Sandra Oh - 30 năm để làm nên lịch sử tại giải Quả cầu Vàng

08/01/2019 06:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 76, diễn ra đêm 6/1 (theo giờ Mỹ), Sandra Oh, nữ diễn viên Canada gốc Hàn Quốc, đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên đoạt hai giải Quả cầu Vàng.

Quả cầu vàng 2019: 'Bohemian Rhapsody' thắng lớn, Lady Gaga và Bradley Cooper không làm nên kì tích

Quả cầu vàng 2019: 'Bohemian Rhapsody' thắng lớn, Lady Gaga và Bradley Cooper không làm nên kì tích

Bradley Cooper và Lady Gaga, bộ đôi diễn viên ăn ý của A Star Is Born, đã không thể làm nên kì tích tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 76 với phim này.

47 tuổi, Sandra Oh đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình với vai diễn Eve Polastri trong phim Killing Eve của BBC America.Hồi năm 2005, cô đã đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình với vai Cristina Yang trong phim Grey's Anatomy.

Chú thích ảnh
Sandra Oh

30 năm để khẳng định mình

Năm nay, Sandra Oh đến với lễ trao giải cả ở vai trò đồng dẫn dắt chương trình.

Với vai diễn trong loạt phim Killing Eve, trước đó Sandra Oh cũng lànữ diễn viên gốc Á đầu tiên được đề cử giải Emmy ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình. Còn hiện tại, khi đoạt giải Quả cầu Vàng, chiến thắng của Oh thật xứng đáng, bởi đó là điều rất khó đạt được trong môi trường truyền thông luôn “từ chối” các diễn viên gốc Á thủ diễn các vai chính.

“Đêm nay có hai người mà tôi vô cùng biết ơn và họ đang ở đây cùng tôi. Tôi muốn cảm ơn cha và mẹ”, Oh nói trong bài phát biểu khi lên nhận giải.

Chú thích ảnh
Sandra Oh xúc động phát biểu khi lên nhận giải

Trước đó, khi biết tin mình được đề cử giải Quả cầu Vàng, Oh nói với tờ New York Times rằng cô hy vọng đề cử này sẽ góp phần mang lại sự thay đổi của một nền công nghiệp điện ảnh vốn nằm trong sự “thống trị” của đàn ông da trắng.

“Tôi không nói rằng xu hướng đó đã thay đổi. Nhưng rõ ràng, mọi người đã cởi mơ hơn. Những người nắm quyền lực, hầu hết là đàn ông da trắng, bây giờ đã biết lắng nghe, thậm chí sẵn sàng hành động vì những điều tích cực”, cô nói. “Như vậy, dù chậm, thực tế vẫn đang chuyển động và hướng về công lý”.

Hồi năm 2018 vừa qua, Oh cũng từng chia sẻ: vì là một diễn viên gốc Á nên cô phải làm việc siêng năng hơn để có được vị trí như hiện nay trong sự nghiệp. Cô khẳng định: “Tôi phải mất 30 năm để tạo dựng được chỗ đứng hiện nay trong sự nghiệp của mình. Tôi thấy rõ điều đó trên chặng đường đã qua”.

Chú thích ảnh

“Cãi” lời cha mẹ để theo nghiệp diễn

Oh sinh ngày 20/1/1971 ở Nepean, ngoại ô Ottawa (Canada) trong một gia đình Hàn Quốc thuộc tầng lớp trung lưu. Cha mẹ cô đã di cư tới Canada từ đầu những năm 1960. Cha cô, Oh Junsu (John), là một doanh nhân, còn mẹ cô, Jeon Young Nam, là một nhà nghiên cứu hóa sinh

Oh bắt đầu học diễn xuất và ballet từ năm lên 4 tuổi. Năm 10 tuổi, cô hóa thân thành Phù thủy Woe trong phim ca nhạc kinh điển The Canada Goose. Sau đó, cô chuyển sang nghề diễn xuất.

Oh theo học các lớp đào tạo diễn viên kịch và tham gia các câu lạc bộ. Lớn hơn, không nghe theo lời khuyên của cha mẹ, Oh đã từ bỏ xuất học bổng báo chí 4 năm tại trường Đại học Carleton để học kịch tại trường Sân khấu Quốc gia Canada ở Montreal.

Khi ấy, Oh nói với cha mẹ mình rằng cô sẽ thử nghề diễn trong vài năm và nếu thất bại cô sẽ trở lại trường đại học. Nhớ lại câu chuyện này, Oh nói: “Tôi là người duy nhất trong gia đình không có bằng thạc sĩ”.

Chú thích ảnh

Ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Quốc gia hồi năm 1993, Oh thủ vai chính trong vở Oleanna của David Mamet. Thời gian đó, cô đã giành được vai diễn trong các phim tiểu sử truyền hình về hai người phụ nữ Canada gốc Hoa, gồm nhà văn Evelyn Lau trong phim The Diary of Evelyn Lau (Oh đã chiến thắng hơn 1.000 người khác trong buổi thử vai để giành được vai diễn này) và Adrienne Clarkson trong phim tiểu sử của CBC về cuộc đời bà.

Năm 1994, Oh thực sự nổi danh ở Canada với vai chính, người phụ nữ Canada gốc Hoa Jade Li trong phim Double Happiness. Bộ phim này đã nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình.

Nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert ca ngợi "màn trình diễn ấm áp" của Oh, trong khi cây bút Janet Maslin của tờ New York Timesca ngợi: “Diễn xuất của Oh khiến Jade trở thành người thông minh, lanh lợi, đáng nhớ”.

Chú thích ảnh
Sandra Oh trong phim "Killing Eve"

Sau đó, Oh tham gia nhiều dự án khác và hồi tháng 4/2018, cô bắt đầu đóng chính trong loạt phim điệp viên gay cấn Killing Eve. Oh thủ vai điệp viên Anh Eve Polastri và mục tiêu của điệp viên này là kẻ sát nhân tâm thần Villanelle (Jodie Comer).

Ban đầu đọc kịch bản, Oh không biết mình đã được chọn cho vai diễn chính. Như lời cô, trong nhiều năm, Oh thường được vào vai… bạn thân của các nhân vật chính.

Loạt phim Killing Eve đã được ca ngợi nhiều, thậm chí đã nhận được điểm tốt đa trên Rotten Tomatoes hồi tháng 5/2018. Cây bút Jenna Scherer của tạp chí Rolling Stone mô tả Oh là “diễn viên mà khán giả buộc phải xem bởi lối diễn cực kỳ biểu cảm và đa dạng, pha trộn sự dí dỏm và có chiều sâu”.

Và bây giờ, với chiến thắng của Sandra Oh, nhiều nhà phê bình đánh giá năm 2018 là năm mang tính “cột mốc” của các diễn viên châu Á trong nền giải trí Mỹ.

Lady Gaga tỏa sáng tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 76

Phim A Star Is Born xuất hiện tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 76 với 5 đề cử, nhưng cuối cùng chỉ giành được một giải thưởng: giải Ca khúc độc đáo nhất cho Shallow, nhạc phẩm do Lady Gaga đồng sáng tác.

Gaga chia sẻ giải thưởng này cùng Mark Ronson, Anthony Rossomando và Andrew Wyatt. Ca khúc của cô đã “đánh bại” nhiều ứng viên nặng ký khác trong các phim Black Panther ,Dumplin, A Private War Boy Erased.

Chú thích ảnh
Lady Gaga

“Là một ca sĩ hoạt động trong nền âm nhạc, thật khó để được coi trọng ở vai trò một nhạc sĩ và nhà soạn ca khúc. Các nhạc sĩ đồng sáng tác ủng hộ tôi” – Gaga nói khi lên nhận giải

Đây là giải Quả cầu Vàng thứ 2 của Lady Gaga. Hồi năm 2016, cô đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong với vai diễn trong phim truyền hình American Horror Story: Hotel.

Một số giải thưởng đáng chú ý khác tại ở lĩnh vực Điện ảnh của giải Quả cầu Vàng năm nay gồm có phim chính kịch xuất sắc: Bohemian Rhapsody; nữ diễn viên chính kịch xuất sắc: Glenn Close (The Wife); nam diễn viên chính kịch xuất sắc: Rami Malek (Bohemian Rhapsody), đạo diễn xuất sắc: Alfonso Cuaron (Roma).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm