Hàng công Milan và Inter: Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

10/05/2023 10:47 GMT+7 | Champions League

Tương quan sức mạnh giữa Milan và Inter trước trận "siêu derby" ở bán kết Champions League được đánh giá không quá chênh lệch, nhưng nếu chỉ xét đến hàng tấn công, Milan không "có cửa" gì để so sánh với Inter.

Một tuần trước, trong khi Milan gặp bế tắc cả trận trước Cremonese tại vòng 33 Serie A và chỉ thoát thua nhờ bàn đánh gót đầy may mắn của Krunic ở phút bù giờ cuối cùng, thì ở Verona, Inter nã tới 6 bàn vào lưới đội chủ nhà.

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

Đó là ví dụ trực quan nhất để đem so sánh hàng tấn công của hai đội cả về chất và lượng. Về chất, phải khẳng định ngay cả khi Giroud đạt phong độ cao nhất, chân sút người Pháp cũng không thể mạnh mẽ và khiến đối thủ lo sợ bằng bộ đôi Lautaro - Lukaku của Inter. Anh đã quá già, dù rằng các thống kê bàn thắng cho thấy anh vẫn tỏ ra hiệu quả đáng kinh ngạc ở tuổi 37. Giroud không thể bứt tốc nhanh lẹ hay càn lướt mạnh mẽ như các đồng nghiệp bên phía Inter. Điểm mạnh của anh là chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén, tuy nhiên, việc phải chơi đơn độc phía trên khiến anh dễ bị cô lập trong một hàng thủ chơi chặt chẽ.

Nhưng lượng mới là điều đáng lo nhất của Milan. Ngoài Giroud, họ chẳng còn ai đủ trình độ để đá tiền đạo, dù rằng trên lý thuyết, có 3 cầu thủ khác chơi được ở vị trí này là Origi, Rebic và De Ketelaere (không tính Ibrahimovic). Tổng số bàn thắng mùa này của bộ 3 "vô hình" kia chỉ là… 5, trong đó người được kỳ vọng nhất là De Ketelaere vẫn hoàn toàn im tiếng trong 38 lần ra sân.

Ngược lại, Inter có tới 4 chân sút và họ đã cùng nhau ghi được 50 bàn trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Lautaro, thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu ổn định, chỉ chịu xếp sau Osimhen ở cuộc đua Vua phá lưới Serie A với 19 bàn thắng. Lukaku hồi sinh mạnh mẽ những trận gần đây, trong khi Dzeko vừa lập cú đúp vào lưới Verona, những bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 1/2023. Sự phong phú và sẵn sàng của các chân sút giúp HLV Inzaghi thoải mái quay vòng hàng tiền đạo. Tuy không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả, nhưng ít nhất, điều này cũng giúp Inter tránh được nỗi lo quá tải. Trong khi đó, HLV Pioli rất ít khi dám để Giroud nghỉ ngơi, bởi mỗi lần như vậy, Milan đều suy giảm sức mạnh đến mức đáng thương. Trận hòa Cremonese tuần trước chính là một dịp như vậy.

Champions League - Lượt đi vòng bán kết, Hàng công Milan và Inter: Cuộc chiến không cân sức - Ảnh 1.

Hàng công Inter được đánh giá vượt trội so với hàng công Milan

 Milan chờ phép màu Leao

Hàng triệu người hâm mộ Milan lúc này đang cầu nguyện để cho Rafael Leao kịp bình phục chấn thương háng gặp phải ở trận thắng Lazio cuối tuần qua, bởi chỉ khi đó, hàng công Milan mới có cơ hội đe dọa khung thành Inter. Lấy lại phong độ từ trận thắng Napoli 4-0 hôm 2/4, Leao đã đóng vai trò chủ chốt để "gánh" Milan qua giai đoạn khó khăn của Giroud, người đã không ghi bàn ở Serie A kể từ hôm 13/3, tức đã gần trọn 2 tháng. Giroud ghi bàn thắng quan trọng giúp Milan vượt qua Napoli ở Champions League, nhưng cũng chính trong trận đó, anh đá hỏng penalty. Trong khi đó, Leao kiến tạo cả 2 bàn vào lưới Napoli tại Champions League, ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Milan không bị bỏ xa ở cuộc đua Top 4 Serie A thời gian gần đây.

Rất nhiều nguồn tin khẳng định Leao sẽ không thể kịp góp mặt trận đêm nay. HLV Pioli cung cấp thông tin tích cực hơn khi tiết lộ ngôi sao 23 tuổi có cơ hội ra sân, tuy nhiên chỉ trong trường hợp Leao đủ sức đá từ đầu. Hoặc đá chính, hoặc không có tên. Milan không thể mạo hiểm. Pioli sẽ làm mọi cách để có một Leao sung mãn nhất cho trận lượt về mang tính quyết định. Phong độ khá ổn của Saelemaekers khi đá thay Leao ở trận thắng Lazio đang cải thiện sự tự tin của Milan.

Trái ngược với Pioli, HLV Inzaghi đang trải qua cơn đau đầu dễ chịu khi phải lựa ra cặp tấn công tối ưu giữa 4 chân sút đang tràn đầy sinh lực, khao khát và sự tự tin. Cặp Lautaro - Lukaku đang chơi cực hay, đặc biệt là Lukaku, người đang làm tất cả để được Inter mua đứt (và làm rất tốt), nhưng Dzeko cũng không đáng bị gạt ra sau 3 bàn và 1 kiến tạo giúp Inter đi xa đến vậy ở Champions League. Lão tướng 37 tuổi thay thế rất tốt vai trò của Lukaku trong thời gian chân sút người Bỉ chấn thương và mất phong độ.

Thất bại của Napoli trước Milan tại tứ kết cho thấy không phải cứ tấn công mạnh là có chiến thắng, tuy nhiên, có một hàng công đáng tin cậy như Inter lúc này cũng đồng nghĩa cơ hội sẽ cao hơn cho đội bóng áo sọc xanh-đen. 

Những cú đấm bên cánh trái

Nếu Rafael Leao không thể ra sân, Milan sẽ phải trông cậy rất nhiều vào khả năng lên tấn công của hậu vệ trái Theo Hernandez, người vừa ghi 1 bàn thắng ngoạn mục vào lưới Lazio cuối tuần qua. Từ pha thả bóng của thủ môn Maignan, Theo đã dẫn bóng chạy một mạch 86m trước khi sút xa tung lưới đối thủ. Inter cũng phải dè chừng bởi những pha lao lên như vậy của Theo cũng thường rất dễ khiến các hậu vệ dính thẻ vàng nếu can thiệp không chuẩn xác. "Câu thẻ" cũng là một chiến thuật hữu hiệu mà Milan thường áp dụng nhờ Theo.

Nhưng nếu Milan có Theo Hernandez thì Inter cũng có Federico Dimarco, một vũ khí thượng hạng bên cánh trái. Cuối tuần qua, Dimarco đã mở tỷ số trong trận thắng Roma 2-0, bàn thứ 6 của anh kể từ đầu mùa. Đáng chú ý là 4 trong số đó là anh ghi vào lưới các đối thủ lớn (2 trước Roma ở Serie A, 1 trước Juventus ở Cúp Italy và 1 trước chính Milan ở Siêu Cúp Italy). Dimarco còn tỏ ra nguy hiểm hơn Theo Hernandez ở khả năng đá phạt bằng cái chân trái rất khéo léo của mình.

 Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm