Hết tiền và trầm cảm khiến Robin Williams tự sát

14/08/2014 10:12 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Một nguồn tin cho biết, nam diễn viên lừng danh Robin Williams đã gặp “rắc rối lớn về tiền bạc” sau 2 lần ly hôn và đặc biệt là do chương trình Crazy Ones của ông trên kênh CBS bị loại bỏ hồi tháng 5 vừa qua.

Sau khi làm nên tên tuổi với nhân vật người ngoài hành tinh lập dị nhưng đáng yêu trong loạt phim truyền hình ăn khách của những năm 1970 là Mork and Mindy, Robin Williams tiếp tục gặt hái thành công ở Hollywood với một chuỗi phim ăn khách khác.

Khó khăn tài chính ít người biết

Tuy nhiên sau khiđoạt giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1998 với vai nhà trị liệu tâm lý trong Good Will Hunting, Robin dần nhận được ít vai diễn điện ảnh hơn. Ông gây chú ý khi tham gia phim hài Crazy Ones, kể về một thiên tài quảng cáo có đầu óc không bình thường. Tuy nhiên ngay sau đó Williams thừa nhận ông đã ký hợp đồng làm Crazy Ones chỉ vì tiền.

Thực tế Williams đã lâm vào cảnh khó khăn tài chính lớn sau 2 vụ ly hôn. Cạn tiền khiến ông phải rao bán dinh thự riêng ở Napa. Việc này cũng làm tăng thêm áp lực cho căn bệnh trầm cảm mà ông phải âm thầm chống chọi.


Bức ảnh cuối cùng được Williams tải lên trang Instagram vào hôm 21/7, nhân dịp sinh nhật ông

Hồi năm 2013, Williams nói với tạp chí Parade: “Tôi luôn ở trong tâm thế cần có việc làm ổn định. Tôi có 2 lựa chọn, tiếp tục diễn hài hoặc đóng những bộ phim độc lập có kinh phí thấp. Các bộ phim tôi tham gia đều hay, nhưng hầu như chúng không thể phát hành được. Trong khi đó tôi có nhiều hóa đơn phải thanh toán. Tôi phải cắt giảm nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi đang rao bán dinh thự ở Napa. Tôi không thể trang trải được mọi thứ của ngôi nhà này nữa”.

Dinh thự của Williams, từng có biệt danh "căn nhà của những tiếng cười, được rao bán hồi năm 2012 với giá 35 triệu USD. Tới tháng 4 năm nay, nó được giảm giá xuống 29,9 triệu USD, nhưng đến giờ vẫn chưa có người mua.

Nhận vai không mong muốn chỉ vì tiền

Là người mang lại tiếng cười sảng khoái, giúp nhiều khán giả vơi bớt nỗi cô đơn, trống trải, sợ hãi, nhưng bản thân Williams lại không thể thoát ra khỏi tâm trạng đó. Trong cuộc sống, ông có nhiều thứ phải lo toan. 2 vụ ly hôn, với người vợ đầu, Valerie Velardi hồi năm 1988, và vợ 2 Marsha Garces vào năm 2008, khiến ông thiệt hại 30 triệu USD, đẩy ông vào cảnh khốn khó.


Dinh thự Napa được Robin Williams rao bán với giá 29,9 triệu USD từ tháng 4, nhưng đến nay chưa có người mua

Tham gia loạt phim Crazy Ones đánh dấu 30 năm Williams tái xuất màn ảnh nhỏ. Khi phim được khởi quay, Williams dường như đã trở lại được phong độ. Ông rất chăm tải ảnh về bộ phim lên các trang mạng xã hội Twitter và Instagram.

Bộ phim thu hút đông đảo khán giả xem truyền hình, tuy nhiên sau đó con số giảm dần. Đến ngày 10/5, kênh CBS thông báo họ không thể kéo dài bộ phim sang mùa thứ 2. Nhiều người cho rằng điều này khiến cho Williams bị sốc.

Một nguồn tin nói với tờ Radar: “Williams đã rơi vào trầm cảm nặng. Ông cảm thấy bối rối và bẽ bàng. Williams khó chấp nhận điều đó. Ông đã ngoài 60 tuổi và buộc phải nhận một vai diễn trên truyền hình chỉ vì tiền. Đây là điều mà ông không nghĩ mình sẽ gặp phải khi đã bước sang nửa bên kia cuộc đời. Williams từng tỏ ra rất nản khi phải đảm nhận những vai diễn mà ông không thích, nhưng vẫn phải diễn để có tiền".

Lo cho con tới phút chót

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của Williams có tổng trị giá khoảng 50 triệu USD, gồm ngôi nhà ở Tiburon, California, nơi ông tự sát bằng cách treo cổ. Hiểu rõ sự khó khăn nếu sống không có tiền, năm 2009 Williams đã lập các quỹ tín thác để đảm bảo con cái ông sẽ được chu cấp ổn định.

Ông còn nêu cụ thể mức hưởng thừa kế cho 3 đứa con của mình. Theo đó, khi bước sang tuổi 21, các con ông sẽ nhận 1/3 số tài sản được chia. Khi lên 25 tuổi, các con nhận 1/2 số tài sản còn lại và 5 năm sau sẽ hưởng nốt số tiền. Hiện chỉ có con trai cả Zachary là được hưởng toàn bộ khoản thừa kế vì đã đủ trưởng thành. 2 đứa con còn lại là Cody và Zelda vẫn chưa được hưởng đầy đủ, vì chưa đến 30 tuổi.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Robin Williams không có ý định tái hôn và từng tuyên bố "thay vì tái hôn, ông sẽ tìm một người phụ nữ mà mình không thích và chỉ sống chung với cô ta mà thôi”. Tuy nhiên năm 2011, ông vẫn làm đám cưới với Susan Schneider, người gọi ông là "bạn thân thiết nhất", sau khi ông tự sát.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm