Góc Anh Ngọc: Ngày Spalletti trở lại Olimpico

23/10/2022 14:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Vị HLV đầu trọc ấy đã trở lại Olimpico để đối đầu với đội bóng cũ Roma của mình trong những trận đấu trong vai trò người dẫn dắt của Inter Milan (từ 2017 đến 2019) và Napoli (ở mùa bóng trước). Báo chí cũng đã viết về những kỉ niệm của ông ở Thành phố vĩnh cửu cùng đội bóng màu áo bã trầu.

Nhận định bóng đá nhà cái Roma vs Napoli. Nhận định, dự đoán bóng đá Serie A (1h45, 24/10)

Soi kèo nhà cái Roma vs Napoli. Nhận định, dự đoán bóng đá Serie A (1h45, 24/10)

Soi kèo nhà cái Roma vs Napoli. Nhận định, dự đoán bóng đá Serie A (1h45, 24/10). Dự đoán bóng đá Roma vs Napoli. Tỷ lệ kèo Serie A.

1. Nhưng lần trở lại vào cuối tuần này có lẽ đặc biệt hơn nhiều, bởi Napoli do ông dẫn dắt đang chơi một thứ bóng đá tấn công bậc nhất ở Serie A và châu Âu, đang tạo ra vô số những lời ngợi ca bởi tinh thần quả cảm và bốc lửa của nó, và các fan trung lập đang hy vọng, biết đâu đấy, Roma của Jose Mourinho, đội bóng đang chơi một thứ bóng đá thực dụng trái ngược hẳn với Napoli, có thể ngăn chặn được họ. Sau thắng lợi 1-0 trước đội cuối bảng Sampdoria, chiến thắng thứ 6/7 trận mùa này của Roma với cách biệt chỉ 1 bàn (3 trong đó là 1-0), Roma chỉ còn cách Napoli 4 điểm. Một thắng lợi của họ ở Olimpico đêm Chủ nhật sẽ không chỉ cắt đứt 10 trận thắng liên tiếp của Napoli trên các mặt trận mà còn có thể tạo ra một bước ngoặt lớn cho mùa giải. Nhưng Spalletti chắc chắn sẽ không muốn để điều đó xảy ra.

Trên thực tế, nhiều nhà bình luận nói rằng, thứ bóng đá tuyệt diệu mà Napoli đang thể hiện mùa này có một cái gì đó khá giống với cái chất mà Roma đã thể hiện trong những năm tháng Spalletti ở thủ đô trong giai đoạn 2005-2009 (299 trận đấu ở các giải, đoạt 2 Coppa Italia, 1 Siêu Cúp, và 4 lần về nhì ở Serie A). Những năm ấy, với sơ đồ 4-2-3-1, Roma trở thành đội bóng chơi tấn công hay nhất nước Ý với một Francesco Totti trở thành số 9 ảo, biến anh trở thành không chỉ là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Roma mà còn là số 2 trong lịch sử Serie A chỉ sau huyền thoại Silvio Piola. Những năm ấy, Spalletti chỉ thất bại trong những cuộc đối đầu với Roberto Mancini và Inter, và sự ra đi của ông sau đó tràn ngập những tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Cuối tuần này, Spalletti trở lại Olimpico

2. Sự trở lại của Spalletti với Roma từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2017 để lại nhiều dư vị buồn bã và không ít những rắc rối, những tranh cãi, lần này lại với chính Totti. Mối quan hệ căng thẳng giữa ông và người đội trưởng huyền thoại đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp ấy thậm chí đã lôi vào cuộc cả Ilary Blasi, người giờ là vợ cũ của Totti, khi cô lớn tiếng nói rằng Spalletti là “kẻ tiểu nhân”. Anh chia tay với bóng đá vào cuối tháng 5/2017 ở sân Olimpico, trong những tiếng vỗ tay không ngớt trên khán đài và tiếng huýt sáo dành cho Spalletti. Ông ra đi ngay sau mùa bóng đó, tới Inter trong hai mùa giải đầy sóng gió (phát kiến lớn nhất của ông là để Marcelo Brozovic đá tiền vệ mỏ neo), nghỉ ngơi 2 năm sau khi rời Inter mùa Hè 2019 và chỉ trở lại với bóng đá trong màu áo của Napoli.

Napoli giờ đây là một sản phẩm hoàn hảo trong tay Spalletti, một cỗ máy tấn công đẹp đẽ với những con người bình dị trở thành nhân tố then chốt như Mario Rui hay Lobotka, những cầu thủ bình thường như Kvaratskhelia và Kim Min Jae được Spalletti nhào nặn trở thành những hiện tượng đáng chú ý ở một đội bóng đã rủ bỏ toàn bộ các công thần chỉ trong một mùa Hè. Sau khi đã đánh bại Lazio (2-1), Milan (2-1), họ chỉ phải gặp 2 đối thủ lớn nữa là Roma (đêm Chủ nhật này) và Atalanta (6/11) trước khi Serie A tạm dừng để trái bóng World Cup lăn. Mục tiêu của Spalletti là giữ vững ngôi đầu vào thời điểm ấy.

3. Liệu Roma có thể ngăn cản được Napoli của Spalletti không? Không đơn giản. Dù Spalletti chưa từng đánh bại được Mourinho một lần nào trong 6 cuộc đối đầu quá khứ, Roma cũng mới chỉ thắng được Napoli đúng 1 lần (2/11/2019, 2-1) trong 6 trận gần nhất ở Olimpico, còn lại thua 5 trận trong số đó. Dù thế nào đi nữa, đấy cũng là trận đấu lớn nhất của vòng 11, là cuộc đọ sức của hai tư duy bóng đá, cuộc gặp gỡ của hai HLV hàng đầu Serie A.

Spalletti rất muốn rời Olimpico với nụ cười, cho trận đấu được gọi là “Derby Mặt trời” của hai đội bóng từ hai thành phố cách nhau 200 km này. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra…

Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm