Ốc Thanh Vân: ‘Mai Phương được ngủ rồi, không còn đau đớn nữa’

30/03/2020 06:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ốc Thanh Vân xúc động nói những ngày cuối đời, Mai Phương đau đớn, chỉ còn da bọc xương nhưng lại tỉnh táo đến giây cuối cùng. Giờ đây, cô đã được ngủ, được nghỉ ngơi rồi.

Những ngày cuối đời đau đớn nhưng vẫn mong được sống của Mai Phương qua lời kể bạn thân

Những ngày cuối đời đau đớn nhưng vẫn mong được sống của Mai Phương qua lời kể bạn thân

Bạn thân kể vì không muốn Mai Phương phải đớn đau thêm nữa, cô đã cầu xin để nữ diễn viên “được ra đi” bởi kiếp này “nó đã sống để trả nợ đúng nghĩa”.

Mai Phương qua đời vào tối 28/3 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Trong showbiz, Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như là những người bạn thân thiết nhất, đứng ra phụ giúp gia đình lo tang lễ cho cố diễn viên.

Hai ngày qua, Ốc Thanh Vân nhiều lần không giữ được cảm xúc. Trước đây, khi bệnh viện cho phép Mai Phương xuất viện, điều trị ở nhà, cô được đàn chị đưa đi du lịch nước ngoài.

Một tháng trước khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân đã dành cho người em những chia sẻ xúc động. Nhưng vì giai đoạn cuối, Mai Phương đã yếu rồi, nữ diễn viên đành giữ lại vì sợ mọi người hoang mang.

VIDEO: Hình ảnh của Mai Phương trong chuyến du lịch ở Bhutan:

Và bởi khi ấy, Ốc vẫn nuôi hy vọng vào phép màu dù nó rất mong manh.Nhưng giờ, cả 2 không còn kịp để đi đâu xa cùng nhau nữa. Cũng không còn hy vọng vào kỳ tích và Mai Phương cũng không còn cần mạnh mẽ để làm gì.

“Bhutan, gần một năm rồi nè em, trong clip mắt chị sưng, em khóc em vẫn đẹp, sao chị khóc chị xấu quá đi. Lúc cầu nguyện dưới chân tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, nước mắt rơi không ngừng em ơi.

Chú thích ảnh
Ốc Thanh Vân đưa Mai Phương đi Bhutan sau khi cô xuất viện

Lớn hơn em chưa đầy một tuổi mà mỗi lần kế bên, chị thấy em giống em bé quá à, mỗi lần chị xàm xí là em cười sặc sụa, nói: “Ốc khùng quá Ốc ơi, em quay clip cho người ta biết là Ốc khùng nha, muốn không”. Ừ. Khùng quá nên mới thương em quá vậy nè. Thương không tính toán, không nghĩ suy”, Ốc Thanh Vân không giấu vẻ xúc động.

Chị quyết định sẽ chia sẻ những đoạn clip vui vẻ chưa từng công bố của Mai Phương, “để mọi người thấy em chị đã giỏi và lạc quan ra sao. Thật sự không kiên cường không được đến hôm nay đâu”.

Chú thích ảnh
Mai Phương đau đớn cho đến ngày cuối cùng

Ốc Thanh Vân kể mọi người lâu không gặp, nhìn Mai Phương bây giờ chắc sẽ khóc, vì chịu không nổi. Nhưng đối với những người kề cận bên diễn viên Ký túc xá thì lại thấy nhẹ lòng.

“Vì em đẹp lắm, không hiểu sao khi đi rồi em lại đẹp hơn những ngày vừa qua rất nhiều. Hai má em đầy đặn, lông mi em dài, không phải là gương mặt chỉ còn xương trong những ngày cuối cùng.

Nhìn em nằm đó mà tự nhiên nghĩ: Ừ, thôi vậy đi. Em được ngủ rồi. Bao nhiêu ngày rồi có được ngủ đâu. Thức trắng cả ngày lẫn đêm, cứ ngồi rồi gục cái đầu xuống. Tư thế đó làm em đỡ đau vì những điểm di căn hành hạ thân thể tan nát.

Chú thích ảnh
Ốc Thanh Vân đã chấp nhận để Mai Phương được ra đi

Em tỉnh táo gần như đến lúc cuối cùng. Không nói được nhưng chị đến là biết, mắt nhướn lên nhìn, miệng nói khẩu hình “Ốc, Ốc”, cấu cấu cái tay chị, cấu mạnh lắm. Muốn nói nhưng chỉ được vậy thôi”, Ốc Thanh Vân nhớ lại.

Ốc Thanh Vân nói thêm: “Bao nhiêu đau đớn, khổ ải. Bao nhiêu cùng cực, vật vã. Giờ thì ngủ thôi em ạ. Không phải nhọc hết sức mà dậy nữa. Chị đã thương em thì sẽ mãi thương em”.

Chú thích ảnh
Cô mong bé Lavie sẽ có người chăm sóc

Mai Phương bị ung thư phổi vào năm 2018. Diễn viên giữ tinh thần lạc quan, tập yoga để chống chọi bệnh tật. Cô thường động viên người thân, đồng nghiệp đừng quá lo lắng vì mình.

Giai đoạn đầu, Mai Phương được điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích kết hợp với xạ trị giúp giảm đau vị trí di căn xương. Cô may mắn đáp ứng tốt với thuốc điều trị nên bệnh dần thuyên giảm.

Hồi tháng 9/2019, Mai Phương nhập viện trở lại lần một vì ung thư phổi di căn tim. Cô ra viện sau nửa tháng, điều trị ngoại trú, uống thuốc đều đặn, tái khám theo hẹn.

Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên, MC, ca sĩ quen thuộc của miền Nam. Năm 2006, cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

Cô từng đóng các phim: Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Xóm cào cào, Trai nhảy... Nữ diễn viên cũng tham gia sân khấu kịch và lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Năm 2013, cô sinh con gái, làm mẹ đơn thân.

Tang lễ của Mai Phương được tổ chức tại một bệnh viện ở quận 5, TP. HCM.

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, và theo mong muốn của Mai Phương, gia đình hạn chế người đến viếng. Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt ở đám tang để đám đông không tụ tập. Giới nghệ sĩ cũng kêu gọi mọi người nên ở nhà để tránh nguy hiểm.

Dù vậy, NSƯT Trịnh Kim Chi cùng với 2 bạn thân của Mai Phương là Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như phụ giúp gia đình lo tang lễ. Những người bạn thân như Kha Ly, Nhã Phương… đến viếng nữ diễn viên bạc mệnh.

Con gái của Mai Phương vẫn chưa hay tin mẹ ra đi. Gia đình muốn tránh cho bé Lavie những cảm xúc tiêu cực.

A.N. Ảnh: FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm