Thơ Thanh niên xung phong “truyền lửa”

28/03/2011 14:34 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Kỷ niệm 35 ngày thành lập lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM (28/3/1976 - 2011), album Cỏ hát gồm 31 bài hát về TNXP của Quỳnh Hợp đã được tung ra thị trường.

31 bài hát trong album được chia làm 3 phần: Một thời núi rừng, Ký ức & hoài niệm và Tuổi trẻ hôm nay. Các bài hát khá đa dạng: trữ tình, hợp xướng, âm hưởng dân gian, hiện đại (R&B, hip-hop...) với sự thể hiện của nhiều giọng ca như: Anh Bằng, Ngọc Mai, Hà Anh Tuấn, Hiền Thục, Như Ý, Xuân Phú, Trang Nhung, Y Jang Tuyn... Những bài hát sẻ chia tình đồng đội, về những ký ức đẹp của tuổi trẻ TP.HCM một thời gian khó... Với những giai điệu đầy cảm xúc và đa dạng về thể loại, chất liệu âm nhạc, album như một cơn gió lạ thổi vào thị trường nhiều tình khúc ảo não hiện nay.

Quỳnh Hợp chưa từng khoác áo xanh TNXP nhưng tuổi trẻ gần 15 năm trong quân ngũ, chị đã đồng cảm với tâm tình của TNXP và đưa nhiều bài thơ vào nhạc. Chị tâm sự: “Mỗi tháng 3 về, kỷ niệm về đồng đội và bạn bè lại sống dậy trong tôi. Ban đầu tôi không có ý định làm hẳn một album, mà chỉ muốn viết một số ca khúc chào mừng sự kiện trọng đại này. Nhưng sau khi được đọc tập thơ về TNXP do một người bạn gửi tặng, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi đã phổ nhạc một mạch mấy chục bài để chọn lọc làm 1 album. Nó như một cơ duyên và chính những bài thơ TNXP đã “truyền lửa” cho Quỳnh Hợp sáng tác album Cỏ hát”.

Cỏ hát gồm 2 CD với 31 ca khúc phổ thơ của những nhà thơ TNXP như: Nguyễn Nhật Ánh, Cao Vũ Huy Miên, Đỗ Trung Quân, Bùi Nguyễn Trường Kiên... và những tác giả viết về TNXP như: Trần Mạnh Hảo, Bùi Chí Vinh, Huỳnh Dũng Nhân... Chỉ có bài Về với miền cỏ hátlà do Quỳnh Hợp viết cả lời và nhạc. Điểm đặc biệt nhất trong album là bản hợp xướng Tháng Năm đồng đội được phổ từ Trường ca Phù sa tháng Ba của Bùi Nguyễn Trường Kiên. Có thể nói đây là sáng tác hợp xướng đầu tiên cho TNXP.


Quỳnh Hợp khoe: “3.000 album vừa tung ra đã hết nhẵn, bây giờ ngoài thị trường không có, mới đăng online trên mạng 3 ngày mà có hơn 50.000 lượt truy cập. Tôi thấy rất hài lòng vì album thuần túy cảm xúc, chia sẻ sâu đậm và đã hoàn thành xuất sắc những gửi gắm của các nhà thơ và nhất là album đến được với TNXP. Họ nghe để sống lại với những kỷ niệm một thời. Tất cả những bài thơ đó nhiều người đã thuộc lòng nhưng hôm nay nó được hát lên bởi âm nhạc đương đại, những giọng ca đương đại”.

Nhạc sĩ Lã Văn Cường: Đốt lá rừng để viết nhạc

Được công chúng biết đến với những bài hát về TNXP như Về biển (thơ Bùi Chí Vinh) Vườn yêu... nhạc sĩ Lã Văn Cường, một trong những người đầu tiên gây dựng phong trào văn nghệ cho TTXP. Anh chia sẻ:

“Đến bây giờ, cái chất của tôi, hơi thở của tôi vẫn là TNXP. Từ nếp ăn, nếp nghĩ cho tới công việc, âm nhạc của tôi vẫn là TNXP vì cả tuổi trẻ đẹp nhất của tôi nằm ở núi rừng. Tôi viết về nỗi buồn vô cùng thì vẫn có hy vọng, trong cái khó tận cùng vẫn tìm cách vươn lên. Chính bài Có đôi khi tôi viết sau này cũng là bài viết về TNXP. Bây giờ tôi vẫn sáng tác với những kỷ niệm TNXP còn mãi trong mình.

Cuộc sống TNXP lúc đó vô cùng khó khăn gian khổ và thiếu thốn đến mức cực cùng. Nhiều bài hát, tôi đã sáng tác trong điều kiện phải gom lá cây đốt để viết nhạc. Có thời gian 6 tháng cả đơn vị tôi không có gạo ăn, phải ăn mít, ăn măng để lao động trên nông trường. Trong gian khó ấy, tình đồng đội của chúng tôi hết sức gắn bó và cảm động. Chúng tôi biết hy sinh, sẻ chia và nhường nhịn nhau mọi thứ.

Phong trào văn nghệ TNXP lúc đầu không có. Chính chúng tôi là những hạt nhân gây dựng phong trào văn nghệ trong TNXP cho anh em đỡ buồn. Sau đó phong trào văn nghệ trong TNXP rất rầm rộ, nhiều người làm thơ, viết nhạc”.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm