VIDEO Hoa hồng trên ngực trái 'ngập' trong nước mắt vì sự ra đi của Thái

09/01/2020 22:02 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 45, Thái đã hy sinh tính mạng của mình, dành tặng con gái trái tim để bé Bống tiếp tục sống. Sự ra đi thanh thản nhưng đầy ý nghĩa của Thái để lại nỗi đau xót cho những người ở lại.

Hoa hồng trên ngực trái tập 46 - tập cuối: Sau tất cả, Bảo đã chính thức cầu hôn Khuê

Hoa hồng trên ngực trái tập 46 - tập cuối: Sau tất cả, Bảo đã chính thức cầu hôn Khuê

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 46: Bé Bống bình phục trở lại sau ca phẫu thuật tim. Khuê mua nhà đón bà Hồng về ở cùng hai cháu. Và sau tất cả, Bảo đã cầu hôn Khuê.

>> Link xem Hoa hồng trên ngực trái tập 46 lúc 21h30 thứ Năm 9/1 trên kênh VTV3

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

 

>> Link xem lại Full HD Hoa hồng trên ngực trái tập 45:

https://www.vtvgiaitri.vn/video/hoa-hong-tren-nguc-trai-tap-45-352-4657

 

>> Link xem trọn bộ phim Hoa hồng trên ngực trái trên VTV Giải trí:

https://www.vtvgiaitri.vn/title/hoa-hong-tren-nguc-trai

 

Đúng như những điều khán giả dự đoán, Thái (Ngọc Quỳnh) đã quyết định tặng trái tim của mình cho con gái, trong tập 45 phim Hoa hồng trên ngực trái phát sóng tối 8/1.

Cụ thể hơn là ca phẫu thuật tim của bé Bống không thành công như mong đợi bởi một tai biến y khoa hi hữu. Giữa lúc các thành viên trong gia đình đều hoang mang tột độ, Bảo (Hồng Đăng) đã hỏi bác sĩ về cách giải quyết. Tìm được một trái tim cho bé Bống là cách duy nhất để bé được sống, theo lời của bác sĩ.

Bảo, Khang (Trọng Nhân)... đã tìm đủ mọi cách nhưng không được. Giữa lúc Khuê (Hồng Diễm) tuyệt vọng, muốn chết để cứu con gái, Thái đã có một quyết định bất ngờ. 

Thái biết mình không còn sống được bao lâu, nên anh thuyết phục Khang và Bảo rằng: "Cho Bống trái tim, tôi cứu được con và trái tim của tôi vẫn còn đập". Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, Bảo và Khang đành chấp nhận phương án của Thái.

Nói lời từ biệt em trai, nhờ Bảo chăm sóc Khuê cùng hai con gái, Thái cũng ghi âm những lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho những người mình yêu thương. Thái bí mật tặng trái tim mình cho bé Bống.

Chú thích ảnh

Sau khi ca phẫu thuật cho bé Bống thành công, Bảo đã đưa bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) và Khuê tới từ biệt Thái. Cả hai người như muốn gục ngã khi biết Thái là người hiến tim. Khang cũng xót xa trước sự ra đi của anh trai. Khang không thể nói bất cứ điều gì khi San (Diệu Hương) hỏi: "Anh Thái đâu?". 

Chú thích ảnh

Khang nói mình đã mong đợi biết bao lâu ngày được đoàn tụ với anh trai nhưng không ngờ những ngày được ở bên anh trai lại ngắn ngủi như vậy. Khang cũng không ngờ, lần đầu tiên được Thái gọi em trai cũng là lời cuối cùng. Cái ôm đầu tiên của Thái với Khang cũng chính là cái ôm cuối cùng trước khi Thái chết.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, Khuê kể với Bảo về định nghĩa "suốt đời": "Ngày trước khi lấy anh ấy em nghĩ sẽ sống với anh ấy suốt đời. Khi anh ấy đuổi em ra khỏi nhà, em nghĩ sẽ căm ghét anh ấy suốt đời. Còn bây giờ, em hiểu, em sẽ phải nhớ anh ấy suốt đời".

Chú thích ảnh

Sự ra đi của Thái trong phim Hoa hồng trên ngực trái tập 45 lấy nhiều nước mắt của người ở lại và cả những khán giả theo dõi bộ phim. Có thể Thái từng là người đàn ông không tốt, có thể Thái từng đối xử tệ với Khuê, nhưng suy cho cùng, Thái luôn là một người con hiếu thảo, luôn là người cha yêu thương con từng giây từng phút, cho tới khi anh lìa đời. 

Chú thích ảnh

Diễn xuất của các diễn viên ở tập 45 phim Hoa hồng trên ngực trái thực sự thuyết phục khán giả. Ngọc Quỳnh diễn nhập tâm những phân cảnh Thái ăn năn trước Khuê khi cô khuyên anh chữa bệnh, Thái từ biệt em trai hay Thái ghi âm lời từ biệt con gái...

NSND Hoàng Cúc trong vai bà Hồng hốt hoảng khi biết người hiến tim cho bé Bống là Thái. Bà Hồng không gào khóc nhưng nước mắt rơi hay ánh mắt đều rất chân thực, khiến người xem cảm nhận được nỗi đau xót tột cùng của người mẹ.

Chú thích ảnh

Trọng Nhân cũng khiến người xem xúc động lúc đau đớn không thể nói lên lời khi San hỏi anh Thái đâu và cả phân cảnh kể với San về sự chia ly, từ biệt. Hồng Diễm, Hồng Đăng, Diệu Hương... đều góp phần khiến khán giả xem phim cảm động nghẹn ngào. 

Đón xem tập 46 - tập cuối phim Hoa hồng trên ngực trái lúc 21h30 thứ Năm (9/1) trên kênh VTV3.

Nội dung phim Hoa hồng trên ngực trái

Bộ phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái xoay quanh cuộc đời của Khuê. Gần 10 năm an phận ở nhà chăm chồng nuôi con, Khuê cứ ngỡ rằng chỉ cần mình bỏ công sức, thời gian và cả tuổi trẻ thì sẽ nhận lại được một cuộc sống bình an và yên ấm. 

Thế nhưng, sóng gió ập đến khi chồng cô - Thái vì nhân tình có con trai mà ép vợ phải ly hôn. Chưa một lần phải đối diện với những gì diễn ra ngoài cánh cửa của ngôi nhà, vừa mang nỗi đau bị chồng phản bội, vừa phải dứt ruột xa con, Khuê bị đẩy ra ngoài cuộc đời khi tay trắng hoàn toàn. Biến cố lớn khiến Khuê phải tự mình vực dậy, giành lại quyền nuôi con cũng như quyền được hạnh phúc chính đáng của mình. 

Cuộc sống của Khuê, nhân vật nữ chính trong Hoa hồng trên ngực trái là câu chuyện thực tế về tuổi thanh xuân của những người phụ nữ đã bị giới hạn hoặc tự giới hạn trong chính gian bếp của mình. Khuê như biết bao như người phụ nữ khác chấp nhận lui về hậu phương, quanh năm chỉ biết đến cơm nước và bỉm sữa. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh đúng chồng và con, các mối quan hệ xã hội khác gần như không có.

Nhưng sự hi sinh, nhường bước lui về hậu phương để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ của Khuê đã bị chồng cô coi là "vô tích sự", "ăn bám". Khuê yếu thế trong mọi cuộc tranh luận với chồng và đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Chuyện gì đến cũng đã đến khi chồng Khuê có người phụ nữ khác và đẩy cô đến "vực thẳm" khi trong tay không có bất cứ thứ gì ngoài hai đứa con.

Ban đầu trong quan niệm của Khuê hai chữ "ly hôn" không khác gì án tử. Cô đã tìm đủ mọi cách để níu giữ hôn nhân, van xin chồng để không phải đặt bút kí vào bản án kết thúc cuộc đời làm vợ.

Nhưng khi bị đẩy vào đường cùng, và không còn cách nào khác ngoài ly hôn, Khuê đã thay đổi. Cô đứng lên và đương đầu với thực tế phũ phàng. Mất tất cả sau ly hôn lại trở thành động lực để cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cô chủ động trong cuộc sống, đấu tranh cho quyền làm mẹ của mình.

Hoa hồng trên ngực trái đề cao tính nữ quyền

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), dự án mới của VFC lần này là một bộ phim đề cao tính nữ quyền vô cùng mạnh mẽ, được đẩy mạnh và khai thác triệt để. Những người phụ nữ trong phim dù đi những con đường khác nhau nhưng luôn đấu tranh để giành lại hạnh phúc cũng như tìm thấy được những thứ xứng đáng với giá trị bản thân. 

Hoa hồng trên ngực trái mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại. Có người chấp nhận cuộc sống nội trợ, có người tự tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trong gia đình, có người quan hệ tốt với mẹ chồng, có người lại luôn mâu thuẫn, căng thẳng.

Hoa hồng trên ngực trái có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết. Tuy nhiên, khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu. Và cái giá phải trả cho những mất mát sẽ luôn khiến ta biết trân trọng và gìn giữ hiện tại của mình hơn. 

Loạt gương mặt quen thuộc 

Đạo diễn Vũ Trường Khoa thường có cách lựa chọn diễn viên tạo bất ngờ cho khán giả. Với tác phẩm lần này, anh đã mời được nhiều diễn viên vắng bóng khá lâu trên màn ảnh nhỏ. Đó là NSND Hoàng Cúc, Kiều Thanh hay Diệu Hương.

Khán giả chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy NSND Hoàng Cúc sau 10 năm đã trở lại, một Kiều Thanh sắc sảo với vai diễn mới, hay một Diệu Hương đầy mặn mà với nhân vật nhiều chiều sâu cảm xúc. 

Hồng Đăng và Hồng Diễm cũng sẽ tiếp tục tái ngộ trong bộ phim này, nhưng sẽ là một mối tình tay ba, tay tư đầy phức tạp với Lương Thanh và Ngọc Quỳnh.

Phim còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Việt như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Công Lý, NSƯT Bích Thủy, diễn viên Phú Đôn, Trọng Lân...

Anh Tuấn. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm