Pierce Brosnan - chàng điệp viên 007 với 'cây cọ vàng'

17/08/2021 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Ireland Pierce Brosnan (68 tuổi) từng bán bức vẽ chân dung huyền thoại âm nhạc Mỹ Bob Dylan với giá 1,4 triệu USD. Giờ đây, ngôi sao kỳ cựu của loạt phim ăn khách về điệp viên James Bond đang có kế hoạch tổ chức triển lãm trưng bày các tác phẩm hội họa của mình ở Los Angeles (Mỹ).

'The Foreigner': Thành Long chơi trò 'mèo vờn chuột' với 007 Pierce Brosnan

'The Foreigner': Thành Long chơi trò 'mèo vờn chuột' với 007 Pierce Brosnan

Các "mọt" phim hành động đang "phát sốt" với trailer The Foreigner, có sự xuất hiện của hai ngôi sao đình đám là Thành Long và Pierce Brosnan, người đã quá quen thuộc với loạt phim điệp viên James Bond.

Vừa qua, cựu điệp viên 007 đã chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân, (1,6 triệu người theo dõi) một số bức tranh của mình. Ông viết: “Đôi khi tôi do dự về việc giới thiệu với mọi người những tác phẩm mà tôi bắt đầu vẽ từ năm 1987, khi tôi mới bắt đầu cầm cọ hay không. Nhưng, như vợ tôi nói: Anh sẽ còn vẽ rất nhiều bức tranh trong đời. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Vì thế, cuối năm nay tôi sẽ có triển lãm nghệ thuật đầu tiên của mình ở Los Angeles (Mỹ). Đã đến lúc để chúng xuất hiện”.

Quay lại với “tình yêu đầu đời”

Brosnan đã đăng 10 bức tranh của mình trên Instagram và tạo dáng bên cạnh những bức tranh. Huyền thoại điện ảnh Ireland vuốt ngược mái tóc muối tiêu trên khuôn mặt và tỉa bớt bộ râu để trông thật bảnh bao với chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển.

Chú thích ảnh
Một bức tranh được Pierce Brosnan đăng trên Instagram

Cạnh ông là bức tranh mô tả một người đàn ông đeo vòng cổ làm từ pho mát Thụy Sĩ đứng trên hòn đảo nhiệt đới dưới ánh trăng. Một bức khác cho thấy một người đàn ông áo liền quần màu tím với khuôn mặt nhiều màu trên nền đơn sắc. Một bức nữa cho thấy một người đặt tay lên tim mà trái tim thì hiển thị tất cả các bộ phận từ tâm thất đến van.

Brosnan đã nói về niềm đam mê nghệ thuật của mình trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái và chia sẻ kế hoạch tổ chức một cuộc triển lãm ở Santa Monica, bang California. Ông tiết lộ rằng vợ ông, Keely (56 tuổi), đã có một bộ phim tài liệu được chiếu tại Liên hoan phim Cannes và khi các nhà tổ chức liên hoan biết về việc Brosnan cầm cọ vẽ, họ đã yêu cầu ông bán đấu giá một tác phẩm nghệ thuật cho amFAR - một tổ chức từ thiện hỗ trợ nghiên cứu bệnh AIDS.

Chú thích ảnh

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade, Pierce Brosnan nói: “Tôi đã vẽ một bức tranh về Bob Dylan, người hùng vĩ đại của mình. Nó được bán với giá 1,4 triệu USD và khiến tôi cùng Keely khiêu vũ trong đêm. Nếu lúc nào cũng có thể như vậy, tôi nhất định sẽ từ bỏ hẳn nghề diễn viên”.

Pierce Brosnan bắt đầu vẽ tranh vào năm 1987 khi người vợ quá cố của ông, nữ diễn viên Australia Cassandra Harris, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng. Con gái Charlotte của họ cũng qua đời vì căn bệnh tương tự vào năm 2013 ở tuổi 41.

Chú thích ảnh

Thực tế, vẽ tranh mới chính là “tình yêu đầu đời” của Brosnan chứ không phải diễn xuất. Sau khi học xong phổ thông vào năm 16 tuổi, Brosnan theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật và bắt đầu làm họa sĩ minh họa: “Tôi luôn muốn trở thành một họa sĩ. Tôi bắt đầu là một nghệ sĩ tập sự trong một studio nhỏ ở Nam London”.

Sau đó, một đồng nghiệp đề nghị Brosnan tham gia một hội thảo về sân khấu và cuối cùng ông đã từ bỏ việc cầm cọ vẽ của mình để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Brosnan được đào tạo trong 3 năm để trở thành diễn viên tại Trung tâm Kịch nghệ London. Mô tả về cảm giác trở thành một diễn viên và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của của mình, Brosnan nói: “Khi tôi tìm thấy diễn xuất, hoặc khi diễn xuất tìm thấy tôi, đó là một sự giải thoát. Đó là một sự hài lòng lớn trong cuộc đời tôi”.

Chú thích ảnh

Theo Brosnan, ông thấy việc vẽ tranh của mình có tác dụng giải tỏa căng thẳng tinh thần. “Đôi khi những khoảnh khắc ấn tượng sẽ ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân trong thế giới. Từ một thời kỳ rất khó khăn trong cuộc đời, tôi bắt đầu vẽ lại và vẽ ra mọi màu sắc mà tôi có thể tưởng tượng” - Brosnan chia sẻ và cho biết ông chịu ảnh hưởng của các bậc thầy hội họa Picasso, Matisse, Bonnard và Kandinsky.

Nhiều năm qua, Brosnan dành phần lớn thời gian trước giá vẽ lúc ở nhà và lúc rảnh giữa các buổi quay phim. Cũng nhờ việc vẽ tranh mà Brosnan đã đóng góp cho nhiều hoạt động từ thiện. Cụ thể, ông từng tham gia hỗ trợ một số tổ chức từ thiện về môi trường, sức khỏe trẻ em và phụ nữ.

Rồi, từ khi Harris qua đời vào năm 1991, Brosnan đã là một nhà vận động cho việc nâng cao nhận thức về bệnh ung thư và vào năm 2006, là phát ngôn viên của một tổ chức về ung thư vú.

Chú thích ảnh

Một James Bond đầy nhạy cảm

Brosnan lần đầu tiên gặp nhà sản xuất phim James Bond Albert R. Broccoli trên phim trường For Your Eyes Only. Lúc đó, Broccoli đang tìm kiếm người đảm nhiệm điệp viên 007 kế nhiệm Roger Moore. Và Broccoli nói: “Nếu Brosnan có thể diễn xuất, anh chính là người tôi đang tìm kiếm”.

Vào ngày 7/6/1994, Brosnan trở thành nam diễn viên thứ 5 hóa thân thành điệp viên Bond.

Chú thích ảnh
Pierce Brosnan trong tập phim “Bond Golden Eye”

Brosnan đã ký hợp đồng diễn xuất trong 3 tập phim Bond. Phim đầu tiên, GoldenEye (1995) thu về 350 triệu USD trên toàn thế giới, đạt tổng doanh thu cao thứ 4 trên toàn thế giới so với bất kỳ phim nào được phát hành vào năm 1995 và trở thành phim Bond thành công nhất kể từ Moonraker. Trên tờ Chicago Sun-Times, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Roger Ebert đánh giá chàng điệp viên Bond của Brosnan “bằng cách nào đó đã nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương hơn nhưng cũng hoàn thiện hơn về mặt tâm lý” so với những phần trước. Còn James Berardinelli mô tả Brosnan có “sự thông minh đi cùng với sức quyến rũ tự nhiên của mình”.

Brosnan trở lại trong tập phim Bond Tomorrow Never Dies năm 1997 và The World Is Not Enough vào năm 1999. Cả 2 tập phim này đều rất thành công. Tiếp đó, năm 2002, Brosnan xuất hiện trong Die Another Day. Lần diễn xuất này, Brosnan nhận được nhiều đánh giá trái chiều tương tự như 2 phần trước song vẫn thành công ở phòng vé.

Ngay sau khi Die Another Day phát hành, giới truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu Brosnan có tái xuất vai diễn này lần thứ 5 hay không. Và, dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả giới phê bình và người hâm mộ, vào tháng 2/2005, Brosnan vẫn chính thức tuyên bố rằng ông đã “hoàn thành vai diễn này”.

Trong thời gian đóng phim Bond và sau này, Brosnan đã tham gia diễn xuất và sản xuất trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó phải kể đến phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Mamma Mia được dàn dựng theo các ca khúc của ban nhạc huyền thoại ABBA. Trong bộ phim được phát hành năm 2008 này, Brosnan đóng vai Sam Carmichael, 1 trong 3 người đàn ông được cho là cha của Sophie (Amanda Seyfried), trong khi huyền thoại điện ảnh Mỹ Meryl Streep đóng vai mẹ của Sophie.

Ít người biết, để chuẩn bị cho phần hát của mình trong vai diễn này, Brosnan đã phải tập hát karaoke trong 6 tuần và sau đó là các buổi diễn tập ở New York - điều mà ông mô tả là “vô cùng kinh khủng”.

Năm 1997, Brosnan được gắn sao trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood vì những đóng góp của ông cho ngành công nghiệp điện ảnh. Năm 2003, ông được Học viện Điện ảnh và Truyền hình Ireland trao giải Thành tựu trọn đời với những đóng góp cho Điện ảnh Ireland.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm