'Hiện tượng' Võ Huy Toàn

20/06/2015 13:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới triều đại HLV Miura, Huy Toàn đang là tiền vệ cánh trái hay nhất của ĐTQG lẫn U23 Việt Nam. Từ Asian Games đến AFF Cup, vòng loại U23 Châu Á, Huy Toàn đều chơi nổi bật.

Đặc biệt tại SEA Games 2015, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đã thi đấu rất bùng nổ, lên công về thủ hiệu quả, ghi 5 bàn thắng để trở thành một trong 3 Vua phá lưới không chính thức của giải đấu.

Chuyên gia chạy cánh “3 trong một”

Dưới triều đại HLV Toshiya Miura, Võ Huy Toàn là một phát hiện đặc biệt. Từ là một hậu vệ biên ở SHB Đà Nẵng, Huy Toàn được đôn lên đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ chiến thuật trên các đội tuyển Việt Nam và thăng hoa đến ngày hôm nay.

Nổi lên từ Asian Games 2014, Huy Toàn nhanh chóng khẳng định vị trí ở AFF Cup 2014 của ĐTQG và vòng loại U23 châu Á 2016 trên đất Malaysia. Huy Toàn chiếm trọn niềm tin trong mắt HLV Miura nhờ lối chơi máu lửa, đơn giản và rất hiệu quả.

Tại SEA Games 2015 vừa qua, tiền vệ SHB Đà Nẵng tiếp tục có một giải đấu cực kỳ bùng nổ. Được chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái ưa thích, không chỉ lên công về thủ toàn diện, Huy Toàn còn rất hiệu quả trong những lần quyết định ra chân.

5 bàn thắng ghi được ở giải đấu này giúp anh trở thành một trong 3 Vua phá lưới không chính thức của SEA Games 2015 như là một lời khẳng định.

Cũng chính màn thể hiện ấn tượng ấy, Huy Toàn được bầu chọn là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất SEA Games 2015 do báo Tuổi trẻ tổ chức (trao giải vào ngày 24/6 tới).

Chia sẻ về điều này, tiền vệ người Lâm Đồng cho biết: “Thật sự vui mừng và hạnh phúc khi nhận được sự ưu ái của người hâm mộ. Đấy sẽ là động lực to lớn để tôi nỗ lực hơn trong thi đấu và tập luyện, nhằm đem vinh quang về cho Tổ quốc, mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Huy Toàn còn gửi lời cảm ơn đến HLV Miura, người đã truyền cho anh những bí kíp để thành công: “Thầy Miura là một HLV giỏi và rất đặc biệt với tôi. Ông ấy không chỉ truyền ngọn lửa tinh thần mà còn chỉ dạy cho tôi cách làm thế nào để có thể thi đấu hiệu quả nhất. Có thể nói bí kíp giúp tôi ghi nhiều bàn thắng đến từ lời khuyên của HLV Miura, hãy chơi bóng máu lửa, không màu mè, chỉ cần đơn giản, xuất hiện đúng nơi đúng chỗ, có thời cơ là phải tận dụng ngay”.

Bay lên từ đôi cánh

Lật lại lịch sử các thế hệ đội tuyển Việt Nam, dù chơi trong sơ đồ chiến thuật nào thì chúng ta vẫn luôn chuộng lối đá phòng ngự phản công dựa trên đôi cánh. Ở thế hệ vàng thập niên 90, Quang Hà là mẫu tiền vệ cánh cổ điển, nổi bật với những pha leo biên tạt cánh để tận dụng khả năng không chiến của Huỳnh Đức ở bên trong.

Sau này đến thời HLV Calisto, 2 tiền vệ cánh Vũ Phong và Thành Lương chơi đa dạng hơn. Họ có thể xuống biên lật cánh, cầm bóng đột phá, sẵn sàng xuất hiện trong vòng cấm để kết liễu đối phương.

Tuy nhiên, Thành Lương và Vũ Phong chỉ có thể xuất sắc một trong các nhiệm vụ được giao. Đơn cử, với kỹ thuật nổi trội, tiền vệ Thành Lương có thể qua người, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, song hiệu quả dứt điểm và khả năng hỗ trợ phòng ngự lại là nhược điểm cố hữu.

Tiền vệ Vũ Phong toàn diện hơn, anh sở hữu những quả sút xa uy lực, băng cắt dứt điểm khá hay (bàn thắng vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008), nhưng có cảm giác Vũ Phong vẫn thiếu tính ổn định và không thực sự hiệu quả bằng Huy Toàn.

Huy Toàn rõ ràng là một hiện tượng, là mẫu tiền vệ cánh hiện đại và đặc biệt hơn, khi anh có thể hoàn thành xuất sắc cùng lúc 3 nhiệm vụ: phòng ngự, tấn công và ghi bàn. Hiện tượng Huy Toàn gợi mở cho chúng ta nhiều điều về triết lý của HLV Miura, và có lẽ đã đến lúc cầu thủ của chúng ta cần phải thích nghi với điều này.

Thực tế là tại SEA Games vừa qua, ngoài cánh trái của Huy Toàn xuất sắc thì ở cánh đối diện HLV Miura vẫn chưa tìm ra được một tiền vệ xứng tầm. Đó cũng là nguyên nhân khiến chiến lược gia người Nhật liên tục có những thử nghiệm nhân sự, lúc là Đức Huy, khi là Thanh Hiền, Phi Sơn, thậm chí có thời điểm ông đã đẩy Quế Ngọc Hải lên chơi như một tiền vệ phải.  

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm