Góc Anh Ngọc: Cuộc chiến cuối cùng của Berlusconi

01/07/2022 06:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 4 năm trước, khi Silvio Berlusconi bỏ tiền túi 3 triệu euro ra mua lại CLB Monza, sau đó rủ ông bạn cũ, đồng thời cũng là cựu Tổng giám đốc Milan Adriano Galliani về làm cánh tay phải của mình ở đội bóng của thành phố ngoại ô Milan này, nhiều người nghĩ ông không bình thường.

Milan chiêu mộ Divock Origi: Thêm vũ khí cho các trận đánh lớn

Milan chiêu mộ Divock Origi: Thêm vũ khí cho các trận đánh lớn

Hôm 28/6 vừa qua, tiền đạo người Bỉ Divock Origi đã chính thức ký hợp đồng thi đấu 4 năm với Milan theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool, nơi mà anh thậm chí được HLV Jurgen Klopp coi là một huyền thoại. Ở trận cuối cùng Liverpool đá trên sân Anfield mùa giải vừa kết thúc, các cầu thủ Liverpool đã xếp hàng hai bên để tôn vinh Origi.

Bởi một năm trước đấy, khi chia tay Milan sau 31 năm gắn bó và đã ném vào đó gần 1 tỷ euro, ông đã nói rằng, “trong bóng đá hiện đại, để cạnh tranh ở mức độ cao nhất trên đấu trường châu Âu, với những khoản đầu tư rất lớn, thì nguồn lực của một gia đình là không đủ”. Ngày ấy, khi Berlusconi bán Milan cho một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc, một kỷ nguyên của không chỉ Milan mà của cả calcio đã khép lại, khi tình yêu bóng đá và cách làm ăn cũ kĩ là không đủ. Không ít người cũng đã tin rằng, Berlusconi, khi ấy 81 tuổi, sau cả một quãng đời gắn bó với Milan và chính trường, cũng như trải qua biết bao phiên tòa vì các bê bối cá nhân, sẽ nghỉ ngơi và sống nốt những năm tháng cuối cùng của đời mình.

Nhưng không, với Monza, Berlusconi bắt đầu một cuộc chiến mới. Việc ông mua Monza, lúc ấy đang đá ở Serie C, cũng giống như một câu chuyện cổ tích tuyệt diệu ông đã viết cùng với Milan. Ông đã mua Milan năm 1986 khi nó đang trên bờ vực phá sản, đã đến sân tập của đội bằng trực thăng, đã đổ hàng tấn tiền vào đó để rồi 2 năm sau đó đoạt Scudetto, rồi những danh hiệu châu Âu và thế giới, rồi trở thành một tên tuổi lớn bậc nhất. Milan cũng là cầu bật để ông từ một doanh nhân thành đạt và tham vọng đến vị trí Thủ tướng. Gần 40 năm sau, một hành trình khác lại bắt đầu, với việc bộ đôi Berlusconi-Galliani, giờ đã ở tuổi trên 80, cùng những HLV từng là cầu thủ Milan trước đây, như Christian Brocchi, hay Giovanni Stroppa, đưa Monza lần đầu tiên trong lịch sử lên Serie A mùa này.

Một con số thống kê cho thấy, trong 4 năm làm chủ sở hữu Monza, Berlusconi đã chi ra 110 triệu euro để tăng cường sức mạnh của đội bóng, tương đương với hơn 27 triệu mỗi năm. Một so sánh: mỗi năm, gia đình Berlusconi đã chi ra hơn 30 triệu euro cho Milan. Điều đó có nghĩa là ông đã chi ra cho Monza một con số gần tương đương mức đầu tư cho Milan. Một suy luận kiểu bắc cầu: Liệu Berlusconi, bằng tình yêu bóng đá, tham vọng và cả sự lọc lõi trên thương trường và chính trường, có thể biến Monza thành một Milan mới? Câu trả lời là rất khó. Bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều trong những thập kỷ qua. Berlusconi cũng đã già, và ước mơ lớn của ông ở độ tuổi bây giờ đôi khi thật giản dị, là trụ hạng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Mùa trước, khi Monza đá ở Serie B, ông cũng nói rằng, điều ông khao khát nhất là Monza lên Serie A và rồi đối đầu với chính Milan. Điều đó sắp thành hiện thực. Monza sẽ làm khách của Milan ở lượt đi Serie A mùa bóng mới ở vòng 11, ngày 23/10/2022, một tháng sau sinh nhật lần thứ 86 của ông. Sân vận động Brianteo của Monza sẽ tiếp đón Milan ở lượt về, tại vòng 23, ngày 19/2/2023. Đó chắc chắn sẽ là những ngày rất đặc biệt với Berlusconi (và cả Galliani cũng như Stroppa), khi đối mặt với đội bóng cũ. Và để không trở thành một hiện tượng trong nháy mắt rồi biến mất, trở lại bóng tối, Berlusconi đang tăng cường lực lượng cho Monza. Stroppa, người từng chơi tiền vệ cho Milan trong những năm tháng đẹp nhất đời anh (từ 1986-1991 và mùa 1994-95), đã được bổ sung vào đội hình thủ môn Cragno (từ Cagliari) và trung vệ dày dạn kinh nghiệm Ranocchia (từ Inter). Nhưng như thế chưa đủ, Monza còn đang nhắm đến Candreva (Sampdoria), Joao Pedro và Nandez (Cagliari), Ounas (Napoli), Pinamonti (Empoli) và đặc biệt là đang thuyết phục tiền vệ sáng tạo Sensi của Inter đầu quân cho mình.

Đối với Stroppa, 54 tuổi, giúp Monza trụ hạng là một thách thức lớn. Bởi cũng như tân binh Monza, đây là lần đầu tiên anh làm HLV ở Serie A. Nhưng trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo chí Ý sau khi đội lên hạng, Stroppa, người được Milan đào tạo và có 2 mùa bóng được cho Monza mượn, tin rằng, cái chất Milan trong người anh sẽ giúp CLB thành công. “Chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng với chất Milan trong máu”, anh nói.

Không ngạc nhiên, bởi Monza từng được coi là đội sân sau của Milan, là nơi những người sau này sẽ thành danh ở Milan như Massaro, Costacurta, Abbiati hay chính Stroppa từng thi đấu. Monza sẽ bắt đầu hành trình Serie A mùa bóng mới bằng trận đấu với Torino vào ngày 14/8 này.

Chúc may mắn, Monza. Chúc sức khỏe ngài, Silvio…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm