HAGL chưa đủ bản lĩnh đua vô địch V-League

04/09/2022 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

Để Đỗ Merlo ghi bàn gỡ hoà 1-1 ở phút bù giờ cuối trận, HAGL cho thấy họ khó cạnh tranh chức vô địch V-League 2022 với nền tảng tâm lý và chuyên môn như hiện tại.

Video bàn thắng HAGL 1-1 Sài Gòn: Nghiệt ngã phút bù giờ

Video bàn thắng HAGL 1-1 Sài Gòn: Nghiệt ngã phút bù giờ

HAGL trên sân nhà Pleiku đã đánh rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu trước Sài Gòn FC. Trận hòa này khiến thầy trò HLV Kiatisuk chưa thể bứt lên bám đuổi Hà Nội FC và Topenland Bình Định.

Cuộc so tài ở sân Pleiku tối 3/9 đầy hứa hẹn cho HAGL khi họ được nghỉ dài ngày do không thi đấu tuần trước. Đội bóng áo lính có nhiều thời gian và HLV Kiatisuk đã bật chế độ sẵn sàng cho HAGL có thể đua vô địch trong thời gian còn lại của mùa bóng.

Công Phượng và các đồng đội HAGL đánh rơi chiến thắng trước Sài Gòn FC. Ảnh: HAGL
Công Phượng và các đồng đội HAGL không thể lặp lại chiến thắng trước Sài Gòn FC như ở trận lượt đi.Ảnh: HAGL

Sài Gòn FC cũng là đối thủ dưới cơ so với HAGL và việc giữ lại 3 điểm ở sân nhà vòng 15 báo hiệu không quá sức cho thầy trò HLV Kiatisuk. Tuy nhiên, sự háo hức của những Công Phượng, Văn Toàn, Brandao đã trở thành nỗi thất vọng.

Đỗ Merlo vẫn toả sáng đúng lúc để giúp Sài Gòn FC duy trì mục tiêu trụ hạng năm nay. Ảnh: VPF
Đỗ Merlo vẫn toả sáng đúng lúc để giúp Sài Gòn FC duy trì mục tiêu trụ hạng năm nay. Ảnh: HAGL FC

HAGL kiểm soát thế trận tốt hơn và họ cầm bóng đến 60% trong hiệp đầu, sút 9 lần so với 2 của đội khách và khi Văn Sơn có bàn mở tỷ số, nhiều CĐV HAGL đã khấp khởi hy vọng về một chiến thắng cho đội nhà.

Tuy nhiên, Đỗ Merlo đã là nỗi ám ảnh cho đoàn quân của HLV Kiatisuk với cú đánh đầu không thể cản phá cuối trận. Một sai sót rất khó chấp nhận của bộ đôi tiền vệ trung tâm HAGL đã giúp Sài Gòn FC phản công nhanh. Chỉ 3 đường chuyền, Tuấn Linh đã bất lực vào lưới nhặt bóng và HAGL chính thức đánh rơi 2 điểm trong nỗi thất vọng tột độ của các cầu thủ cũng như CĐV.

Thoáng hớ hênh cuối trận của đội bóng phố Núi cho thấy họ vẫn thiếu nhiều bản lĩnh trong cuộc đua đường trường. HAGL không biết bảo vệ thành quả họ nhọc công có được và dù trọng tài Nguyễn Viết Duẩn có cộng quá thời gian bù giờ, đó cũng không phải là lỗi của “vua áo đen” khi trước đó, những tình huống bóng chết khiến ông có thêm lý do để kéo dài trận đấu.

HAGL chỉ “tiên trách kỷ” khi họ không biết giữ gìn cách biệt mong manh một cách hợp lệ cuối trận. Họ vẫn tấn công và vẫn thiếu sắc sảo. Đội bóng của “Zico Thái” trận này không hề hiệu quả trong dứt điểm và họ phải nhờ đến một hậu vệ như Văn Sơn mới có thể khai thông bế tắc phút 72.

1 điểm có được trước Sài Gòn FC không khác nào một trận thua, bởi HAGL hiện tại chỉ có 20 điểm, kém đối thủ đầu bảng Hà Nội FC tận 10 điểm.

Đoàn quân của bầu Đức cũng là CLB có hàng công kém cỏi thứ 4 V-League 2022 với chỉ 14 bàn thắng ghi được. HAGL chỉ hơn Nam Định (11 bàn), TP.HCM (12 bàn) và SHB Đà Nẵng (13 bàn). Còn lại, họ thua cả đội bét bảng Sài Gòn FC về hiệu quả hàng tấn công.

Mùa giải 2022 chưa khép lại nhưng với những gì đang diễn ra, rất khó để thầy trò HLV Kiatisuk mơ mộng về một mùa giải đại thành công. Năm ngoái, HAGL cũng sa sút dần theo thời gian trước khi mùa giải phải huỷ bỏ. Tuy nhiên mùa này, họ thậm chí còn không thể đạt được những thành tích như đã làm được năm ngoái.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm