Hà Nội 30 Tết đông nghịt: Dân tình rủ nhau hẹn hò cà phê, không khí háo hức chào đón năm mới ngập tràn khắp muôn nơi

21/01/2023 19:03 GMT+7 | Tin tức 24h

Thời khắc chuyển giao sang năm mới đã gần kề, Hà Nội chiều 30 Tết tươi đẹp thế này còn gì tuyệt hơn được ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê nhìn ngắm phố phường cùng ngẫm lại một hành trình mà mình đã đi qua.

Hà Nội, chiều 30 Tết.

Vậy là ngày cuối cùng của năm cũng đã đến. Hà Nội hôm nay vẫn rất rực rỡ với cờ hoa chào đón mùa xuân mới. Ngỡ tưởng như phố phường đã thưa vắng người qua nhưng thật sự Thủ đô lại vô cùng đông vui và nhộn nhịp. 

Hà Nội chiều 30 Tết vô cùng đông đúc nhộn nhịp trước thềm năm mới

Thời tiết Hà Nội hôm nay còn rất chiều lòng người, trời hửng nắng đẹp và đã ấm áp hơn. Bởi vậy mà ai ai cũng xúnh xính áo quần, dạo quanh khắp phố lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất để tạm biệt năm cũ, và chào đón năm mới đầy rạng ngời, tươi vui. 

Phố phường Hà Nội vẫn rất đông vui ngày 30 Tết.

Khu vực kem Tràng Tiền rất đông các bạn trẻ, gia đình đưa nhau đi chơi ngày cuối năm. 

Thời điểm này, nhiều người xa quê đã về quê sum họp cùng gia đình. Các hàng quán đã tạm nghỉ bán gần hết, chỉ còn lác đác một vài tiệm mở cửa. Lang thang dọc phố cổ không khó để bắt gặp hình ảnh những nhóm cặp đôi, nhóm bạn hoặc một người nào đó ngồi nhâm nhi ly cà phê ven đường. 

Buổi hẹn cà phê cuối năm để hàn huyên đôi ba câu chuyện đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ Hà Thành. 

Dù vậy thì Hà Nội trong chiều 30 Tết lại mang nét đặc trưng rất riêng. Những lo toan thường nhật đã bớt đi đôi chút, sự tất bật hối hả của những ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thảnh thơi khác lạ. 

Dường như tất cả mọi thứ đều dịu dàng đến lạ, khiến những người trẻ trước nay đã quen với nhịp sống sôi động như chúng ta cũng phải bình tâm lại đôi chút.

Vẫn có những khoảng lặn bình yên như vậy... 

Chẳng mấy khi Thủ đô này mang dáng vẻ nhẹ nhàng như thế, giống như vừa đánh rơi một nhịp vậy. Và cũng chính khoảng bình yên ấy mà người ta bỗng nhiên sống chậm lại, để bản thân được nghỉ ngơi, để nhìn lại chặng đường dài mà mình đã đi qua.

Đây cũng là lúc mọi người dành thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương. 

Năm cũ sắp trôi qua với mỗi người lại mang một màu sắc riêng, sẽ có người hài lòng, có người thất vọng; có người tự hào, có người hối tiếc… Dù thế nào đi nữa hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, tận hưởng những giây phút quây quần bên những người thân yêu, ngắm pháo hoa rực sáng chờ đón một năm mới khởi sắc hơn. 

H. Trang - Ảnh: Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm