Ngôi sao Cao Vân Tường gặp bê bối: Sụp đổ hình ảnh người chồng tốt, người cha tốt

12/04/2018 18:48 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 10/4, Tòa án ở Sydney (Australia) đã mở phiên xét xử tiếp theo với ngôi sao giải trí Trung Quốc Cao Vân Tường. Cùng một người đàn ông có tên Vương Tinh, nam diễn viên này đã bị bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ Australia gốc Hoa 36 tuổi, vào hôm 27/3.

Hai người này bị cáo buộc đã cưỡng ép quan hệ tình dục với nạn nhân, một phụ nữ là người liên lạc giữa các nhóm làm phim của Australia và Trung Quốc

Được biết, ở chân và lưng nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Cảnh sát cũng tìm thấy máu và tinh dịch trong phòng của Vương Tinh tại Khách sạn Shangri-La. Camera an ninh còn ghi hình ảnh người phụ nữ bước vào phòng khách sạn của Cao Vân Tường và Vương Tinh.

Không thể tại ngoại

Một người phụ nữ được biết đến với tên Trần Lị Lị là bạn của Cao Vân Tường đã xin nộp 120.000 AUD (92.800 USD) tiền bảo lãnh cho bạn mình song thẩm phán đã từ chối và tuyên bố "bằng chứng phạm tội rất rõ".

Chú thích ảnh
Cao Vân Tường bên vợ và con gái

Quan trọng hơn, hiện giữa Trung Quốc và Australia chưa có hiệp ước dẫn độ. Vậy nên nếu các bị đơn trở về Trung Quốc sau khi được tự do thì không có cơ chế để đảm bảo họ sẽ trở lại Australia để tiếp tục bị xét xử.

Cuộc tấn công tình dục được nêu là kéo dài 36 phút. Theo hồ sơ dài 10 trang của cảnh sát, trang thứ 8 có nêu các thương tích mà Vương Tinh đã gây ra cho nạn nhân. Chỉ có 3 dòng tuyên bố Cao Vân Tường có liên quan và không trích dẫn cụ thể các thương tích mà anh gây ra cho nạn nhân. Không có bằng chứng cho thấy Cao Vân Tường và nạn nhân có bất cứ sự tương tác nào trước cuộc gặp trong phòng khách sạn.

Theo luật sư bào chữa của Cao Vân Tường, bằng chứng của công tố viên không đủ mạnh. Các vết bầm tím của nạn nhân trong ảnh không thể gán cho Cao Vân Tường gây nên.

Được biết, Cao Vân Tường sẵn sàng đeo vòng tay theo dõi nếu được tại ngoại. Luật sự bào chữa của anh quả quyết, sự nghiệp của Cao Vân Tường, nam diễn viên được xem là một "Hugh Jackman của Trung Quốc", sẽ lụn bại nếu như anh trốn chạy.

Do tính chất của vụ việc này, các phóng viên báo chí đã đến rất đông trong phiên xét xử hôm 10/4. Vợ của Cao Vân Tường, nữ diễn viên Đổng Tuyền, và cha mẹ cô cũng có mặt tại tòa. Sau phiên xét xử, thất vọng với phán quyết của tòa án, Đổng Tuyền đã rời tòa bao quanh là vệ sĩ và từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên Trung Quốc.

Ngay sau đó, hãng phim của Cao Vân Tường ra thông cáo báo chí tuyên bố họ sẽ tiếp tục đề đạt lên Tòa án Tối cao được nộp tiền bảo lãnh cho Cao Vân Tường. Nếu không được chấp nhận, Cao Vân Tường sẽ vẫn bị giam trong thời gian xét xử, có thể kéo dài tới 1 năm rưỡi.

Kể từ khi bị bắt, Cao Vân Tường vẫn tuyên bố vô tội. Thông qua luật sư của mình, Cao Vân Tường gửi lời nhắn nhủ tới vợ: "Đừng lo lắng. Hãy tin anh. Anh không làm điều gì cả".

Trước đó, Cao Vân Tường và Đổng Tuyền cùng tới Australia để quay loạt phim truyền hình mới A Ná Á luyến tình (Anaya Romance). Sau khi Đổng Tuyền hoàn thành các cảnh quay của mình, cô trở về Trung Quốc còn Cao Vân Tường ở lại. Cáo buộc tấn công tình dục xảy ra 12 ngày sau khi Đổng Tuyền rời khỏi xứ sở chuột túi.

Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7/6.

Chú thích ảnh
Cao Vân Tường và Tôn Lệ trong phim TV Mị Nguyệt truyện (2015)

Từng là một người chồng, người cha tốt?

Sau khi thủ diễn chính bên cạnh "Nữ hoàng truyền hình" Tôn Lệ trong phim truyền hình ăn khách Mị Nguyệt truyện (2015), Cao Vân Tường nhanh chóng nổi tiếng.

Anh còn đóng chính trong loạt phim truyền hình Ba Thanh Truyện cùng Phạm Băng Băng. Loạt phim này đã lên lịch phát sóng song đang bị hoãn sau bê bối của Cao Vân Tường.

Nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc áp dụng nghiêm ngặt lệnh cấm đăng tải hình ảnh các nghệ sĩ dính scandal và có vấn đề về đạo đức.

Việc Cao Vân Tường bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục ở Sydney đã khiến người hâm mộ bị sốc bởi anh vốn được biết đến với cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng nữ diễn viên Đổng Tuyền. Cao Vân Tường đã kết hôn với Đổng Tuyền hồi năm 2011 và hai người đã có con gái.

Trong nhiều năm qua, Cao Vân Tường đã giữ được hình ảnh trong sạch, là một người chồng, người cha tốt. Trong chương trình trò chuyện Sister is Hungry (Thư thư hảo ngã) của Trung Quốc, Từ Hy Đệ đã bị sốc và cho rằng Cao Vân Tường không "đàn ông" chút nào khi anh tuyên bố anh không uống rượu, hút thuốc hay cờ bạc.

Vậy nên việc Cao Vân Tường bị bắt giữ đã gây nên tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận. Một cư dân mạng viết: "Hình ảnh một người đàn ông tốt của Cao Vân Tường đã sụp đổ".

Kể từ khi Cao Vân Tường bị bắt, báo chí Australia đồng loạt đưa tin về vụ việc này với những tiêu đề như "Mel Gibson của Trung Quốc bị bắt giữ vì tấn công tình dục" và báo giới Trung Quốc đã nhanh chóng đưa tin theo.

Phản hồi với những thông tin liên quan đến bê bối tấn công tình dục của Cao Vân Tường xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, công ty sản xuất của Cao Vân Tường đã cố gắng trấn tĩnh công chúng bằng việc đưa ra thông cáo báo chí trên mạng và đề nghị người hâm mộ không suy đoán gì về chuyện này trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Dù liên tục từ chối trả lời báo giới, song Đổng Tuyền đã đăng lại thông báo cáo chí của công ty Cao Vân Tường trên mạng xã hội và tuyên bố cô hoàn toàn tin tưởng ở chồng: "Tôi xin lỗi khi khiến mọi người lo lắng. Tôi tin tưởng anh ấy".

Theo luật pháp Australia, nếu Cao Vân Tường bị buộc tội tấn công tình dục, nhiều khả năng nam diễn viên phải đối diện với án tù từ 14 đến 20 năm.

Hiện còn dấy lên tin đồn Đổng Tuyền đang mang thai đứa con thứ hai và việc Cao Vân Tường bị bắt có thể đe dọa đến hạnh phúc gia đình họ.

Cao Vân Tường hiện bị giam giữ trong Silverwater Correctional Complex, nhà tù lớn nhất Australia nằm cách Sydney 13 dặm. Nhà tù này chủ yếu giam giữ các phạm nhân dính dáng đến các vụ ẩu đả và quấy rối tình dục.

Nhà sản xuất thiệt hại nặng

Theo báo giới Trung Quốc, Zhejiang Tangde, công ty sản xuất phim Ba Thanh truyện đã mất 800 triệu NDT trên thị trường vào ngày Cao Vân Tường bị bắt giữ. Phạm Băng Băng, cổ đông lớn thứ 9 của Zhejiang Tangde đồng thời là nhà sản xuất phim cũng chịu tổn hại lớn.

Ngoài việc mất 800 triệu NDT, Zhejiang Tangde còn bị yêu cầu phải bồi hoàn cho một số hãng truyền thông vì phá vỡ hợp đồng. Ban đầu, các cổng thông tin trực tuyến đã trả cho Zhejiang Tangde 8 triệu NDT/tập phim để được phát sóng trên địa chỉ của mình và 60 tập là 480 triệu NDT, còn các hãng truyền thông vệ tinh như Jiangsu TV và Dragon TV đã trả cho Zhejiang Tangde 230 triệu NDT.

Cao Vân Tường sẽ phải ngồi tù 1 năm rưỡi nếu không được chấp nhận nộp tiền bảo lãnh

Cao Vân Tường sẽ phải ngồi tù 1 năm rưỡi nếu không được chấp nhận nộp tiền bảo lãnh

Hôm 10/4, Tòa án ở Sydney đã mở phiên xét xử tiếp theo với ngôi sao giải trí đại lục Cao Vân Tường. Nam diễn viên này cùng nhà biên kịch Vương Tinh đã bị bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ Australia gốc Hoa 36 tuổi vào hôm 27/3. Tại phiên xét xử này, thẩm phán đã từ chối nguyện vọng nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại và tuyên bố "bằng chứng phạm tội rất rõ".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm