Showbiz 168: Nam Em ơi, Nam Em à, ồn ào showbiz vẫn là Nam Em!

16/04/2018 11:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta bảo đẹp quá cũng khổ, ở một góc độ nào đó, điều này rất đúng với cô hoa khôi Nam Em. Có lẽ sinh ra gặp số thị phi, nên nhất cử nhất động của cô bây giờ, đều gây ồn ào cư dân mạng. Rõ khổ!

Sau hơn một tháng mệt mỏi bởi ùm xùm “tình ái” với danh hài Trường Giang, được ngót chục ngày “bình yên” thì tuần qua, cái tên Nam Em lại vẫn trở thành “hot trend” trên mạng. Từ khoá “Nam Em” vẫn nằm trong top những từ khoá giải trí được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Về mặt lý thuyết, lẽ ra đó là điều đáng tự hào, vì nghệ sỹ nào cũng muốn mình “hot”, nhưng nếu là về chuyên môn nghệ thuật thì... thật may cho showbiz, còn đằng này, Nam Em “hot” toàn về thị phi, nhận về không biết bao nhiêu “gạch đá” có lẽ đủ để xây cả tòa lâu đài. Thế là cô lại mất ăn mất ngủ, mất thêm thời gian thanh minh thanh nga,... mà không biết rằng, càng thanh minh thì có khi người ta lại càng “ném đá”.

Chú thích ảnh
Hoa khôi Nam Em

Câu chuyện bắt nguồn chỉ từ cái “tút” của cô chia sẻ với nam nghệ sỹ Kiều Minh Tuấn trên mạng xã hội. Đại ý, khi Kiều Minh Tuấn xuất hiện trên một show truyền hình cùng người tình hơn 18 tuổi Cát Phượng, Tuấn đã khóc vì xúc động khi anh chia sẻ nỗi khát khao có con với người đàn bà mà anh yêu thương. Câu chuyện của Kiều Minh Tuấn nhận được biết bao nhiêu thiện cảm và sự ngưỡng mộ cũng như chia sẻ của công chúng, đặc biệt cánh chị em “bỉm sữa” và Nam Em không ngoại lệ. Vì Nam Em cũng là một phụ nữ, lại cũng bị tổn thương này nọ như bao chị em khác, cũng khát khao một mái ấm, thèm muốn có một người đàn ông “đại trượng phu” như Kiều Minh Tuấn,... cũng giống như rất nhiều chị em khác, thế nên cô ấy cũng mủi lòng và thể hiện cảm xúc của mình. Thế nhưng, nếu như ngàn chị em khác chia sẻ không sao, nhưng Nam Em vừa viết xong cái “tút” là ngay lập tức ồn ào.

À, lại “thả thính” zai đẹp à? Định phá vỡ gia đình người ta à? Không thấy Cát Phượng đã từng khổ đau vì chia tay Thái Hoà mãi mới gặp được người đàn ông khác hay sao mà “thả thính”? Rồi thì, làm tổn hại đến cuộc tình Trường Giang – Nhã Phương đến như thế chưa đủ sao? Giờ người ta đang “chiến tranh lạnh” đó, cô hài lòng chưa? – Đấy, dân mạng lại ném vào cô những lời như thế!

Khổ lắm!

Nhưng ơ kìa, Nam Em có được quyền chia sẻ điều đó không? Nam Em có được xúc động nghẹn ngào và đầy một lòng ngưỡng mộ như "hội chị em" dành cho anh Kiều Minh Tuấn không? Nam Em vẫn là một cô gái mà, cho dù cái tên có là “Nam” đi chăng nữa thì cô ấy đích thị vẫn là một phụ nữ, thậm chí là một người con gái yếu mềm, đa cảm, dễ xúc động là khác ấy chứ.

Chú thích ảnh
Kiều Minh Tuấn và Nam Em trong một sự kiện

Thế thì tại sao cô ấy lại không được quyền chia sẻ cảm xúc của mình nhỉ?!

Tất nhiên, người dễ tính thì sẽ cảm thông và thương cảm Nam Em. Chỉ có điều, người ta sẽ phân tích rằng, Nam Em lẽ ra không nên (không nên thôi nhé, chứ không phải “không được phép”) chia sẻ những thứ gì liên quan đến.. .đàn ông, nhất là đàn ông đẹp trai và nổi tiếng - ở thời điểm này. Có lẽ “vụ án” tình cảm với Trường Giang đã là một quả “bom” quá lớn gây sốc đối với nhiều fan của danh hài này, gây thêm phẫn nộ đối với fan của cô Nhã Phương xinh đẹp kia,... và nhận được biết bao lời dè bỉu của các chị các em,... nên cô tốt nhất là tạm thời im lặng. Các cụ nói “im lặng là vàng” quả nhiên đúng và rất phù hợp với Nam Em ở thời điểm “nhạy cảm” này.

Và cũng tất nhiên, có thể Nam Em cũng đã nghĩ đến việc đó, hoặc ekip truyền thông của cô cũng đã lường trước những hệ luỵ nếu như cô phát ngôn điều gì đó liên quan đến... trai đẹp. Nhưng có lẽ chỉ vì một phút yếu lòng, cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình đối với người anh, người thày Kiều Minh Tuấn của mình (như lời cô nói) nên đã “buột tay” biên cái tút đầy cảm động như cả showbiz đã thấy. Và cô lại lãnh đủ!

Thế mới thấy, làm người đẹp thì hay dính thị phi, mà đôi khi những lùm xùm đó lại do chính mình tạo ra, ít nhất như ở câu chuyện này của Nam Em. Thôi thì, sinh ra vốn đã được trời ban cho cái nhan sắc hơn người, thì đôi khi ở một khía cạnh nào đấy, đành phải chịu thiệt thòi, ví như việc muốn nói cái gì đó cũng xin là...nhịn lại, khi nào trời yên biển lặng hãy “biên”.

Đấy, người xưa đã nói “hồng nhan bạc phận”, ở trường hợp của Nam Em thì “phận” chưa chắc đã bạc, nhưng mà “thị phi” thì quả là đã “đình đám” lắm rồi!

Quả là một tuần đáng... quên của Nam Em!

Showbiz 168: Ơn giời, 'làng nghệ' được một tuần bình yên

Showbiz 168: Ơn giời, 'làng nghệ' được một tuần bình yên

Có vẻ những ngày đầu tháng Tư, khi loa kèn nở rộ, không gian như nhẹ nhõm và lãng mạn hơn, rất trùng hợp, showbiz tuần qua cũng trở nên bình lặng, yên ả mà không có bất kỳ một cơn “bão” nào.

Vũ Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm