SỐC: Một tháng sau khi Sulli tự tử, Goo Hara cũng vừa được phát hiện chết tại nhà riêng

24/11/2019 22:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 1 tháng Sulli tự tử, bạn thân của cô là Goo Hara vừa được phát hiện đã chết tại nhà riêng.

Goo Hara livestream khóc nức nở nói xin lỗi Sulli

Goo Hara livestream khóc nức nở nói xin lỗi Sulli

Nữ ca sĩ Goo Hara đã khóc nức nở khi livestream và liên tiếp nói lời xin lỗi tới người bạn thân Sulli vừa qua đời của mình.

Ngày 24/11, tin chấn động truyền thông Hàn Quốc này đã được đưa tin bởi Money TodayMarket News rằng nữ ca sĩ Goo Hara đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 28.

Goo Hara, Goo Hara tự tử, Goo Hara chết, Goo hara mất, Goo Hara chết tại nhà riêng, nguyên nhân Goo Hara tự tử, ca sĩ Goo Hara chết, Goo Hara tự vẫn, Goo Hara bạn Sulli
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Goo Hara mất

Trước đó hai ngày, bức ảnh gần nhất được Goo Hara đăng tải trên mạng xã hội với chú thích: "Chúc ngủ ngon", khiến không ít ý kiến cho rằng đây là một thông báo cho sự ra đi, một "giấc ngủ sâu" của Goo Hara.

Chú thích ảnh
Goo Hara đăng ảnh với chú thích "Chúc ngủ ngon", ngày 22/11

Theo Sở Cảnh sát Gangnam, Goo Hara được phát hiện đã chết trong căn nhà ở Cheongdam-dong vào khoảng 6 giờ tối (giờ địa phương). Hiện cảnh sát đang điều tra để đưa ra thêm thông tin chi tiết vụ án cũng như nguyên nhân tử vong.

Cách đây không lâu, Goo Hara còn đăng ảnh rất vui vẻ với G-Dragon (Bigbang) vào ngày anh xuất ngũ. Bạn thân của Goo Hara là Sulli, cũng đã tự tử vào ngày 14/10.

Goo Hara, Goo Hara tự tử, Goo Hara chết, Goo hara mất, Goo Hara chết tại nhà riêng, nguyên nhân Goo Hara tự tử, ca sĩ Goo Hara chết, Goo Hara tự vẫn, Goo Hara bạn Sulli
Goo Hara (phải) và G-Dragon (trái)

Sau khi có tin tức Goo Hara qua đời, công ty quản lý cũ KeyEast của Goo Hara được nhiều báo chí liên hệ để hỏi thêm thông tin nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Sau khi kết thúc hợp đồng, chúng tôi không còn liên hệ với cô ấy”.

Trước đó Goo Hara từng tự tử bất thành vào sáng ngày 26/05/2019 trong một căn phòng đầy khói ở tầng hai ở khu phố Cheongdam-dong, Seoul.

Vào tối hôm trước, cô ấy đã đăng một bức ảnh với dòng chữ “Tạm biệt” trên Instagram, điều này khiến người quản lý lo sợ cô làm điều dại dột và liên hệ qua điện thoại. Tuy nhiên, Goo Hara không nhận, và người quản lý đã chạy đến nhà và thấy cô bất tỉnh. Rất may sau đó cô đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời.

Ngày 28/05, Goo Hara cũng đã lên tiếng bày tỏ sự hối hận sau khi tự tử bất thành: “Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Tôi đã gặp khó khăn trong nhiều việc khác nhau. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của tôi đang dần hồi phục. Tôi sẽ cố gắng để gặp lại mọi người. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi.”

Chú thích ảnh
Cảnh sát có mặt tại nhà riêng Goo Ha Ra

Goo Ha Ra sinh ngày 13 tháng 1 năm 1991. Cô là một ca sĩ, diễn viên và người mẫu Hàn Quốc, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara được thành lập bởi DSP Entertainment.

Nữ ngôi sao hoạt động trong nhóm từ năm 2007 và gặt hái nhiều thành công với các bản hit như Mr, Jumping, Lupin, Step, Pandora. Đến năm 2016, nhóm nhạc Kara đã tan rã.

Ngày 14/11/2019 vừa qua, Goo Hara cũng đã tổ chức tour lưu diễn tại Nhật Bản mang tên HARA Zepp Tour 2019 〜HELLO nhằm quảng bá cho single mới - Midnight Queen.

Ác độc thay những lời ném đá

Cách đây hai ngày, cô có đăng ảnh trên Instagram với chú thích: “Chúc ngủ ngon”. Người hâm mộ tin rằng đây có thể là lời vĩnh biệt sớm cô gửi tới mọi người. Thế nhưng, lời chào và hé lộ nguyên nhân có thể đã đến từ vài tháng trước.

Goo Hara, Goo Hara tự tử, Goo Hara chết, Goo hara mất, Goo Hara chết tại nhà riêng, nguyên nhân Goo Hara tự tử, ca sĩ Goo Hara chết, Goo Hara tự vẫn, Goo Hara bạn Sulli

Cuối tháng Năm vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin quản lý của Goo Hara đã vội gọi cho 119 và đưa cô tới bệnh viện sau khi phát hiện ra cô ở trong tình trang rất xấu.

Trước đó ít giờ, Goo Hara khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi đăng tâm sự trên Instagram, trong đó viết: “Diễn như thể tôi không mệt trong khi tôi rất mệt. Diễn như thể tôi không đau trong khi tôi rất đau. Sau nhiều năm sống trong cảnh kìm nén, nhìn ngoài trông tôi có vẻ ổn nhưng tôi cảm thấy như bên trong mình đang vỡ ra từng mảnh. Một câu hay một từ có thể hồi sinh hay giêt chết một con người. Nếu mọi người biết lời nói của mình ảnh hưởng thế nào, thì có thể họ sẽ cẩn trọng hơn khi nói to ra”.

Thời điểm đó, Goo Hara đang bị lôi kéo vào cuộc chiến pháp lý với người yêu cũ, Choi Jong Bum, người bị buộc tội đe dọa tung phim nóng giữa mình và ngôi sao kpop.

Sau khi rời bệnh viện, Goo Hara đã nói với truyền thông: “Sức khỏe tôi hiện đang hồi phục… Tôi đã rất đau khổ vì nhiều vấn đề chồng chất. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ tôi luyện tim mình cứng rắn và giữ tin sức khỏe hơn”.

Goo Hara. Goo Hara tự tử. Goo Hara chết tại nhà riêng. Goo Hara qua đời. Tự tử

Rất có thể những lời nói này khi đó cũng chỉ là gồng mình nói ra.

Gần đây, chương trình Những câu hỏi chưa lời đáp đã phỏng vấn những kẻ lăng mạ Sulli trên mạng. Tất cả đều thản nhiên nói rằng họ không nghĩ những lời nói của mình sẽ gây hậu quả. Mong rằng sau cái chết giữa tuổi hoa của Goo Hara, văn hóa thù ghét của Hàn Quốc sẽ thay đổi, để không ai phải chết vì những lời độc ác của dư luận.

Goo Hara bị xa lánh, cô đơn cùng cực khi bạn thân Sulli qua đời

Người quen tiết lộ rằng Goo Hara đã vô cùng cô đơn trong quá trình quảng bá solo.

Một người thân của Goo Hara tiết lộ rằng nữ ca sĩ cảm thấy vô cùng cô đơn khi đi quảng bá tại Hàn Quốc và Nhật Bản trong năm nay.

Trong một buổi phỏng vấn với Osen, người này tiết lộ: “Cô ấy hẳn phải cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có công ty quản lý ở Hàn Quốc. Theo những gì tôi biết, sau khi hợp đồng của cô ấy với công ty quản lý cũ ở Hàn Quốc kết thúc, cô đã tập trung quảng bá ở Nhật Bản. Thế nên, không có nhiều người giữ liên lạc với cô. Tôi nghĩ cô đã rất cô đơn”.

Sự nghiệp của Goo Hara vô cùng chao đảo sau vụ kiện tụng với người yêu cũ, Choi Jong Bum. Jong Bum khi đó đã đe dọa tung clip nóng giữa hai người.

Thông tin này khiến hình tượng của Hara sụp đổ. Cô không tìm được quản lý mới, bị nhiều bạn bè nổi tiếng xa lánh vì sợ bị vạ lây và nhất là vấp phải vô vàn lời lăng mạ trên mạng.

Cái chết của người bạn thân Sulli là đòn giáng chí mạng với Hara, khi bên cô không còn bạn bè thân thiết nào.

Cách đây sáu tháng, cô cũng đã tự tử nhưng bất thành. Khi đó, trên Instagram, cô viết: “Diễn như thể tôi không mệt trong khi tôi rất mệt. Diễn như thể tôi không đau trong khi tôi rất đau.

Sau nhiều năm sống trong cảnh kìm nén, nhìn ngoài trông tôi có vẻ ổn nhưng tôi cảm thấy như bên trong mình đang vỡ ra từng mảnh. Một câu hay một từ có thể hồi sinh hay giết chết một con người. Nếu mọi người biết lời nói của mình ảnh hưởng thế nào, thì có thể họ sẽ cẩn trọng hơn khi nói to ra”.

Công ty quản lý tại Nhật Bản của Goo Hara mới thông tin về tang lễ của cô: “Hiện chúng tôi chưa thể chính thức nói gì nhưng chúng tôi có kế hoạch tổ chức tang lễ riêng tư cho cô. Chúng tôi cũng cần hỏi ý kiến cha mẹ và gia quyến của Goo Hara”.

Việt Anh
Theo Money Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm