Hết Tết rồi mà tuyết mai… chưa nở

27/01/2023 08:02 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Gần hết Tết, nhiều người vẫn than thở vì nhìn tuyết mai không khác gì cành củi khô.

Năm nay, tuyết mai ngủ đông và đào chuông trở thành xu hướng được nhiều gia đình ưa chuộng, mua để chưng trong nhà ngày Tết. Tuy nhiên, những loại hoa thuộc giống hoa rừng thường khá khó chăm sóc, không phải cứ mua về sẽ nở hoa đẹp như trên mạng. Do vậy, từ 28 Tết nhiều người đã khá lo lắng, sốt ruột vì mãi chưa thấy hoa nở. Cho đến hiện tại, gần hết Tết, nhiều gia đình vẫn "khóc thét" vì chưng hoa mà không khác cành củi khô. 

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 1.

Bó hoa mà tưởng bó củi là có thật. Được biết bức ảnh này được chủ nhân chụp vào mùng 3 Tết. Vậy là Tết "ăn không ngon, ngủ không yên" thật rồi. Ảnh: Trần Linh

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 2.

Cành dáng đẹp, bình hoa đẹp, để vào góc cũng hợp với căn nhà nhưng mà sao nó lạ lắm... Ngày nào cũng chăm chí tưới nước ấm, B1 nhưng hết Tết mà không thấy hoa đâu. Ảnh: Uyen Bui

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 3.

Dù không ra hoa nhưng "trộm vía" vẫn có lá, thôi thì tết này vẫn có lộc, đợi đến Tết năm sau "phục thù" vậy! Ảnh: Phương Thảo

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 4.

Nếu không nói nhiều người lại tưởng đây là bó mùi già của mẹ trong đêm 30 Tết. Thực ra, đây là bó hoa tuyết mai ngủ đông nhưng có vẻ "ngủ" hơi lâu rồi nhỉ? Ảnh: Kelly Phương

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 5.

Câu chuyện này đúng là chẳng của riêng ai. Chỉ cần một bài post khoe hoa, hẳn sẽ có rất nhiều người để lại hình ảnh về tình trạng hoa nở của gia đình mình. Cũng rất nhiều người than thở vì đã hết Tết mà chỉ thấy toàn cành khô. Ảnh: Nguyễn Thị Mai Ly

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 6.

Nhiều người bực tức khẳng định năm sau sẽ không chưng tuyết mai nữa vì đã hết kiên nhẫn, không còn sức để chờ đợi hoa nở. Ảnh: Thảo Ly

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 7.

Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngày nào cũng cặm cụi chăm chỉ tưới nước mà cả Tết vẫn chỉ là một bó củi khô. Ai đến chơi nhà cũng hỏi thăm mà không dám chia sẻ nỗi buồn. Ảnh: Thu Trang

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 8.

Thôi đành hẹn nhau khi mùa hoa nở năm sau chứ bây giờ đã quá muộn rồi...! Ảnh: Anh Ngọc Lê Nguyễn

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 9.

Gọi đây là môn thể thao mạo hiểm, bài test nhân phẩm quả không sai bởi dù làm đúng cách theo hướng dẫn nhưng hoa vẫn không nở rực rỡ như nhà người ta. Ảnh: Võ Thùy Dung

Chuyện chẳng của riêng ai: Chơi tuyết mai đến giờ gần hết Tết vẫn chưa thấy nở hoa - Ảnh 10.

Gần hết Tết nhưng vẫn cố chấp để lại, cố gắng "thi gan" với hoa xem ai sẽ là người thua cuộc. Nhưng có vẻ phải xin thua vì tuyết mai không có chút dấu hiệu ló rạng. Ảnh: Trần Nam

 

Hải My (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm