Tuấn Hưng nghẹn ngào, mãn nguyện khóc dưới cơn mưa

27/10/2018 11:01 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Hưng, người đàn ông vốn luôn được biết đến là cứng cỏi của showbiz Việt, đã gục xuống trước khán giả của mình mà bật khóc. 

Nước mắt hạnh phúc đong đầy liveshow Cảm ơn của Tuấn Hưng tối 26/10. Không ngạc nhiên, vì Tuấn Hưng đã phải đi một chặng đường quá dài để đến được với sân khấu trước hơn 10 nghìn khán giả của buổi tối hôm qua trong liveshow mang ý nghĩa kỉ niệm 20 năm ca hát.

Chú thích ảnh

Đáng lẽ liveshow này đã được tổ chức từ ngày 5/10, ở một địa điểm khác hoàn toàn so với phố đi bộ Hồ Gươm là Cung thể thao Quần Ngựa. Nhưng sự cố bất ngờ khiến chương trình bị huỷ. Và Tuấn Hưng khi ấy, bất lực nhìn đứa con tinh thần của mình bị kéo tuột đi ngay trước mắt, đã suy sụp đến mức phải nhập viện. 

Chú thích ảnh

Rồi vận rủi tiếp tục đeo bám khi anh bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Sức khoẻ không ảnh hưởng quá nhiều, thế nhưng những tưởng Tuấn Hưng sẽ phải lâu nữa mới vực dậy được. 

Vậy mà tối qua, anh như "trả lời" cuộc đời bằng một sân khấu quá đỗi hoành tráng, với tinh thần chiến đấu thật sự. Tuấn Hưng hát bằng tất cả tâm can, hát như người say, hát đến lạc cả giọng, và như anh nói là "hát từ trái tim".

Chú thích ảnh

"Những ngày qua, có những điều không may mắn tuy nhiên khi tôi được lắng nghe lời của những người anh mình, sự chia sẻ của bố mẹ, sự động viên ân cần của người vợ bé nhỏ... thì tôi càng hiểu thêm một điều trong cái rủi có cái may, trong tất cả những vấp ngã thì nó lại lóe lên những tia sáng để rồi mình từng bước bò lên".

Chú thích ảnh

Tuấn Hưng đã thay cái tên Ngựa hoang cũ bằng Cảm ơn, một phần để tri ân khán giả, và phần khác vì anh không muốn dính phải "dớp cũ". Nhưng dù có hay không có cái tên ấy, khó có thể dùng từ nào khác để nói về Tuấn Hưng của buổi tối qua. 

Giống như ngựa hoang thả rông giữa thảo nguyên mênh mông, anh thoải mái tung hoành trong loạt ca khúc làm nên tên tuổi mình như Phải chia tay thôi, Tìm lại bầu trời, Cầu vồng khuyết, Anh nhớ em... 

Chú thích ảnh

Anh hoà giọng với Oplus trong bài Đam mê, với Khắc Việt trong Vẫn nhớ, mời ca sĩ Mỹ Dung ở hàng ghế khán giả lên song ca Dẫu có lỗi lầm, hát cùng Tú Dưa bài Tình bạn. 

Tuấn Hưng song ca "Dẫu có lỗi lầm" cùng Mỹ Dung

Tuấn Hưng bảo anh nghĩ số lượng người chỉ là 1300 thì đã thành hàng chục ngàn người, những khán giả ấy thậm chí còn không cất bước khi có cơn mưa nặng hạt. 

Chứng kiến cơn mưa bắt đầu đổ xuống, Tuấn Hưng rưng rưng nước mắt ngửa mặt lên trời thầm cầu khấn. Anh lấy hết bình tĩnh nói với khán giả "Các bạn đừng bỏ tôi nhé". May thay, trời đất chiều lòng người, cơn mưa tạnh chỉ 15 phút sau đó. 

Chú thích ảnh

Và rồi, khi tất cả năng lượng đã được bung toả đến độ cực mãn nhất, thì cơn sóng trào trong cảm xúc của Tuấn Hưng càng mạnh. Để đến gần cuối chương trình, anh không thể ngừng nữa mà sụp xuống, bật khóc khi đang hát vang Nắm lấy tay anh. 

Tuấn Hưng đã phải vất vả thế nào để làm được liveshow này. Và anh còn vất vả hơn thế để đi được chặng đường 20 năm. 

Nam ca sĩ chạy xuống hàng ghế khán giả, khóc giữa cái ôm của cha mẹ, vợ con, của khán giả. Câu nói "Con đã làm được. Con nói với bố mẹ, con sẽ làm được mà" của Tuấn Hưng vang lên nghẹn ngào. 

“Tôi hứa với những gì mọi người dành cho tôi, tôi hứa sẽ sống cho đáng sống, sống có trách nhiệm hơn. Tuấn Hưng luôn được đánh giá là hoang dã. Tôi có được ngày hôm nay không phải vì tôi giỏi mà vì tôi có nhiều người bạn tốt. Tôi được như ngày hôm nay không phải vì tôi hát hay mà tôi hát từ trái tim tôi nên được mọi người yêu thích. Tất cả mọi giá trị đều không thể tồn tại nếu như ở đó không có tình yêu”, anh nói. 

Chú thích ảnh

Có 2 tình yêu mà Tuấn Hưng đã trực tiếp nhắc đến bằng những ca khúc trong đêm qua. Đầu tiên là tình cảm dành cho mẹ qua ca khúc Mẹ yêu con sáng tác Phương Uyên. Trên sân khấu, nam ca sĩ rưng rưng hát từng câu tình cảm. Còn ở dưới, mẹ anh cũng lấy khăn chấm nước mắt. 

"Mẹ yêu" - Tuấn Hưng

Và thứ hai là một tình bạn đã gắn bó với anh tương đương với quãng dài của con đường sự nghiệp: tình bạn với nhạc sĩ Tú Dưa. Cả hai ngồi kề vai nhau hát ca khúc Tình bạn, một sáng tác vừa mới được Tú Dưa hoàn thành gấp rút khi chứng kiến Tuấn Hưng liên tiếp gặp khó khăn thời gian.

Tuấn Hưng và Tú Dưa hát "Tình bạn"

"Anh em ruột hay vợ chồng có lúc còn va chạm thì bạn bè không nhìn mặt nhau một thời gian đó là bình thường nhất là chúng tôi chơi với nhau 20 năm và làm việc chung về âm nhạc cái tôi của ai cũng lớn nên hùng hặc với nhau nhiều. Và điểm ra thì không nhìn mặt nhau vài ba lần nhưng chưa lần nào ly dị cả" - Tú Dưa chia sẻ.

Chú thích ảnh

Chương trình đi đến thời khắc cuối. Khán giả tiếc nuối muốn được nghe thêm, bản thân Tuấn Hưng còn dùng dằng hơn thế. Anh chiều lòng khán giả, hát ngẫu hứng thêm 3 bài: That's Why You Go Away, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Ta còn em rồi mới chính thức chào tạm biệt khán giả.

Bất chấp cơn mưa, hàng nghìn khán giả vẫn ở lại nghe Tuấn Hưng hát

Bất chấp cơn mưa, hàng nghìn khán giả vẫn ở lại nghe Tuấn Hưng hát

Cơn mưa đổ xuống giữa chừng không ngăn hàng chục nghìn khán giả ở lại thưởng thức liveshow "Cảm ơn" của Tuấn Hưng

Bảo Chi. Ảnh: Quách Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm