Trịnh Vĩnh Trinh xúc động khi tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

01/06/2015 06:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau TP.HCM, tối 30/5 vừa qua, đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Nối vòng tay lớn đã diễn ra tại không gian ngoài trời của Vinhomes Riverside Long Biên - Hà Nội. Chương trình do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Công ty BĐS Vinhomes (Tập đoàn Vingroup), Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và Công ty Truyền thông Le Bros tổ chức.

Các đêm nhạc Trịnh được tổ chức thường niên, năm nay muộn hơn thời điểm kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ họ Trịnh (ngày 1/4/2001) hơn 1 tháng, nhưng không vì thế mà không “gây sốt” với các fan nhạc Trịnh.

Chính vì điều đó, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đã vô cùng xúc động khi hàng ngàn khán giả Hà Nội đã có mặt để tham dự đêm nhạc Nối vòng tay lớn

“Mỗi năm chúng ta gặp nhau trong một chương trình âm nhạc mang tên Nhớ Trịnh Công Sơn. Đó là một cuộc hẹn hò, gặp gỡ thân tình và được chờ đợi đối với những người yêu mến anh Sơn và những nghệ sĩ gắn bó với chương trình âm nhạc này trong những năm qua... Trong tinh thần đó, tối nay, ở đây, chúng ta quây quần bên nhau tưởng nhớ Anh - ngân nga ca từ của Anh - và hãy “Cùng nhau ta nắm, nối tròn một vòng Việt Nam” như anh Sơn hằng ao ước cho một Việt Nam tươi sáng hơn” - bà Trinh chia sẻ.


“Cặp đôi” Thanh Lam - Tùng Dương kết hợp ăn ý trong “Hãy yêu nhau đi”

Vẫn như chương trình ở TP.HCM, Nối vòng tay lớn đến Hà Nội với sự tham gia trình diễn của: NSƯT Quang Lý, Thanh Lam, Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Việt Hoàn, Đức Tuấn, Thanh Bùi...

Chương trình do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, trong đó có những sự kết hợp khá đặc biệt: liên khúc Ta thấy gì đêm nay - Dựng lại người dựng lại nhà - Huế, Sài Gòn, Hà Nội (Việt Hoàn - Đức Tuấn trình diễn); Ở trọ - Biết đâu nguồn cội - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Thanh Bùi và tốp ca Vinschool One); Hãy yêu nhau đi (Thanh Lam - Tùng Dương); Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần trong Biển nhớ...

Đỗ Linh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm