Giữ Coutinho hay không, Liverpool cũng phải vá hàng thủ

15/08/2017 08:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không Coutinho, Liverpool vẫn nã ba bàn vào lưới Watford, nhưng họ cũng để đối phương sút tung lưới chừng ấy lần. Có lẽ, cải thiện hàng thủ mới là ưu tiên hàng đầu của HLV Juergen Klopp vào lúc này, chứ không phải giữ tiền vệ người Brazil bằng mọi giá.

Ở sân Vicarage Road, những CĐV chủ nhà hát vang điệp khúc: "Coutinho ở đâu?" như một lời chế giễu, rằng Liverpool sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu thiếu vắng nhạc trưởng của mình.

Hàng thủ hời hợt, thiếu quyết đoán

Thực ra, việc Coutinho vắng mặt không quá ảnh hưởng đến hàng công của đội khách. Cả Sadio Mane, Roberto Firmino và tân binh Mohamed Salah đều đã thay nhau nổ súng, và họ hứa hẹn sẽ là mũi đinh ba sắc bén cho The Kop ở mùa giải này.

Vấn đề là Liverpool ra về với chỉ một điểm, và ba bàn thua của họ đều có những lỗi lầm từ phía hàng phòng ngự. Trong khi những fan Watford hát vang tên Coutinho thì một động thái khác đáng chú ý không kém: những liverpuldian giật status khá nhiều trên Twitter về Virgil van Dijk, trung vệ mà The Kop đã theo đuổi từ đầu mùa hè. Liverpool buộc phải từ bỏ thương vụ này do đã tiếp xúc trái luật, nhưng sau khi trung vệ này chính thức đệ đơn xin ra đi thì họ lại có cơ hội. Sau màn trình diễn tệ hại của hàng thủ ở trận vừa rồi, khát khao có Van Dijk lại càng lớn.

Khả năng phòng thủ từ tình huống cố định là điểm yếu lớn của Liverpool. Bàn thua đầu tiên là một minh chứng khi Okaka lao vào giữa hàng thủ đội khách đón quả phạt góc và đánh đầu như chỗ không người, dù xung quanh anh là không ít hậu vệ đối phương. Đáng trách không kém là tình huống gỡ hòa 3-3, xuất phát từ một quả phạt góc ở bù giờ thứ 4. Thay vì tập trung cao độ, hàng thủ Liverpool tỏ ra ngơ ngác và không biết kèm người như thế nào.

"Ở bàn đầu, họ đã tạt bóng tốt và chạy chỗ cũng tuyệt vời", Klopp khen ngợi đối thủ, và dĩ nhiên, ông cũng thừa nhận sự kém cỏi của các học trò, "một trong số các cầu thủ của tôi đã để lộ khoảng trống. Chúng tôi sẽ phải khắc phục điều này, chắc chắn thế". Trong bàn thua ở phút bù giờ, chiến lược gia người Đức cho rằn Britos đã việt vị, nhưng dù thế nào thì đó rõ ràng là một tình huống mà các cầu thủ của ông đã tỏ ra hời hợt, thiếu quyết đoán. Đó là phản ứng cực kỳ đáng trách, bởi khi đó, Liverpool chỉ cách chiến thắng có 1 phút, mà khoảng cách lại hết sức mong manh.

Liverpool chỉ 'giỏi' bán ngôi sao, đừng mơ vô địch làm gì

Liverpool chỉ 'giỏi' bán ngôi sao, đừng mơ vô địch làm gì

Chiến dịch chuyển nhượng mùa Hè vốn không thành công của Liverpool cho tới lúc này có nguy cơ trở nên thất vọng hơn nữa một khi Coutinho gia nhập Barca với giá hơn 100 triệu bảng.

Giữ Coutinho hay không, thì cũng nên mua Van Dijk

Barca đã trở lại lần thứ ba để hỏi mua Coutinho, nhưng đồng thời cũng cảnh báo tiền vệ này rằng "bây giờ hoặc không bao giờ". Động thái ấy khiến Coutinho chịu sức ép (vì anh vốn vẫn mơ khoác áo Barca), nên đã nộp đơn xin ra đi. Về phần mình, HLV Juergen Klopp cũng không còn quả quyết được như trước nữa. Ông bảo "giữ được Coutinho hay không là do các ông chủ Fenway Sport". Và để phòng trường hợp Coutinho không cưỡng được sự quyến rũ của Barca, Klopp đang bắt đầu "ngắm nghía" Lorenzo Insigne và Max Meyer, những cầu thủ được xem là lựa chọn thay thế nhạc trưởng người Brazil.

Ở trận vừa rồi, tuyến giữa Liverpool cũng chơi chưa tốt lắm vì có vẻ hơi "cứng". Điều đó không có gì ngạc nhiên bởi cả Coutinho và Adam Lallana đều vắng mặt, còn bộ ba Wijnaldum - Henderson – Emre Can rõ ràng là ít sáng tạo hơn. Nhưng tốc độ và sự ăn ý đến bất ngờ của Firmino – Salah – Mane đã phần nào khỏa lấp được thiếu hụt ấy. Chỉ có hàng thủ thì đúng là quá tệ, vì không có một thủ lĩnh thực sự.

Mùa trước, Liverpool thủng lưới 42 bàn, nhiều nhất trong Top 4. Và mùa này, những dấu hiệu ấy chưa hề chấm dứt mà có phần còn trầm trọng hơn. Nếu Klopp không kịp thời củng cố hàng thủ bằng một trung vệ chất lượng, thì có thể Liverpool sẽ phải trả giá đắt. Những Lovren, Matip, Klavan đều chưa tạo dựng được sự yên tâm, trong khi Mignolet thì vốn chẳng xuất sắc gì.

Van Dijk được định giá 60 triệu bảng, cao kỷ lục đối với một hậu vệ, nhưng rất có thể, cả Liverpool và Chelsea đều sẵn sàng trả. Rắc rối với Liverpool ở chỗ, sau những lùm xùm hồi đầu mùa hè, Southampton không thích bán cho họ nữa. Về phần mình, Van Dijk thích tới Liverpool hơn, nhưng khổ nỗi anh không thể tự quyết định tương lai.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm