'Thiên vương' Quách Phú Thành: Vẫn ôm mộng làm đạo diễn

06/04/2016 14:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Với tài năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất, Quách Phú Thành là một trong “Tứ đại Thiên vương” của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Trong hơn 30 năm qua, anh đã thống trị làng nhạc và tiếp tục khẳng định mình ở lĩnh vực diễn xuất. Quách Phú Thành đã đoạt nhiều giải thưởng về diễn xuất, song giờ ở tuổi ngoài 50, Quách Phú Thành mới lần đầu tiên “rinh” giải Kim Tượng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sau 5 lần được đề cử.

Quách Phú Thành đã “đánh bại” các đối thủ nặng ký là Lưu Đức Hoa, Trương Gia Huy, Lương Gia Huy và Trương Học Hữu để đoạt giải Kim Tượng với chân dung thám tử điều tra trong phim hình sự Đạp huyết tầm mai (Port of Call).

Hoàn thiện bộ sưu tập giải thưởng

Sau khi đoạt giải thưởng, Quách Phú Thành chia sẻ, anh không hề nghĩ mình sẽ giành chiến thắng bởi các đối thủ của anh quá mạnh và anh đã 5 lần được đề cử.

“Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ nghĩ mình đoạt giải, vậy nên tôi chẳng hề chuẩn bị gì trước khi lên sân khấu nhận giải. Quá trình quay phim đã xảy ra rất nhiều thách thức. Để có được thành công ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự khích lệ. Tương lai, tôi sẽ thử làm đạo diễn. Xin cảm ơn tất cả những người đã hợp tác với tôi trong nhiều năm qua. Tôi muốn chia sẻ thành công của mình với mẹ”.


Quách Phú Thành lần đầu giành giải Kim Tượng sau 5 lần được đề cử

Đạp huyết tầm mai được dàn dựng theo một vụ án giết người có thật ở Hong Kong hồi năm 2008, một cô gái hành nghề mại dâm 16 tuổi đã bị giết chết và bị chặt tay chân.

Trong phim, Quách Phú Thành hóa thân thành sĩ quan cảnh sát tên Chong, đi tìm lý do tại sao tên sát nhân lại muốn giết cô gái và động cơ gì khiến hắn muốn giết cô. Chong muốn biết được xuất thân của kẻ sát nhân, khi hắn trưởng thành, và động cơ gì khiến hắn ra tay giết chết nạn nhân?  

Đối với Quách Phú Thành, đây là một nhân vật thú vị. Anh đã phải vận dụng trí tưởng tượng để lột tả chân dung người cảnh sát ngoài 50 tuổi này.

Trước khi khẳng định tên tuổi trong làng diễn xuất, Quách Phú Thành “nổi như cồn” với vai trò là một nghệ sĩ giải trí. Anh hát hay, giỏi vũ đạo và đã đoạt hàng chục giải thưởng về âm nhạc, tổ chức nhiều buổi hòa nhạc bán hết vé trên khắp thế giới.

Trong những năm 1990, Quách Phú Thành bắt đầu được ghi nhận với khả năng diễn xuất của mình. Năm 1991, anh đoạt giải Kim Tượng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai phản diện trong phim Savior of the Soul.

Thời gian sau đó, Quách Phú Thành giảm thời gian quảng bá album và tập trung đóng phim. Anh đồng thủ vai chính trong The Storm Riders (1998), một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời của Hong Kong, và xuất hiện trong 2 phim của đạo diễn Ngô Kỳ Phong, gồm The Barefooted KidThrowdown, cùng nhiều phim lãng mạn.

Trong làng giải trí Hong Kong, anh là diễn viên thứ 2 (sau ngôi sao võ thuật Thành Long) đoạt giải Kim Mã (Đài Loan) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp (năm 2005 và 2006). Cuối năm ngoái, Quách Phú Thành còn nhận giải Ngôi sao châu Á từ Liên hoan phim châu Á New York.


Quách Phú Thành trong phim “Đạp huyết tầm mai”

Chuẩn bị làm đạo diễn phim đầu tay

Khi quyết định thâm nhập sâu hơn vào nghề diễn, Quách Phú Thành luôn cố gắng diễn xuất thật tốt, bởi anh yêu thích công việc này và thực sự mong muốn trở thành một diễn viên cừ. Hơn nữa, Quách Phú Thành nhận thấy có nhiều người hâm mộ thích lối diễn xuất của anh, vì vậy anh phải làm việc siêng năng.

“Làm việc siêng năng không có nghĩa là chỉ dốc sức cho một bộ phim mà trong tất cả các dự án điện ảnh khác và trong từng nhân vật khác nhau. Tôi không muốn bị đóng đinh vào một tuýp nhân vật, không muốn lột tả chỉ một gương mặt, một cảm xúc. Song cái khó là tôi chỉ có một gương mặt, vậy làm thế nào để lột tả một nhân vật khác? Bởi vậy, khi quay phim tôi thường bàn bạc với đạo diễn để có lối diễn khác, làm sao để có phong cách diễn tinh tế và phức tạp hơn” – Quách Phú Thành chia sẻ.

Nói về sự nghiệp điện ảnh của mình trong tương lai, Quách Phú Thành chia sẻ anh muốn làm đạo diễn, song trước tiên anh phải tìm được nhà biên kịch giỏi, bởi anh muốn có câu chuyện phải phù hợp với phong cách làm phim của mình.

Tuy nhiên trước mắt, vào ngày 9/6, người hâm mộ sẽ được gặp lại Quách Phú Thành trên màn bạc, trong phim lãng mạn tội phạm One Night Only. Phim kể về mối tình của một tay chơi bạc khét tiếng và một gái mại dâm.

Theo Quách Phú Thành, tác giả kịch bản của One Night Only là một cây bút rất tài năng đến từ Đài Loan. Tác giả không chỉ tạo nên một câu chuyện lãng mạn thông thường, mà anh đã rất tài tình khi đan xen những cảnh hành động vào trong đó.

Trong hơn 1 tiếng phim, các pha hành động được lồng vào những thời khắc vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi xem phim, khán giả sẽ không chỉ nghe lời thoại, mà còn được thưởng thức những pha hành động đẹp mắt. Qua bộ phim này, Quách Phú Thành nhận thấy mình còn phải học hỏi nhiều trước khi bắt tay vào làm phim đầu tay.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm