chơi của U23 Việt Nam nhưng rất tiếc hôm nay không có Văn Toàn vào sân.

Tôi vẫn đánh giá cao lối chơi tốc độ, khả năng của Văn Toàn. Thua trận này là đương nhiên nhưng chúng ta vẫn có những điểm cần học hỏi. Đội Hàn Quốc đá bên phần sân nhà rất chậm nhưng ¾ sân đối phương chơi rất nhanh, áp sát, tích cực. Điều đó thể hiện thể lực họ rất tốt, tư thế sẵn sàng cao. Vào đến bán kết và chơi như thế, U23 Việt Nam thua không có gì phải hổ thẹn. Đội U23 Hàn Quốc cũng phải dè chừng chúng ta.

Hôm nay không còn như trận gặp nhau tại VCK U23 châu Á. Hàn Quốc thay đổi nhiều và có cả những cầu thủ đặc biệt mà U23 Việt Nam vẫn không thua kém họ trong hiệp 2, dám chơi, đó là điều tôi nghĩ đáng phấn khởi. Thể lực thì rõ ràng U23 Việt Nam thiệt thòi vì tứ kết đá 120 phút, thời gian nghỉ lại quá ngắn nhưng tinh thần các cầu thủ vẫn tốt. Đội bạn cũng có người chuột rút kia mà.

Hy vọng qua những trận đấu như thế này các cầu thủ U23 Việt Nam rút ra được nhiều bài học lớn và tôi tin các em sẽ còn tiến bộ hơn nữa”.

15h00 ngày 1/9 cũng tại sân Pakansari ở thị trấn Cibinong Tây Java (Indonesia), U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba bóng đá nam ASIAD 2018.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm