Ngôi sao nhạc pop Ellen Joyce Loo qua đời: Kết thúc 'cuộc chiến dũng cảm'

07/08/2018 07:22 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/8, trong lần đăng tải cuối cùng trên trang Facebook cá nhân, cùng với một bức ảnh "tự sướng", ngôi sao nhạc pop Ellen Joyce Loo (Lô Khải Đồng) viết "Tôi sẽ làm điều gì đó tuyệt vời trong ngày hôm nay". 3 ngày sau, cô được tìm thấy trong tình trạng đã chết, sau khi rơi xuống từ tầng 20 của một cao ốc.

Được biết, người dân đã gọi điện thông báo cho cảnh sát, sau khi phát hiện một thi thể bên ngoài khu chung cư Happy Valley, nơi Ellen Joyce Loo sống. Cảnh sát xác nhận, đó chính là ngôi sao nhạc pop Hong Kong (Trung Quốc) này.

Trong bức ảnh đăng trên Facebook cá nhân ngày 2/8, Loo còn viết: " Đây là một trong những quyết định mà tôi sẽ làm cho bản thân, kể từ khi tôi 30 tuổi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mọi người tại thích chụp ảnh bản thân mình. Bởi, bạn thực sự chỉ muốn làm vậy khi bạn có sự hứng khởi".

Chú thích ảnh
Ellen Joyce Loo

Công khai giới tính thật trên sân khấu

Sinh năm 1986 ở Toronto (Canada), Loo chuyển về Hong Kong năm 4 tuổi. Cô yêu âm nhạc từ nhỏ. Loo kể, vào các ngày Chủ nhật, trước khi tới nhà thờ, cha cô thường bật nhạc của Tony Bennett và Frank Sinatra. Còn cô thích xem phim Disney, hát cùng các nhân vật khi xem Pocahontas The Lion King.

Nhưng năm 9 tuổi Loo đã học guitar một cách nghiêm túc khi "phát hiện" ra một cây đàn trong phòng mình. Cây đàn này của cha Loo và cô đã buộc ông phải dạy chơi đàn. Kể từ đó, Loo say học đàn đến mức không xem TV và cũng chẳng làm bài tập về nhà.

Tài năng âm nhạc của cô đã được ngôi sao giải trí Huỳnh Thu Sinh phát hiện năm cô 15 tuổi. Huỳnh Thu Sinh đã ký hợp đồng với Loo và Lâm Nhị Vấn (Eman Lam Yee-man) . Cặp nghệ sĩ này sau đó đã thành lập một ban nhạc vào năm 2001, ở tuổi 17.

Trong những năm sau đó, nhiều giai điệu trẻ trung và tràn đầy sức sống như Meow Meow Meow Kiss Kiss Kiss, đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người hâm mộ thế hệ 8X.

Chú thích ảnh

Sau khi giải thể vào năm 2010, Loo quyết định theo đuổi sự nghiệp solo ở Đài Loan (Trung Quốc) và cô chuyển hát từ tiếng Quảng Đông sang tiếng Quan thoại.

Hồi năm 2017, Loo đã gây sốc làng giải trí khi cô công khai mình là người đồng tính. Cô cảm ơn vợ - nhiếp ảnh gia Dư Tĩnh Bình (Fisher Yu Jing-ping) - trong bài phát biểu khi nhận giải tại lễ trao giải Giai điệu Vàng (Golden Melody) lần thứ 28 ở Đài Loan.

"Có một người mà tôi phải cảm ơn ngày hôm nay. Không có cô ấy, tôi sẽ không thể cho ra đời được ca khúc tiếng Quan thoại điều tiên của mình cách đây 7 năm. Không có cô ấy, tôi sẽ không phát triển được sự nghiệp của mình ở Đài Loan" – Loo nói – "Tôi phải cảm ơn vợ tôi. Chúng tôi đã kết hôn ở Canada, đất nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, hồi năm 2016. Tôi biết thế giới không hoàn hảo. Bản thân tôi và âm nhạc của tôi cũng vậy. Nhưng có em, ai cần phải hoàn hảo nữa nhỉ?" – Loo nói.

Sinh thời, Loo là người ủng hộ nhiệt thành cho các quyền của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Và hôn nhân đồng giới mà theo cô đó là quyền cơ bản của con người.

Sau này, Loo mô tả thời điểm cô công khai giới tính của mình trên sân khấu lễ trao giải Giai điệu Vàng là "thời khắc sáng chói nhất" trong cuộc đời cô.

"Công khai giới tính là việc cực kỳ khó trong bối cảnh còn có nhiều sự đối xử bất công với người đồng tính trong xã hội. Tất cả những người dị tính và đồng tính đều có quyền được yêu người khác. Chúng ta đều nghiêm túc trong các mối quan hệ" – Loo từng nói.

Chú thích ảnh
Hiện trường sau khi Ellen Joyce Loo ngã từ cao ốc

"Cuộc chiến" dũng cảm với bệnh thần kinh

Năm 2013, ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc này bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực - một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi không ổn định về cảm xúc).

Trong cuộc phỏng vấn của tờ Post hồi năm 2017, Loo chia sẻ cô đã cân nhắc rất nhiều trước khi công khai giới tính mặc dù vậy song cô nghĩ nỗ lực chiến đấu với chứng bệnh rối loạn của mình còn can đảm hơn.

"Nhiều người nghĩ tôi thực sự can đảm khi công khai giới tính. Song tôi nghĩ việc can đảm nhất mà tôi đã làm là đối diện với chứng rối loạn lưỡng cực. Mắc chứng bệnh này thực sự mệt mỏi, chẳng có một lý do cụ thể nào để giải thích về chứng bệnh này. Nó có thể do căng thẳng với công việc hoặc cũng có thể do di truyền. Trong gia đình tôi cũng có một số người mắc chứng này" – Loo kể.

"Chứng bệnh này đã dạy tôi nhiều điều, giúp tôi có can đảm để đối diện với bản thân và cuộc sống, dạy cho tôi rằng hãy tìm ai đó để yêu. Tại sao tôi lại không thể có được những quyền cơ bản? Tại sao "đối tác" của tôi lại không thể sống cùng đất nước như tôi chỉ vì người đó là nữ?" – cô nói tiếp " Tôi không phải suy nghĩ về những điều này khi còn ít tuổi hơn. Khi lớn tuổi hơn, bạn là một phần của hệ thống này, bạn muốn có những quyền nhất định cho mình.

Chú thích ảnh
Ellen Joyce Loo và Eman Lam Yee-man thời còn cùng ban nhạc

Loo tin rằng chứng rối loạn lưỡng cực của cô khởi nguồn từ hồi năm 2013. Khi ấy, cô thấy mình mất phương hướng sau khi hoàn tất các buổi diễn tại Sân vận động Queen Elizabeth ở Hong Kong.

Loo đã mất một năm để phục hồi thông qua thuốc men, tư vấn và đã vẽ được hơn 10 bức tranh để bày tỏ cảm xúc của mình trong thời khắc khó khăn này. Sau đó, Loo đã bán các bức tranh đó trong triển lãm đầu tiên của mình hồi năm 2015 và ủng hộ tiền bán tranh cho một tổ chức về phát hiện bệnh tâm thần sớm.

People Mountain People Sea, công ty sản xuất âm nhạc địa phương mà Loo hợp tác mật thiết, đã bày lòng cảm kích nhân danh gia đình cô trước lời chia buồn của người hâm mộ.

"Trong vài năm trở lại đây Loo phải chiến đấu trong cuộc chiến đầy khó khăn khi đối diện với những rối loạn do bệnh thần kinh và chứng rối loạn lưỡng cực gây ra. Chúng tôi luôn ở bên cô, hy vọng mang lại sự hỗ trợ và sức mạnh cho cô ấy. Loo đã ra đi. Chúng tôi hy vọng cô sẽ yên nghỉ ở bên kia thế giới" – đại diện công ty cho biết.

Sinh thời, Loo từng có chia sẻ gây sốc: "Khi tự vẫn, tôi có thể nghĩ ra hàng triệu lý do để từ bỏ cuộc đời. Một người bạn từng hỏi tôi: "Bạn sẽ chết vì cái gì?". Tôi không thể trả lời được. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để dừng nỗi đau đớn. Tôi muốn tự vẫn để nỗi đau dừng lại. Nhưng tôi sẽ chết vì cái gì? Tôi không chắc. Đó là một câu hỏi khó".
6 ngôi sao nhạc pop đình đám phải lòng bạn nhảy sau khi hợp tác

6 ngôi sao nhạc pop đình đám phải lòng bạn nhảy sau khi hợp tác

Trong quá trình làm việc chung, không ít ngôi sao đã nảy sinh tình cảm với chính vũ công phụ họa cho tiết mục biểu diễn của mình.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm