HAGL vào bán kết Cúp QG – Baf Meat 2022 với nhiều nỗi lo

07/09/2022 21:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 7/9, CLB HAGL tái đấu với Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ tứ kết Cúp QG – Baf Meat 2022. Với việc để đối thủ cầm hòa trong trận đấu ở vòng 15 Night Wolf V-League 2022 trước đó 4 ngày, thầy trò HLV Kiatisuk quyết tâm giành chiến thắng để giành vé đi tiếp khi tung đội hình khá mạnh vào sân. Tuy nhiên, giống như trận đấu trước, đội bóng phố Núi tiếp tục bị đối thủ cầm hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, và chỉ thắng với tỉ số 5-3 trên chấm luân lưu.

HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn: Thắng ở loạt đấu súng, HAGL chờ Hà Nội ở bán kết

HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn: Thắng ở loạt đấu súng, HAGL chờ Hà Nội ở bán kết

HAGL giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu trước Sài Gòn FC ở tứ kết Cúp quốc gia 2022. Sau trận thắng trên, HAGL đứng trước viễn cảnh gặp Hà Nội FC ở bán kết.

Đã quen với không khí và mặt sân Pleiku ở trận đấu tại V-League, nên các học trò của HLV Phùng Thanh Phương thi đấu ổn định hơn, không để HAGL ép sân như trong trận đấu trước.

Liên tục các tình huống “ăn miếng trả miếng” được cầu thủ hai đội tạo ra. Nếu bên phía HAGL, liên tục Văn Thanh, Văn Toàn,… tạo ra những cú dứt điểm nguy hiểm, thì phía Sài Gòn FC cũng không kém cạnh với hang loạt cú sút của Xuân Quý, Matheus hay Minh Tuấn gây sóng gió cho khung thành đội chủ nhà.

Dù vậy, phải bước sang hiệp 2, các khan giả trên sân Pleiku mới được chứng kiến những bàn thắng. Không giống như trận đấu ở V-League khi HAGL là những người ở điểm, ở trận đấu chiều 7/9, đội khách Sài Gòn FC mới là những người ghi bàn trước.

Phút 65, từ một pha phản công nhanh, Olsen chuyền bóng cho Hữu Sơn băng lên bên phía cánh phải trong tư thế trống trải, dứt điểm vào góc xa, hạ gục thủ môn Tuấn Linh, mở tỉ số 1-0 cho Sài Gòn FC. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, HAGL nhanh chóng có được bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 72 do công của Bruno Henrique. Những phút còn lại, dù cả hai đội tiếp tục tấn công, song không có bàn thắng nào được ghi thêm, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của HAGL. Ảnh: Dư Toán

Ở chấm 11m, HAGL đã bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 5 quả phạt đền, do công của Văn Thanh, Đông Triều, Công Phượng, Bruno Henrique và Washinton Brandao. Trong khi bên phía đối diện, cú sút của Rodrigue Nanitelamio đã bị thủ môn Tuấn Linh cản phá, qua đó, đưa đội bóng phố Núi vào bán kết Cúp QG.

Dù giành chiến thắng, song rõ ràng HAGL đang bộc lộ không ít điểm yếu trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Thi đấu ở Cúp QG, HLV Kiatisuk vẫn tung ra đội hình mạnh nhất của mình, chỉ có 2 sự thay đổi khi Minh Vương đá chính thay cho Xuân Trường và Thanh Nhân thay Hồng Duy.

khi đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Phùng Thanh Phương thay đổi khá nhiều so với trận đấu ở vòng 15 V-League, khi chỉ có Hữu Sơn và Matheus được giữ nguyên trong đội hình xuất phát. Dù vậy, Sài Gòn FC đã gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà, thậm chí có được bàn thắng trước, và suýt chút nữa giành chiến thắng nếu pha ghi bàn của Đỗ Merlo ở phút 80 không bị trọng tài thổi phạt.

HAGL trong trận đấu chiều 7/9 vẫn tiếp tục giữ lối đá khá đơn điệu khi chủ yếu dồn về biên, nơi có Văn Thanh thường xuyên dâng cao để tạt bóng. Song cũng giống như trận đấu trước, những quả tạt bóng của đội chủ nhà không gây ra quá nhiều nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, tấn công trung lộ lại không được HAGL sử dụng nhiều, thiếu tính đa dạng, đột biến.

Rõ ràng, để tạo ra một HAGL đủ sức để cạnh tranh chức vô địch V-League hay Cúp QG, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa trong lối chơi, tận dụng cơ hội tốt hơn, để khán giả không phải hồi hộp ở những phút cuối của trận đấu, hay trên chấm luân lưu như ở tứ kết Cúp QG.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm