Góc Anh Ngọc: Serie A chờ ngày những chân sút trở lại

07/06/2020 07:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những tâm điểm lớn nhất của Serie A ngày trở lại 20/6 tới chính là những tiền đạo, bởi họ đem đến những bàn thắng, những màn trình diễn đẹp mắt để phủ lấp khoảng không gian rộng lớn của những sân bóng không khán giả, và còn bởi những tin tức chuyển nhượng đã vây quanh họ trong những tháng qua, khi bóng ngừng lăn.

 

Góc Anh Ngọc: Ronaldo và những giọt nước mắt

Góc Anh Ngọc: Ronaldo và những giọt nước mắt

Ronaldo đã tin, bởi anh đã khóc, không chỉ một lần, trong những năm tháng thi đấu trên đất Italy. Nhiều năm sau này, khi nhắc lại những ngày tháng chơi trong màu áo Inter, anh bảo, 'những lần ít ỏi tôi khóc trong đời, đều là ở Italy'. Một lời thú nhận thật buồn. Nhưng nó đúng với anh.

 

1. Không quá lời khi một tờ báo Ý ví họ là “vẻ đẹp của đêm” (một phần vì các trận đấu sẽ diễn ra vào tối muộn, khi đã tắt nắng, vì ban ngày ở Ý khá nóng trong mùa Hè). Từ Ronaldo đến Immobile, từ Lukaku đến Zapata, từ Dzeko cho đến Milik và Rebic… tất cả đều muốn trở lại với niềm khao khát ghi bàn mãnh liệt sau ba tháng bị ngắt mạch thi đấu. Có cả những tiền đạo vào sân mong muốn ghi bàn là để hướng đến những mục đích khác, chân trời khác.

Không ngẫu nhiên các camera sẽ hướng cả về Lautaro Martinez, được đồn đoán là đã đạt thoả thuận cá nhân với Barcelona và chỉ còn chờ đội bóng Catalunya chồng đủ 111 triệu euro lên bàn để sau mùa bóng này tới Camp Nou sánh vai cùng Messi. Người hiện đang đá cặp với Lukaku ở Inter chắc chắn sẽ là cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng, nhưng ít ra, trước khi rời San Siro, chân sút 22 tuổi ấy cũng sẽ ghi dấu ấn của mình mạnh mẽ hơn bằng nhiều bàn thắng nữa.

Nhưng sự chú ý lớn nhất vẫn là cuộc đối đầu Ronaldo-Immobile, bởi cùng với đó là cuộc đua Scudetto giữa Juventus và Lazio. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã 35 tuổi, đã ghi 21 bàn thắng và có vẻ như thời gian và tuổi tác không hề là những yếu tố khiến anh nhụt chí trước các khung thành. Ronaldo đang là chân sút có tỉ lệ bàn thắng trung bình trên số phút thi đấu cao nhất ở Serie A trong 20 năm qua (110 phút/bàn). Nhưng trong cuộc đua Vua phá lưới Serie A, anh vẫn kém Immobile tới 6 bàn. Chân sút số 1 của Lazio và Serie A liệu có bị ảnh hưởng bởi quãng thời gian nghỉ quá dài, lúc con số bàn thắng anh ghi được đã đạt 27?

Bong da, Tin tuc bong da, Góc Anh Ngọc: Serie A chờ ngày những chân sút trở lại, bong da hom nay, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, CR7, Immobile, bóng đá Ý, Juve, Milan, Inter
Cuộc so tài giữa Ronaldo và Immobile rất đáng được chờ đợi

2. Trong khi chờ Serie A trở lại, Bundesliga đã ra sân trước, và Lewandowski đã tận dụng thời gian ấy để vượt Immobile 2 bàn trong cuộc đua “Chiếc giày vàng châu Âu”. Không nghi ngờ gì nữa, Immobile sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại đồng nghiệp người Ba Lan, trong khi đang tiếp tục nhắm tới một kỉ lục khác để vượt qua: Ghi 36 bàn/mùa của Higuain. Immobile còn kém cái mốc ấy 9 bàn, trong khi giải còn 12 vòng nữa. Anh cũng cách con số 200 bàn trong sự nghiệp 6 lần lập công nữa, còn Dzeko, người đồng nghiệp bên phía Roma, cách cột mốc 300 bàn ở tất cả các giải đấu trong sự nghiệp 12 bàn.

Cũng đừng quên, trong số những cái tên nóng nhất ở tuyến đầu, có Ilicic. Trước khi giải tạm ngưng, Atalanta là đội đá đẹp nhất, ghi bàn nhiều nhất giải (70 bàn/25 trận), là đội duy nhất có 3 tiền đạo đã cùng ghi trên 10 bàn. Chỉ tính riêng kể từ đầu năm cho đến khi các giải tạm nghỉ, Ilicic đã ghi 14 bàn trên tất cả các mặt trận (hơn Ronaldo 1 bàn cùng kì này).

Một cái tên khác, Milik, cũng đang là hàng “hot”. Hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan với Napoli sẽ kết thúc vào Hè tới, và việc Napoli gia hạn hợp đồng với Mertens (đã 33 tuổi) là một dấu hiệu cho thấy có thể anh sẽ ra đi trong nay mai, với cái giá mà chủ tịch De Laurentiis đưa ra là 50 triệu euro. Juventus đang quan tâm đến anh, như một giải pháp để thay thế Higuain. Atletico, Tottenham và Arsenal cũng muốn có anh. Chẳng có cách nào chia tay Napoli hay hơn là những bàn thắng (anh đã ghi 9 bàn trong 16 lần ra sân mùa này).

3. Nhưng ít ra Milik còn có thể ra sân trong những trận tới của Napoli khi bóng lăn trở lại, còn Ibrahimovic thì không thể với Milan. Tiền đạo người Thụy Điển đã trở lại với đội bóng, nhưng nhiều khả năng sẽ không thể ra sân do chấn thương anh đã mắc trong thời gian cách ly. Ibra chính là người ghi bàn gần nhất cho Milan trước khi Serie A tạm dừng (trận thua Genoa 1-2).

Ibra đã 38 tuổi, và liệu đó sẽ là sự kết thúc của tất cả? Ai sẽ ghi bàn cho Milan giai đoạn tới, khi trong 3 trận gần nhất, họ chỉ ghi mỗi trận 1 bàn, Leao hay Rebic?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm