Ngọc Phạm: ‘Đã có lúc tôi và anh Jimmii Nguyễn bặt vô âm tín mấy năm trời'

18/04/2018 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jimmii Nguyễn thì không xa lạ gì với khán giả yêu nhạc đặc biệt là thế hệ 7x và 8x nhưng người phụ nữ ở bên cạnh anh suốt 15 năm – Ngọc Phạm – thì không phải ai cũng biết.

Nhiều người không chỉ tò mò mà còn dành cho chị không ít hoài nghi bởi kể cả trong cuộc sống đời thường chứ nói gì showbiz, mấy người con gái dành hết cả thanh xuân tự nguyện gắn bó với người đàn ông mà không màng bất cứ thứ gì ngoài tình yêu suốt 15 năm dài. Chưa kể, người đàn ông ấy lại là Jimmii Nguyễn. Hòa hoa, nổi tiếng và không ít mỹ nhân vây quanh còn Ngọc Phạm, không gia thế, không giàu có, không phải nhan sắc thuộc hàng “khuynh nước nghiêng thành”. Bấy nhiêu đấy thôi bảo sao người ta chẳng tò mò.

Trò chuyện với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Ngọc Phạm đã có những chia sẻ rất chân tình. 

Tôi mà bước chân vào làng giải trí chắc showbiz rối tung lên mất!

Chú thích ảnh
Ngọc Phạm

* Chào Ngọc Phạm, bỏ ngỏ con đường âm nhạc chuyên nghiệp đã lâu, mới đây nghe tin chị rục rịch cho ra mắt album đầu tay, phải chăng chị có ý định “trở lại”?

- (Cười) Không phải như mọi người nghĩ đâu. Như tôi chia sẻ trên trang cá nhân của mình, CD này chỉ là để tôi tự “thỏa mãn” đam mê ca hát và như một lời cảm ơn đến bố mẹ, gia đình, những người thân yêu luôn khích lệ tôi nhân dịp sinh nhật… chính mình.  Thật ra, tôi cũng từng có nhiều ước muốn và cả những kế hoạch cho âm nhạc nhưng bây giờ đều đã muộn rồi. Tôi thấy mình phù hợp với công việc kinh doanh hiện tại của gia đình hơn.

* Chị có thể chia sẻ lý do không?

- Ngày trước tôi cũng có đi học thanh nhạc, được thày Quốc Trụ chỉ bảo rất tận tình. Bố nuôi của tôi là nhạc sĩ Trần Tiến cũng động viên nhiều lắm nhưng có lẽ tôi và âm nhạc không có duyên, mình chỉ “ăn theo” mỗi khi anh Jimmii cùng ban nhạc đi diễn được thôi. Nhưng niềm đam mê ca hát vẫn luôn âm ỉ trong lòng tôi hơn nữa, bao nhiêu năm gắn bó với anh Jimmii, cái “lửa” nghệ thuật của anh ấy cũng ngấm luôn sang cả mình. 

* Chị được “hậu thuẫn” khá vững chắc như vậy, tại sao không “liều” một phen?

- Trông mình “giang hồ” vậy thôi và có thể quyết đoán trong mọi việc trừ… âm nhạc. Mình tự biết hạn chế của bản thân hơn nữa có tuổi rồi, công việc kinh doanh cũng bận rộn nên tôi thấy cái gì mình làm không thực sự tốt thì không nên “liều”. Tôi không ngại khán giả có ý kiến trái chiều về giọng hát mà nếu làm chỉ để cho có, để người ta biết mình cũng mang danh ca sĩ thì như vậy không tôn trọng người yêu nhạc. Với lại tôi là người trực tính, không biết nói ngọt hay… thảo mai nên nếu bước chân vào làng giải trí, tôi sợ sẽ làm showbiz… rối tung lên mất (cười).

* Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng chị phải “rút về” vì đến nay anh Jimmii Nguyễn còn chưa ra mắt album ở Việt Nam thì sao chị dám “qua mặt”?

- Ngược lại, anh còn là người muốn tôi tỏa sáng trên sân khấu, “cháy” hết mình với đam mê hơn cả chính bản thân tôi. Trong số các nhạc phẩm anh sáng tác chưa công bố rộng rãi, có không ít ca khúc anh viết riêng, tự hòa âm… để tôi hát, chỉ có điều trong cuộc sống có nhiều ngã rẽ, mình phải cân nhắc và quyết định đường đi nào tốt hơn.

Chú thích ảnh

* Và chị chọn 15 năm ở bên cạnh Jimmii dù suốt nhiều năm khán giả tò mò mãi về mối quan hệ của chị với anh ấy nhưng cả hai đều vẫn không lên tiếng?

- Điều đó có quan trọng bằng việc chúng tôi đã đồng cam cộng khổ suốt 15 năm? Bạn nhìn trong cuộc sống mà xem, có rất nhiều người không thiếu thứ gì nhưng đến một người khi ốm đau, mệt mỏi cũng không có bên cạnh sẻ chia. Có mấy người giữ được hạnh phúc bền chặt? Nếu buộc phải gắn bó với nhau vì điều gì đó khác ngoài tình yêu chắc gì chúng tôi đã đi cùng nhau quãng đường 15 năm. Chúng tôi ở bên cạnh nhau và bình yên, hạnh phúc là được.

* Có vẻ như bề ngoài chị mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối và cam chịu?

- Tôi là phụ nữ đương nhiên mạnh mẽ thế nào cũng không tránh được những khi mềm yếu nhưng tôi có thiệt thòi gì đâu mà cam chịu? Mọi người cứ nghĩ quá lên thì thấy vậy còn bản thân người trong cuộc mới hiểu được rõ nhất mình vui buồn thế nào. Trong một mối quan hệ tất nhiên không tránh được những sóng gió huống hồ chúng tôi trải qua ngần ấy năm nhưng bạn thấy đấy, anh ấy và tôi vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Có những sóng gió tưởng là đã khiến chúng tôi tan vỡ

Chú thích ảnh

* Nhiều người không ngại thắc mắc, anh Jimmii có gì để chị cam tâm bên cạnh khi anh ấy ở đỉnh cao lẫn lúc gần như “biến mất” khỏi “bầu trời âm nhạc”?

- Nhẽ ra mọi người phải thắc mắc tôi có gì mà anh ấy cả khi ở thời kỳ đỉnh cao lẫn khi trở nên yên ắng hơn vẫn giữ bên cạnh mình chứ nhỉ (cười)? Đùa thôi, thật ra cũng nhiều người tò mò về điều này lắm. Nhưng chúng tôi chỉ biết dùng hai từ duyên phận để nói về mối quan hệ của mình. Đã có lúc bặt vô âm tín nhau mấy năm trời, có những sóng gió tưởng là đã khiến chúng tôi tan vỡ, phải nói thật là không có bão tố nào mà chúng tôi chưa từng nếm trải… nhưng rồi như có một sợi dây định mệnh, số phận lại đưa chúng tôi về với nhau. Cứ thế, chúng tôi học được cách trân trọng nhau hơn, yêu thương và vì nhau hơn. 

* Gia đình chị phản ứng thế nào mỗi lần chị gặp trắc trở? Có bao giờ họ ngăn cản chị đến với anh Jimmii không?

- Bố mẹ và người thân của tôi đều rất tôn trọng cuộc sống riêng mỗi cá nhân trong gia đình. Sinh thành và dưỡng dục con khôn lớn, người làm cha làm mẹ nào không đau lòng khi con gặp muộn phiền nhưng gia đình tôi cũng rất yêu mến anh Jimmii, họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho tôi và anh ấy. Hơn nữa, sóng gió đôi khi không phải từ chính chúng tôi mà nói đơn giản thì tôi nghĩ đều là thử thách của số phận. Bất kể mối quan hệ nào không ít thì nhiều cũng đều có những trở ngại, thách thức nhưng những người yêu thương nhau chân thành cuối cùng đều sẽ cùng nhau vượt qua thôi. 

* Vậy với chị, chị thích được mọi người gọi với danh xưng là vợ hay người tình của Jimmii Nguyễn hơn?

- Mọi người gọi là gì hoặc nhìn nhận thế nào miễn là tích cực tôi đều thấy vui. Còn anh Jimmii với tôi, bất kể thế nào, mãi mãi là một người thày lớn mà tôi kính nể và trân trọng, thương yêu suốt cuộc đời mình. 

* Chị là người trực tính, anh ấy thì theo thiên hướng nghệ thuật như kiểu hai người là lửa và nước, điều gì khiến anh chị hòa hợp trong cuộc sống?

- Hai thỏi nam châm trái dấu mới hút được nhau chứ, chúng tôi người này bù đắp, lấp đầy những thiếu sót của người kia nên nhìn thì không hợp nhưng thật ra lại hợp đến không ngờ đấy (cười). 

* Trước khi nói lời tạm biệt, nhân dịp sinh nhật chị, chị có ước muốn gì?

- Tôi mong tất cả những người thân yêu của mình được mạnh khỏe và bình an. 

* Về chuyện tình cảm thì sao?

- À, vì năm nay anh Jimmii đang lên kế hoạch ra mắt album và làm liveshow nên tôi cũng mong rằng mọi điều với anh ấy diễn ra tốt đẹp. 

* Không thấy chị nhắc về một đám cưới như nhiều khán giả chờ đợi nhỉ?

- Có khi tôi cưới rồi mà mọi người không biết đó thôi (cười lớn)! Nói vậy chứ, có đám cưới hay không chúng tôi đều giữ bí mật chứ không tiết lộ gì đâu.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Jimmii Nguyễn buôn... nệm

Jimmii Nguyễn buôn... nệm

Tại Hội chợ khuyến mại đang diễn ra tại Trung tâm TDTT Phú Thọ TP.HCM (kéo dài đến 30/9) do ca sĩ Phương Thanh tham gia tổ chức, ca sĩ Jimmii Nguyễn không ngần ngại chuyển làm người... bán nệm mút Kim Cương.

Minh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm