Nhạc sĩ Phú Quang: 'Tôi chỉ dừng lại khi khán giả không thích nữa'

22/11/2018 19:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dù nổi tiếng kĩ tính, nhạc sĩ Phú Quang khẳng định ông không hề cầu kỳ trong cuộc sống gia đình.

Nhạc sĩ Phú Quang: Không muốn mang tiếng 'chỉ yêu nhạc của mình'

Nhạc sĩ Phú Quang: Không muốn mang tiếng 'chỉ yêu nhạc của mình'

Năm 2015, nhạc sĩ Phú Quang "phủ sóng" các đêm nghệ thuật không chỉ ở Hà Nội mà ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Ông "khai xuân" năm Bính Thân với chương trình "Mai đành xa yêu thương thật thương" vào tối 7 - 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhạc sĩ Phú Quang có cuộc trò chuyện với Thể thao &Văn hóa (TTXVN) nhân buổi giới thiệu đêm nhạc mới nhất của mình- Trong miền ký ức. Chương trình mang tính chất “đến hẹn lại lên” bởi không năm nào Phú Quang không làm đêm nhạc, thường là vào dịp cuối thu, đầu đông.

* Chủ đề “Trong miền ký ức” so với những chương trình trước của ông có vẻ đơn giản hơn. Tại sao ông chọn cái tên này?

- Tháng 12 gợi tôi nhớ đến trận bom B52 ở Khâm Thiên. Tôi định làm hẳn một chương trình lớn để tưởng niệm sự kiện này vì đây là mất mát lớn của dân tộc, bản thân tôi cũng mất không ít bạn bè trong trận bom ấy.

Chỉ tiếc là tiền tài trợ quá mỏng, không thể làm nổi nên tôi rút gọn lại. Chương trình vì thế sẽ gồm những ca khúc của tôi nói về mất mát, nỗi đau,...

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Phú Quang trong buổi chia sẻ về liveshow “Trong miền ký ức”.

* Năm nào cũng đều đặn làm mấy đêm nhạc, ông đã khi nào cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại?

- Với nghệ thuật tôi chưa bao giờ biết mệt mỏi. Tôi chỉ dừng khi cảm thấy khán giả không thích nữa thôi.

* Nhiều nghệ sĩ làm đêm nhạc hay than lỗ. Riêng ông thì luôn “tự hào” nói chương trình của mình “cháy vé”?

- Bây giờ tôi cũng có thể than lỗ được, nhưng thế là giả dối. Nên thôi hãy để tôi nói thật.

* Nhưng ông vẫn tự nhận mình là “nhạc sĩ nghèo”?

- Tại vì người ta thương mình là nhạc sĩ nghèo nên đến mua vé, thành ra chẳng bao giờ lỗ được.

* Mới đây ông chia sẻ câu chuyện về người phe vé kiếm tới vài trăm triệu từ các đêm nhạc của ông khi bán vé cao gấp 2 thậm chí 3 lần. Chẳng lẽ ông không lăn tăn gì sao?

- Những người ấy họ kiếm tiền chân chính. Người ta cũng cực khổ lắm chứ, đi bán từng cái vé một lấy lãi. Tôi rất thương những người như thế. Có người gặp, ngỏ ý tặng tôi một ít để cảm ơn nhưng tôi không lấy. Mình mừng cho người ta thôi, họ dùng tiền ấy để trang trải cuộc sống, để nuôi con họ.

Chú thích ảnh

* Có mâu thuẫn không - khi cũng trong vấn đề tiền bạc, người ta từng thấy nhạc sĩ ồn ào trên báo chí về vấn đề cát xê với Ngọc Anh 3A, hay tranh chấp về tiền bản quyền với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam? Liệu có thể nói ông thoải mái hay chặt chẽ đây?

- Hai chuyện khác nhau đấy. Một đằng họ kiếm tiền hợp lý. Còn như với Ngọc Anh thì tôi không thể chấp nhận được mức cát xê như vậy. Nếu tăng cho Ngọc Anh thì sẽ phải tăng hết tất cả, như thế tôi chỉ có nước bán nhà.

Ngày ấy chia sẻ với các bạn vậy thôi, chứ đến giờ tôi với Ngọc Anh vẫn bình thường. Đợt trước cô ấy có gửi quà rồi hỏi “Chú còn giận cháu không?”. Tôi bảo: “Tao hơi đâu giận mày”. Chương trình lần này tôi cũng định mời nhưng Ngọc Anh bị trùng show diễn bên Canada. Tôi chỉ nói: “Thôi cháu nghỉ đi, để lần sau”.

Còn chuyện với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, tôi cảm thấy mình bị “ăn cắp”. Đến sau khi tôi nói lên họ còn bắt tôi xin lỗi trên báo chí. Như vậy là quá vô lý!

* Ông được biết là người khá kĩ tính trong công việc, còn với cuộc sống gia đình thì sao?

- Tôi chỉ nói tôi là người khá giữ gìn. Chỉ cần vợ ngoan ngoãn, tôi sẽ chẳng than phiền. Còn nếu không tôi sẽ chủ động chia tay.

* Với ông, như thế nào là “ngoan ngoãn”?

- Ngoan ngoãn tức là trung thành. Nói chung cái ghen tuông của đàn ông và đàn bà khác nhau. Người đàn bà ghen vì sợ mất tình yêu, còn đàn ông ghen vì cảm thấy bị sỉ nhục. Một khi phát hiện người phụ nữ của mình yêu người khác, tôi sẽ “biết ra đi nhẹ gọn”.

Bởi đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ: đàn bà đã yêu thì hết lòng, đã ngoại tình thì có thể quên hết con cái. Còn đàn ông “léng phéng” một tí vẫn có thể về với vợ con.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ!

Lang thang trong “miền ký ức” của nhạc sĩ Phú Quang

2 đêm nhạc với chủ đề Trong miền ký ức diễn ra vào tối 26 và 27/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của những giọng hát quen thuộc như Thanh Lam, Thu Phương, Đức Tuấn, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Tấn Minh, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Trần Mạnh Tuấn, Minh Thu. Ngoài ra, con rể nhạc sĩ - nghệ sĩ Bùi Công Duy - và con gái Trinh Hương cũng xuất hiện trong liveshow

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm