Truyện kinh dị của con trai Stephen King lên phim

15/06/2022 07:48 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới, bộ phim kinh dị siêu nhiên The Black Phone (Điện thoại đen) sẽ chính thức công chiếu tại các thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Phim kinh dị của Stephen King trở lại

Phim kinh dị của Stephen King trở lại

Vào năm 1976, khi đạo diễn Brian De Palma cho ra đời bộ phim 'Carrie', có lẽ ông và văn Stephen King cũng khó có thể hình dung được thành công mà tác phẩm kinh dị này đạt được về sau này.

Đây là tác phẩm được nhiều khán giả mong đợi, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Scott Derrickson kể từ bom tấn Doctor Strange (Phù thủy tối thượng, 2016).

Cụ thể, The Black Phone sẽ chính thức công chiếu tại các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển… từ ngày 22/6. Sau đó, khán giả tại thị trường Bắc Mỹ, Anh hoặc Việt Nam sẽ được thưởng thức từ ngày 24/6.

Chuyển thể từ truyện của con trai Stephen King

Khán giả yêu thích văn học thuộc thể loại kinh dị chắc hẳn đã quá quen với tác giả Stephen King, cũng như Joe Hill - con trai của ông. Không kém cha, Joe Hill từng giành nhiều giải thưởng văn học nổi bật như giải Locus cho Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc nhất (2008), hoặc giải Sự lựa chọn của Goodreads cho truyện kinh dị hay nhất (2016)…

Tuy nhiên, khác với cha mình, anh chưa có tác phẩm chuyển thể sang điện ảnh nào thực sự ấn tượng. Năm 2013, tiểu thuyết Horns của Joe Hill lên màn ảnh rộng với ngôi sao Harry Potter là Daniel Radcliffe đóng vai chính và được giới chuyên gia cũng như khán giả đánh giá là “một thất bại”.

Chú thích ảnh
Kẻ sát nhân The Grabber do Ethan Hawke đóng

Lần này, The Black Phone đã không còn xuất hiện những lời nhận xét đó. Phim do Scott Derrickson đạo diễn kiêm biên kịch cùng với C. Robert Cargill, được chuyển thể từ truyện ngắn ăn khách cùng tên của Joe Hill. Ngoài ra, Derrickson và Cargill còn tham gia vai trò nhà sản xuất cùng với Jason Blum - CEO của “đế chế” số một làng kinh dị Blumhouse Productions.

Lấy bối cảnh năm 1978 ở một thị trấn ngoại ô Colorado (Mỹ), nơi đã có 5 đứa trẻ mất tích. Bộ phim tiếp tục xoay quanh vận động viên bóng chày trẻ tuổi Finney Shaw (Mason Thames thủ vai) trở thành nạn nhân thứ 6, khi bị The Grabber (Ethan Hawke) - một kẻ sát nhân hàng loạt - bắt cóc và giam giữ trong một tầng hầm cách âm. Tuy nhiên, căn hầm này có chứa thế lực tâm linh đặc biệt, có thể giúp Shaw nghe thấy giọng nói của những nạn nhân trước đó, thông qua chiếc “điện thoại đen” đã bị ngắt kết nối. Các dấu hiệu được báo trước đó sẽ là manh mối để cậu có thể tìm cách trốn thoát khỏi bàn tay hiểm ác của The Grabber.

Chú thích ảnh
Cảnh Finney Shaw (Mason Thames thủ vai) bị bắt cóc

Những thành công ban đầu

Bên cạnh thể loại phim hoạt hình, phim siêu anh hùng… thì phim kinh dị là một trong những thể loại phim nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả, bởi nó có những yếu tố thú vị và giật gân. Đặc biệt, The Black Phone còn đánh dấu sự trở lại của Derrickson với thể loại này.

Trước đây, Derrickson đã tạo nên tên tuổi cho mình ở thể loại kinh dị khi chỉ đạo các bộ phim ăn khách như The Exorcism Of Emily Rose (Lời nguyền của Emily Rose, 2005), Sinister (Điềm gở, 2012) và Deliver Us From Evil (Linh hồn báo thù, 2014)…

Đến năm 2015, Derrickson gây bất ngờ khi chuyển hướng sang chỉ đạo Doctor Strange của Disney/Marvel. Ngay sau thành công vang dội của bom tấn siêu anh hùng này, ông được “bật đèn xanh” cho phần 2. Tuy nhiên, đầu năm 2020, Derrickson tuyên bố rời vị trí đạo diễn Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (2022) do sự khác biệt về mặt sáng tạo. Thực tế, ông quyết định hợp tác với Cargill để đưa The Black Phone lên màn ảnh rộng.

“Tôi nghĩ tình yêu đối với thể loại phim kinh dị bắt nguồn từ thời thơ ấu của tôi. Lớn lên với rất nhiều sự sợ hãi khi còn là một đứa trẻ và hiểu được cảm xúc đó… Tôi luôn thấy đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị, với cả tư cách là người xem và nhà làm phim” - Derrickson chia sẻ về sự trở lại với The Black Phone.

Trước khi ra mắt toàn cầu, The Black Phone đã có buổi ra mắt đầu tiên trên thế giới tại Liên hoan phim (LHP) Fantastic Fest hồi tháng 9/2021. Phim cũng được chiếu tại LHP Tribeca và bế mạc LHP Overlook đầu tháng 6 vừa qua.

Nhờ vậy, The Black Phone đã ghi nhận những đánh giá tích cực. Cụ thể, phim nhận được 100% “cà chua tươi” trên trang Rotten Tomatoes và 79/100 điểm trên Metacritic. “Phim The Black Phone mở rộng một truyện ngắn theo những cách rất chân thực, đồng thời tăng cường đáng kể sức hấp dẫn nhờ màn ảnh rộng” - trích nhận xét của tờ The Hollywood Reporter.

Trong khi đó, Deadline nhận xét rằng: “Đây là một bộ phim kinh dị mang tính giải trí cao và hấp dẫn thuộc loại hay nhất, một bộ phim mà những nỗi kinh hoàng của cuộc sống hàng ngày không dễ dàng thoát ra được”.

Dàn sao gạo cội

Với bối cảnh những năm 1970 đầy nét hoài cổ, một kẻ sát nhân luôn đeo mặt nạ đầy bí ẩn, những thế lực tâm linh, hiện tượng siêu nhiên đến từ những linh hồn đã khuất… hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm và cảm giác vừa hứng thú vừa lạnh gáy.

Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của những tên tuổi gạo cội của Hollywood như Ethan Hawke - từng nhận được 4 đề cử Oscar, tài tử đoạt giải Primetime Emmy Jeremy Davies hoặc nam diễn viên Gã hề ma quái 2 - James Ransone… Ethan Hawke cho biết nhân vật The Grabber “sẽ phá vỡ mọi quy chuẩn mà bạn biết về một kẻ phản diện”.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm