Quách Phú Thành kể khổ khi vào vai Tôn Ngộ Không

05/02/2016 09:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể cử động, di chuyển hoặc thậm chí đi vệ sinh suốt hàng giờ liền sau khi hóa trang cho các cảnh quay trong The Monkey King 2 (Đại náo Thiên Cung 2), Thiên Vương Hong Kong Quách Phú Thành tuyên bố rằng anh chưa bao giờ hối hận khi nhận vai này.

Để chuẩn bị cho mỗi lần quay, tài tử họ Quách phải trải qua quy trình hóa trang kéo dài hàng tiếng đồng hồ, chịu đựng nỗi đau làn da bị châm chích, ngứa và phồng rộp do hàng trăm sợi lông dán vào cơ thể. Trong đó, riêng việc gắn móng tay giả đã "ngốn" mất 1 tiếng đồng hồ.

"Khi chưa tới lượt quay, tôi phải ngồi giống như khúc gỗ - không di chuyển, tiết kiệm năng lượng, và kiềm chế cảm xúc ... Trong nhiều năm diễn xuất, tôi chưa bao giờ trải qua điều tương tự" - Quách Phú Thành, người thủ vai Tôn Ngộ Không trong The Monkey King 2, chia sẻ với các phóng viên tại Royal Hotel Garden ở Hong Kong hôm 1/2.

Điều này đủ để thấy nam diễn viên yêu thích và đã hi sinh cho vai diễn Vua Khỉ nhiều như thế nào vì anh từng thừa nhận mình là người đàn ông rất "cẩn thận với việc chăm sóc da" và luôn tuân theo một chế độ nghiêm ngặt để duy trì làn da mịn màng của mình. "Các loại thuốc chống dị ứng không bao giờ rời xa tôi trong suốt thời gian quay phim" - nam diễn viên cho biết.

Tuy nhiên, ngôi sao Hong Kong khẳng định rằng mọi rắc rối và khó chịu suốt 4 tháng quay phim là hoàn toàn xứng đáng.

"Được nhận vai diễn này (Tôn Ngộ Không) là cơ hội ngàn năm có một, tôi nghĩ điều này hoàn toàn xứng đáng và tôi không hề hối tiếc" - nam diễn viên kiêm ca sĩ 50 tuổi cho biết.


Quách Phú Thành với dáng tay Tôn Ngộ Không. Ảnh: Asia One


Củng lợi bên cạnh tấm poster Bạch Cốt Tinh ma mị. Ảnh: Asia One

Phần tiếp theo của Đại náo Thiên Cung (2014) xoay quanh chuyện Đường Tăng (Phùng Thiệu Phong) vướng vào những hiểu lầm với Tôn Ngộ Không (Quách Phú Thành). Bạch Cốt Tinh (Củng Lợi) sau đó đã lợi dụng cơ hội để tách Đường Tăng khỏi sự bảo vệ của đồ đệ giỏi nhất. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cổ điển Tây du ký của tác giả Ngô Thừa Ân.

Vì phim có rất nhiều cảnh hành động, việc bị đổ mồ hôi cũng trở thành vấn đề với Quách Phú Thành. Đoàn làm phim đã phải quấn giấy ăn vào đũa để chấm mồ hôi qua lớp trang điểm và trang phục dày cộp cho nam diễn viên chính.

Chân Tử Đan nghỉ ngơi sau “Đại náo thiên cung”

Chân Tử Đan nghỉ ngơi sau “Đại náo thiên cung”

Sau phim “Đại náo thiên cung”, Chân Tử Đan tiết lộ rằng anh sẽ nghỉ diễn xuất trong nửa năm để dành thời gian cho gia đình và nghiên cứu võ thuật.


Sau khi vào vai Ngưu Ma Vương trong phần đầu, Quách Phú Thành hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những khó khăn mình sẽ gặp phải khi đạo diễn Soi Cheang (Trương Hải Phong) đề nghị anh vào vai này thay cho ngôi sao hành động Chân Tử Đan trong phần trước. Nhưng không phải vấn đề trang điểm và phục trang mà là chấn thương đầu gối cũ mới là điều khiến nam diễn viên phải suy nghĩ thật kĩ:

"Tôi từng bị chấn thương dây chằng vào cuối năm 2013 trong một buổi hòa nhạc ... Tôi lo lắng nhất về điều này do Tôn Ngộ Không là nhân vật chiến đấu tốt với các bước di chuyển rất khó " - Quách cho biết - "Tôi đã thành thật kể với đạo diễn rằng "tôi bị chấn thương, anh có nghĩ rằng tôi có thể đóng vai này không?" nhưng ông ấy vẫn khăng khăng nhắm tôi vào vai".

Tuy nhiên, Quách Phú Thành, người nói rằng mình không có thời gian để đi phẫu thuật đầu gối vì công việc quá bận rộn, đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp phòng ngừa để bảo vệ đầu gối: "Trong rất nhiều cảnh, Tôn Ngộ Không phải bay nhưng nhờ các kĩ xảo nên tôi không bị ảnh hưởng gì. Miễn là luôn chú ý bảo vệ đầu gối, cố gắng hết mình để không khiến nó thêm trầm trọng, thì không có vấn đề gì cả".

Nam diễn viên chia sẻ thêm rằng anh thấy hài lòng với các cảnh quay và hi vọng người xem sẽ thích cách "biểu cảm của mình". "Tôi muốn trở thành một Vua Khỉ khác biệt" - anh nói.

Tại Việt Nam, phim Tết 2016: Tây Du Ký - Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 8/2/2016 (tức mồng 1 Tết).

Duy An
Theo Asia One

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm