Showbiz 168: Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị 'tước vương miện', Hà Hồ lên tiếng xin lỗi vì vi phạm bản quyền

15/01/2018 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miện chỉ vì một cái... sụn mũi (đã tháo ra) thì cô là người đẹp thứ 2 trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam bị mất danh hiệu, sau Á khôi Du lịch Nguyễn Thị Thành (vì... 8 cái răng sứ).

Nếu Hương Giang Idol góp mặt tại "Miss International Queen Pageant" (Hoa hậu chuyển giới quốc tế) tại Thái Lan và tháng 2 tới thì đây là lần đầu Việt Nam có một nhan sắc chuyển giới mang chuông đi đánh xứ người.

Nếu người nghe nhạc ngoài việc... nghe, chịu khó đọc kỹ thông tin về tác phẩm thì đâu xảy ra những nghi án đạo nhạc như trường hợp "Người lạ ơi!" đang gây ồn ao suốt tuần qua.

Nếu ca sĩ nào cũng ý thức và tôn trọng tác quyền của tác giả thì đâu xảy ra những ồn ào giữa tác giả và ca sĩ như Minh Min vừa lên tiếng.

Và nếu đạo diễn của Yêu đi đừng sợ không qua đời đột ngột, chắc hẳn điện ảnh Việt sẽ còn đón thêm những luồng gió mới qua những dự án vẫn đang còn dang dở của ông...

Thật tiếc, thật buồn nhưng đó là những gì SHOWBIZ 168 tuần này "nhặt" được, xin được "hầu" bạn đọc:

* Lê Âu Ngân Anh có bị hủy kết quả ở Hoa hậu Đại dương?

Chú thích ảnh
Lê Âu Ngân Anh phút đăng quang Hoa hậu Đại dương. Ảnh: Hòa Nguyễn

Cuối tuần, dư luận dậy sóng trước việc Cục NTBD (Bộ VH,TT&DL) đã có công văn gửi đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 về việc đề nghị hủy kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình với công văn nói trên của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, sai phạm trong trường hợp này là BTC vì BTC đã chấp nhận thí sinh không đủ điều kiện dự thi và đã phải chịu phạt.

Trước đó, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên cũng khẳng định: BTC sai, thí sinh không sai.

Theo Nghị định 158 của Chính phủ, không có quy định nào về việc tước vương miện hoa hậu. Việc thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức.

Sự việc của Lê Âu Ngân Anh nhắc nhớ tới trường hợp Á khôi Du lịch Nguyễn Thị Thành đã mất danh hiệu chỉ vì... 8 cái răng sứ và là trường hợp đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc bị mất danh hiệu.

Chưa rõ Lê Âu Ngân Anh có bị mất danh hiệu hay không, nhưng đây cũng là "bài học xương máu" cho đơn vị tổ chức những sân chơi này.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 vào tháng 10/2017. Ngay sau đêm chung kết, nhan sắc của cô trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trên mạng vì bị cho là "chưa đủ đẹp để làm hoa hậu".

* Danh sách Quốc gia đăng cai Hoa hậu tốt nhất: Việt Nam "vô đối"

Chú thích ảnh
Phút đăng quang của người đẹp Peru trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Ảnh: Internet

Nếu như dư âm của cuộc thi Hoa hậu Đại dương bị "điểm trừ" thì dư âm về cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 tổ chức tại Phú Quốc hồi tháng 10 vừa qua lại nhận được “điểm cộng”.

"Điểm cộng" ấy đến từ Global Beauties - chuyên trang nhan sắc hàng đầu thế giới – khi công bố danh sách các Quốc gia đăng cai tổ chức thi Hoa hậu tốt nhất trên thế giới năm 2017 với vị trí số 1 thuộc về Việt Nam nhờ việc đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới (Miss Grand International 2017).

Xếp sau Việt Nam là Trung Quốc với Hoa hậu Thế giới 2017. Nhật Bản đứng thứ ba sau cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017.

Theo Global Beauties, Việt Nam là một trong số ít chủ nhà chấp nhận đăng cai cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhanh chóng. Và trong khi tổ chức sân chơi này, BTC tại Việt Nam đã bao quát cuộc thi và đem đến những khoảnh khắc tuyệt vời cho các thí sinh, khách tham quan và người xem.

Như vậy có thể khẳng định, Việt Nam chính là "hình mẫu" để các quốc gia khác học hỏi kinh nghiệm và muốn khẳng định là quốc gia số 1 trong việc đăng cai các cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc tế.

* Hương Giang Idol "mang chuông đi đánh xứ người"

Chú thích ảnh
Hình ảnh mới nhất của Hương Giang Idol. Ảnh: FBNV

Trong tuần, BTC cuộc thi "Miss International Queen Pageant" (Hoa hậu Chuyển giới quốc tế) đã công bố danh sách những người đẹp chuyển giới tham dự cuộc thi năm nay, trong đó có tên Hương Giang Idol của Việt Nam.

Ca sĩ Hương Giang cũng đã xác nhận với báo chí về thông tin này là đúng và cô cho biết đã xin phép Cục NTBD.

Tuy nhiên, quy định hiện hành chưa có chương mục nào đề cập đến việc cấp phép cho người chuyển giới đại diện cho Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Vì vậy, Hương Giang còn phải chờ ý kiến của các cơ quan quản lý.

Hương Giang cũng cho biết, nếu không có một tiền lệ về mặt pháp lý – nghĩa là không được cơ quan quản lý cho phép, theo luật cô vẫn có thể nhờ đến một công ty hoặc đơn vị đủ chức năng để "bảo lãnh" cho cô đến Thái Lan dự thi.

Điều đó cho thấy, Hương Giang rất muốn nắm lấy cơ hội được thể hiện tài sắc của mình tại một đấu trường nhan sắc quốc tế một cách đúng luật, chứ không "cố đấm ăn xôi" để tìm kiếm danh hiệu như một vài người đẹp "thi chui" gây ý kiến trái chiều trong dư luận trước đó.

* Karik lên tiếng "giải oan" cho "Người lạ ơi!"

Chú thích ảnh
Karik. Ảnh: Internet

Chuyển sang lĩnh vực âm nhạc. Karik – người cùng Orange thể hiện ca khúc Người lạ ơi đang "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc đã chính thức lên tiếng về nghi án Người lạ ơi! đạo bài What If của Robin Wesley.

Theo lời của Karik đăng trên một trang mạng, Châu Đăng Khoa đã bỏ tiền mua beat What If của Robin Wesley. Cuộc mua bán này theo Karik đã được Robin Wesley chấp thuận. Điều đó đồng nghĩa với việc Châu Đăng Khoa hoàn toàn có quyền "sáng tạo thêm" từ bản sound đó.

Dẫu vậy, khó có thể trách được người nghe khi mà chỉ cần ca khúc này nghe hao hao giống một ca khúc nào đó là ngay lập tức đặt ra những nghi vấn, thậm chí là làm tổn thương nghệ sĩ bằng những lời lẽ nặng nề.

Bằng chứng là nếu người nghe chú ý đọc phần thông tin về ca khúc Người lạ ơi được đăng tải trên Youtube, trong đó có ghi thông tin về bản quyền sử dụng ca khúc của Robin Wesley thì hẳn sẽ không xảy ra hiểu nhầm "đạo nhạc" xoay quanh Người lạ ơi gây dư luận trái chiều trong thời gian vừa qua.

* Minh Min "tố" Hà Hồ, Khánh Ngọc vi phạm bản quyền

Chú thích ảnh
Tác giả Minh Min. Ảnh: FBNV

Nghi án Người lạ ơi! vừa được làm sáng tỏ thì đời sống âm nhạc lại ầm ĩ với một vụ việc khác liên quan đến bản quyền âm nhạc.

Đó là việc Minh Min - tác giả của ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" bày tỏ bức xúc khi ca khúc của anh bị ca sĩ Hồ Ngọc Hà sử dụng trong chương trình Gala Nhạc Việt khi chưa xin phép tác giả. Ngoài ra, Minh Min còn tố nữ ca sĩ Khánh Ngọc cũng sử dụng trái phép ca khúc này khi phát hành single, hòa âm lại, thể hiện bài hát trong liveshow "Bước chân hai thế hệ" và bán ca khúc này trên iTunes mà không cần xin phép chủ nhân của ca khúc.

Một số trang mạng đưa tin, đại diện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và đơn vị tổ chức chương trình Gala nhạc Việt đã có động thái xin lỗi nhạc sĩ Minh Min, đồng thời thừa nhận có những thiếu sót trong việc liên hệ với nhạc sĩ. Cùng với đó, phía đại diện chương trình cũng khẳng định đang hoàn tất thủ tục tác quyền và sẽ cập nhật các văn bản tới nhạc sĩ Minh Min.

Đây vẫn chỉ là "chuyện cũ", không còn lạ trong đời sống âm nhạc Việt. Để chấm dứt câu chuyện này không chỉ xin lỗi là xong mà quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của ca sĩ. Họ phải là những người đi đầu trong việc thực hiện việc tôn trọng tác quyền của tác giả.

* Modern Talking tái ngộ khán giả Việt

Chú thích ảnh
Thomas Anders. Ảnh: Internet

Sau đêm nhạc diễn ra tháng 11/2016, Thomas Anders – giọng ca chính của ban nhạc đình đám Modern Talking sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam vào 7/3 tới.

Trước thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nổi tiếng khi hết thời mới đến những nơi ít tên tuổi trên bản đồ âm nhạc thế giới và Thomas Anders là một nghệ sĩ như thế. Thậm chí có ý kiến cho rằng, thể loại disco pop của Modern Talking đã thuộc về hoài niệm và “lạc nhịp” với xu hướng hiện tại.

Cả hai luồng ý kiến trên đều có lý và... vô lý. Vì rằng, Modern Talking, Bad Boys Blue, Boney M... hay bất kể ban nhạc nào thì họ không phải là người lựa chọn khán giả mà chính khán giả lựa chọn họ. Ở đâu có fan, ở đó các nghệ sĩ luôn muốn đến.

Về âm nhạc, đó là một thứ "tài sản tinh thần" của cuộc sống, luôn song hành với con người qua các giai đoạn của cuộc đời nên rất khó để bắt bẻ đến cùng rằng thể loại này là hoài niệm hay đương thời.

Đó như là một bằng chứng lý giải cho câu hỏi vì sao có những thể loại âm nhạc đã ra đời cách đây hàng nửa thế kỷ, thậm chí nhiều hơn vẫn "bất tử" trong lòng người nghe...?!

Nghĩa là, bạn cần thứ âm nhạc nào thì thứ âm nhạc ấy sẽ luôn... hợp thời vậy.

* Đạo diễn "Yêu đi đừng sợ" đột ngột qua đời

Chú thích ảnh
Đạo diễn Stephane Gauger. Ảnh: Internet

Nhà làm phim mang hai dòng máu Việt, Mỹ Stephane Gauger vừa đột ngột qua đời ở tuổi 48. Ông được mệnh danh là nhà làm phim "vỏ Tây ruột Việt" vì khá am hiểu văn hoá quê hương cũng như nói tiếng Việt rất sõi.

Có thể với nhiều người, cái tên Stephane Gauger không mấy đình đám. Nhưng kể ra những đóng góp của ông cho điện ảnh nước nhà chỉ trong 1 thập kỷ qua cũng đủ để nói lên cái tầm và tài của ông.

Năm 2007, một mình Stephane Gauger đảm đương 3 vai trò quan trọng- tác giả kịch bản, đạo diễn và quay phim cho phim Cú và chim se sẻ. Bộ phim đã được ông mang đến hơn 20 Liên hoan phim trên thế giới, giành được 9 giải thưởng từ các LHP như Los Angeles, Rotterdam, Toronto…

Năm 2011, Stephane Gauger tiếp tục cho ra mắt bộ phim Sài Gòn Yo! và tháng 8/2017, Yêu đi, đừng sợ! là bộ phim thứ 3 và cũng là bộ phim cuối cùng của ông ra mắt khán giả Việt sau 6 năm vắng bóng.

Sự ra đi của vị đạo diễn tài hoa này là một nỗi buồn lớn đối với nền điện ảnh Việt.

***

Tin buồn về sự ra đi của đạo diễn Stephane Gauger cũng chính là... tin cuối của SHOWBIZ 168 tuần này.

Hy vọng SHOWBIZ 168 tuần thứ 3 của năm 2018 sắp tới sẽ không phải nhắc đến một tin buồn tương tự nào như thế nữa.

Mong là thế!

Showbiz 168: H'Hen Niê vừa đăng quang đã gây tranh cãi, Noo Phước Thịnh 'gạt đi nước mắt' vì bị ném ly

Showbiz 168: H'Hen Niê vừa đăng quang đã gây tranh cãi, Noo Phước Thịnh 'gạt đi nước mắt' vì bị ném ly

Đời sống showbiz Việt trong tuần đầu tiên của năm 2018 khá nhiều tin vui nhưng cũng không ít điểm nóng. Vui từ chuyện nghề nghiệp đến đời tư và nóng từ chuyện "cơm áo gạo tiền", tai nạn khi làm nghề, hay bị hiểu nhầm, vu khống trên mạng...

Huy Phạm - Ngô Bá Lục - Khánh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm