Nhân viên tệ nhất năm: Quên hẳn bộ nữ trang hơn 80 tỷ mà Rita Ora định đeo tại Cannes trên máy bay

24/05/2019 08:57 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trang sức trị giá ít nhất 3 triệu bảng Anh (88,4 tỷ đồng) mà Rita Ora dự định đeo tại LHP Cannes đã mất tích sau khi người vận chuyển bỏ quên vali của cô trên máy bay.

'Thảm đỏ' ở LHP Cannes giá bao nhiêu tiền?

'Thảm đỏ' ở LHP Cannes giá bao nhiêu tiền?

Những gương mặt lạ lẫm trong nghề với những bộ cánh làm lố, Cannes không còn là thánh địa của những tên tuổi hàng đầu.

Nữ nhân viên chịu trách nhiệm chuyển giao món nữ trang đắt giá cho ca sĩ người Anh đã đáp chuyến bay từ sân bay London Luton đến Nice (Pháp) vào ngày 16/5 nhưng đã rời khỏi máy bay mà quên mang theo áo khoác cũng như chiếc vali đựng món đồ vô cùng quan trọng này.

Theo các nguồn tin của cảnh sát ở Pháp, cô này đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng trở lại máy bay, nhưng đã quá muộn vì nó đã bắt đầu hành trình bay về.

Hãng hàng không EasyJet sau đó đã xác định vị trí của hành lý và đảm bảo nó được giữ an toàn cho đến khi chuyến bay hạ cánh ở Anh. Sau đó, họ vận chuyển bộ nữ trang đến sân bay Heathrow và giao cho cảnh sát tiếp quản.

Được biết bộ nữ trang đã được một hãng trang sức ở London (Anh) cho Ora mượn để đeo tại sự kiện.

Trong khi đó, nữ ca sĩ đã có mặt miền Nam nước Pháp để tham dự một loạt sự kiện và bữa tiệc. Cô được trông thấy có đeo đôi bông tai kim cương trong bữa tối dành cho các nhà làm phim thường niên lần thứ 10 của Charles Finch và đeo một chiếc vòng cổ kim cương nổi bật vào đêm trước đó tại một bữa tiệc do hãng kem Magnum tổ chức.

Chú thích ảnh
Rita Ora trong bữa tối do Charles Finch tổ chức

Nữ ca sĩ sau đó rời đi bằng máy bay riêng và trở lại Vương quốc Anh để tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu. Rita Ora cũng có lịch trình biểu diễn tại Australia, Nhật Bản và Mỹ.

Dù trong trường hợp này, món đồ trang sức may mắn được tìm lại, có một thực tế là Cannes đã trở thành mục tiêu tấn công hàng loạt trong những năm gần đây.

Vào năm 2015, những tên cướp đã đột kích vào một tiệm trang sức và cướp đi số tài sản trị giá 13 triệu bảng (383 tỷ) chỉ vài ngày trước khi LHP bắt đầu. Vụ cướp xảy ra khi các thợ kim hoàn hàng đầu vận chuyển những viên đá quý đắt giá nhất tới đây để phục vụ cho những người nổi tiếng Hollywood khoe dáng trên thảm đỏ Cannes.

Chú thích ảnh
Mỗi năm, một số lượng lớn trang sức đắt tiền theo chân các ngôi sao nổi tiếng tới Cannes để "khoe sắc" và vô tình trở thành mục tiêu của những tên tội phạm

Mặc dù lực lượng an ninh đã được triển khai, một tên cướp đeo mặt nạ vẫn có thể mang súng lục xông vào cửa hàng Cartier, để hai đồng phạm cũng đeo khăn quanh mặt thả sức cướp bóc, trong khi một kẻ thứ tư đứng bên ngoài cảnh giới.

Cửa hàng Cartier nằm ngay cạnh khách sạn Carlton sang trọng - nơi xảy ra cuộc đột kích trang sức táo bạo khác vào tháng 7/2013, chứng kiến một tên trộm đơn thương độc mã cướp đi hơn số đá quý có giá 140 triệu Euro (363 tỷ), sau khi đột nhập vào khách sạn qua cánh cửa ở tầng trệt.

Sau đó, hắn biến mất vào đám đông, không để lại dấu vết nào và tới nay vẫn chưa sa lưới.

Cùng năm đó, một tên trộm đã đột nhập vào phòng khách sạn của một nhân viên của công ty kim hoàn Thụy Sĩ Chopard và cướp đi số đồ đạc trị giá 1,4 triệu Euro (3,6 tỷ) trong khi một kẻ khác trốn thoát với chiếc vòng cổ kim cương 1,9 triệu Euro (hơn 49 tỷ) từ một bữa tiệc tại khách sạn độc quyền của khách sạn Cap-Eden-Roc gần Cannes.

Duy An
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm