Sao mai Lương Hải Yến chật vật trèo núi cao trơn trượt để quay 'Bài ca trên núi'

28/12/2019 10:36 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Quán quân Sao mai 2019 dòng nhạc thính phòng- Lương Hải Yến chính thức ra mắt MV thứ hai trong sự nghiệp của mình với ca khúc Bài ca trên núi (nhạc Nguyễn Văn Thương, lời Tô Hoài). MV do nữ đạo diễn Huyền Vũ thực hiện, được phát sóng trên đài truyền hình VTV.

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến ra mắt MV đầu tay 'Cám ơn mẹ'

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến ra mắt MV đầu tay 'Cám ơn mẹ'

Quán quân dòng nhạc thính phòng giải Sao Mai 2019 Lương Hải Yến vừa ra mắt MV đầu tay có tên “Cám ơn mẹ”, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh.

Trước Bài ca trên núi, Lương Hải Yến đã ra mắt MV Cám ơn mẹ khá ấn tượng. Cô muốn MV đầu tiên trong sự nghiệp là lời cảm ơn dành tới người mẹ đã luôn bên cô trong mọi vui, buồn của cuộc sống. Với MV thứ hai, Lương Hải Yến đem đến khán giả một bài hát mà cô rất yêu thích.

Tuy đây là MV thứ hai được phát hành, nhưng lại là MV đầu tiên mà Lương Hải Yến quay hình, chính vì vậy đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên với nữ ca sĩ.

Chú thích ảnh
Lương Hải Yến

Lương Hải Yến kể, MV Bài ca trên núi được quay ở núi đá trắng Hoà Bình, trong một ngày mưa, đường lên núi trơn, trượt. Để có được những hình ảnh Lương Hải Yến đứng trên núi cao hát nhìn ra cảnh sắc núi non, đồng ruộng mênh mông bát ngát xung quanh, cô phải leo lên đỉnh một ngọn núi. Khi đó, Lương Hải Yến mặc trang phục dân tộc cách điệu khá cồng kềnh, cô chật vật leo lên, suýt ngã mấy lần cả khi lên và khi xuống khiến ekip… xanh mặt vì sợ.

“Leo được lên đến nơi, Yến mới dám thở phào, vì đường leo lên trơn trượt, Yến suýt ngã mấy lần, qua rồi mới dám nói lại là nếu ngã lúc đó chắc chắn không thể… cứu được”- Lương Hải Yến kể.

Lên núi thì trơn trượt, ra ruộng thì lầy lội vì sau mưa, bờ ruộng lại quá nhỏ so với váy áo của cô nên phải có tới hai người dìu đi Lương Hải Yến mới ra được địa điểm quay. Chưa kể vì là lần đầu tiên quay MV nên Lương Hải Yến rất… run, cô sợ mình chưa có kinh nghiệm nên không làm được như ý muốn" - Lương Hải Yến chia sẻ.

Chú thích ảnh

Lương Hải Yến chọn ca khúc Bài ca trên núi thực hiện MV, bởi cô rất yêu thích ca khúc. Ngay từ khi còn nhỏ, Lương Hải Yến đã thích những ca khúc về miền núi, và không chỉ có cô cảm thấy mình được bay bổng khi hát các ca khúc âm hưởng miền núi, mà đồng nghiệp cũng đánh giá cô hát hay về miền núi. “Mỗi khi hát lên ca khúc Bài ca trên núi, Yến thấy trước mắt như vẽ nên những khung cảnh tuyệt đẹp về núi rừng, về tình yêu…vì vậy, Yến rất mong đợi mình được thực hiện MV bài này”- Lương Hải Yến nói.

Trong MV, Lương Hải Yến hoá thân thành một cô gái vùng cao xinh đẹp trong các bộ váy áo dân tộc cách điệu lộng lẫy, rực rỡ nổi bật giữa đất trời. Cùng với cặp diễn viên múa Vũ Bảo- Ngọc Anh, giọng hát Lương Hải Yến đã chắp cánh cho câu chuyện tình yêu trên núi bay bổng, nên thơ.

Chú thích ảnh

Ca khúc Bài ca trên núi với âm hưởng âm nhạc của người H'mong vốn đã quen với khán giả yêu nhạc Việt từ lâu. Với cách thể hiện của Lương Hải Yến, khán giả vẫn cảm nhận được những điều đã quen với ca khúc, song đồng thời cũng không gian đấy, âm hưởng đấy lại tạo cho người nghe hơi hướng của âm nhạc đương đại.

Bài ca trên núi vốn là một ca khúc có giai điệu đẹp, dễ nghe, đi vào lòng người. Song để thể hiện ra điều đó lại không hề đơn giản, đòi hỏi ca sĩ vừa phải nắm vững kỹ thuật thanh nhạc để có thể lên những nốt cao một cách thật tự nhiên, để có thể khống chế được làn hơi ngay cả với những nốt ở khu vực trung, thấp, để có thể thể hiện được những âm thanh vừa miết lại vừa nảy; đồng thời lại phải nhuyễn tâm hồn vào kỹ thuật để có những lời ca da diết về tình yêu đôi lứa. Với Bài ca trên núi, Lương Hải Yến đã làm tốt những điều đó, khiến người nghe bị “quyến rũ” vào câu chuyện tình yêu trên núi mà cô kể.

Chú thích ảnh

Lương Hải Yến chia sẻ, dù đây là ca khúc được nhiều ca sĩ hát thành công, nhưng cô không nghĩ đến chuyện hát sao cho khác biệt và ấn tượng với các nghệ sĩ khác, mà đơn giản chỉ là cất tiếng hát từ trái tim mình. “Mỗi khi hát một ca khúc, Yến luôn hát như những gì trái tim mình muốn, chứ không cố gắng để làm cái gì đó khác biệt. Có lẽ, do tính cách Yến vốn mộc mạc, chân tình, có sao làm vậy nên luôn đơn giản như thế. Yến rất yêu cái luyến láy, mộc mạc, tự nhiên của miền núi mà Bài ca trên núi đã khắc họa”- Lương Hải Yến tâm tình.

  Photo: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm