MC Anh Thư: Tự thấy mình đã đủ với 'Lời thì thầm'

04/08/2020 14:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Gắn bó với 1 trong những chương trình có tuổi đời dài nhất trên sóng JoyFM (Kênh phát thanh Chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHZ) nhưng chính thức Anh Thư thuộc Ban Văn nghệ - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, chị còn sở hữu 1 Spa và kinh doanh riêng về thời trang.

Chú thích ảnh

PV: Hơn 9 năm đồng hành với chương trình được coi là “đinh” của JoyFM. “Đinh” vì là người dẫn lâu nhất. “Đinh” vì cả sự nhạy cảm trong mỗi chủ đề “Lời thì thầm” mà chị là MC chính. Lý do gì khiến chị quyết định dừng lại khi đang được khán thính giả yêu mến và nhớ đến?

AT: Tôi cho rằng 1 chương trình bất kỳ, dù trên sóng Phát thanh hay Truyền hình, dù tạo được hiệu ứng tốt đến đâu chăng nữa thì cũng đến thời điểm phải có sự thay đổi. Thay đổi ấy có thể xuất phát từ ý tưởng thực hiện, từ khâu sản xuất, và cả MC nữa. Đó là điều rất đỗi bình thường!

Cá nhân tôi thời điểm ban đầu cộng tác với JoyFM (chính xác là năm 2012), thì không chỉ riêng “Lời thì thầm” đâu! Có những ngày sáng tôi dẫn “Gặp Thầy thuốc nổi tiếng”, trưa dẫn “Giai điệu âm nhạc”, chiều dẫn “Thuốc Đông y”, tối lại dẫn “Lời thì thầm”... Chưa kể các bản tin xen kẽ trong ngày và quảng cáo. Đến nỗi kỹ thuật phải thét lên “em ớn chị lắm rồi đấy!” vì cả ngày nghe giọng tôi ra rả trên sóng (Cười).

Tôi quyết định dừng lại 1 phần vì công việc hiện tại quá bận rộn. Phần khác tôi thực sự muốn các MC sau mình có thể tạo nên những dấu ấn mới cho chương trình!

PV: Chị cộng tác với JoyFM song song với công việc chính là 1 BTV, MC của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhưng có vẻ như khán giả biết đến chị nhiều hơn từ các chương trình Phát thanh như “Lời thì thầm?

AT:  À, có 1 chương trình sự kiện về các vấn đề khó nói với sự tư vấn của các Bác sĩ, Chuyên gia tâm lý tổ chức khoảng 3 năm trước có treo stt quảng cáo và họ gọi vui tôi như vậy! Nhưng thực tế tôi vẫn có những khán giả ruột qua truyền hình đó chứ! Hay trông tôi trên sóng khác với đời thực quá nên nhiều người không nhận ra?

Chú thích ảnh

Tôi thì nghĩ đơn giản rằng các bạn MC ngày càng giỏi, càng đẹp, mỗi người lại có thế mạnh ở 1 mảng riêng. Vậy nên, nếu mình được khán giả nhớ đến đã là điều may mắn! Mà cũng có thể vì tôi hợp dẫn sức khỏe, y tế, cụ thể là “chuyện khó nói”.

PV: Chị tự thấy mình đã đủ với “Lời thì thầm” và dừng lại hay còn lý do nào khác không?

AT: Có những chuyện rất vui thế này! Ngày trước khi tôi dẫn 5/5 tối mỗi tuần, và chuyên gia (khách mời) thì thay đổi theo ngày vì chủ đề khác nhau, chủ đề nào khách ấy! Thi thoảng vì bận quá hoặc ốm tôi mới xin nghỉ (nhờ bạn khác dẫn) thì kiểu gì cũng nhận được tin nhắn từ Chuyên gia là “Tại sao em không dẫn?” Và MC dẫn hộ sau đó cũng báo lại là “Em giới thiệu đến 3 lần rồi mà thính giả vẫn cứ chào Anh Thư thôi!”.

Có thính giả còn gửi thơ, thư viết tay về Kênh JoyFM để khen tôi và chương trình! Đó thực sự là những kỷ niệm mà chắc không bao giờ tôi có thể quên được!

Tôi đã từng có ý định nghỉ từ cách đây vài năm vì không sắp xếp được thời gian đi làm buổi tối, nhưng lãnh đạo Kênh đã trực tiếp điện thoại động viên, và tôi đã cố gắng cho đến tận bây giờ!

PV: Vậy là chị đã “được” khá nhiều sau hơn 9 năm làm MC “Lời thì thầm”?

Chú thích ảnh

AT: Tất nhiên rồi! Cái được đầu tiên là cho đến thời điểm hiện tại, tôi không còn bất cứ áp lực nào khi ngồi Talk bên cạnh các Giáo sư, Tiến sĩ Y tế đầu ngành nữa. Ngày trước mới làm việc cùng họ, tôi luôn lo sợ sự hiểu biết hạn chế của mình có thể sẽ khiến chương trình trở nên nhạt nhẽo. Đặc thù của JoyFM là hầu hết chương trình đều sản xuất trực tiếp, mặc dù thính giả không nhìn thấy MC, nhưng nếu mình điều phối, kết nối không tốt, câu hỏi chỉ trơn tru chứ không có sự logic, và đặc biệt khách mời ngồi cạnh mà nhìn MC chỉ chăm chăm đọc giấy thì sẽ kỳ cục lắm! Vậy nên tôi rất tỉ mỉ trước mỗi chủ đề, tôi nghiên cứu các số liệu liên quan, dấu hiệu bệnh và cả thành tựu y học của từng khách mời nữa. Tôi muốn biết mình đang được trò chuyện cùng ai. Và đương nhiên khi hiểu về họ, sự gần gũi sẽ làm 1 chương trình phân tích bệnh bớt cứng nhắc hơn!

Cái được thứ 2 là về sau này tôi càng được nhiều thính giả khen có giọng nói hay (bắt míc), thậm chí họ dùng rất nhiều mỹ từ. Đây là kết quả của sự rèn luyện suốt quá trình làm việc. Một giọng nói đi vào lòng người đôi khi chỉ cần chúng ta biết tăng, giảm, tiết chế, ngắt nghỉ thế nào. Đó không hoàn toàn là do Trời sinh!

Cũng nhờ “Lời thì thầm” mà tôi nhận được lời mời trở thành MC cộng tác cho rất nhiều tờ báo chuyên về Sức khỏe, Sự kiện ra mắt sản phẩm Thuốc, và cả chuyên mục “Vì sức khỏe của bạn” trên sóng H1 Đài PT&TH Hà Nội nữa!

Tôi cũng có thêm rất nhiều người “bạn” chính là các Bác sĩ, Chuyên gia tâm lý trong các chương trình mình dẫn. Họ coi tôi như 1 đứa em thân thiết và thỉnh thoảng có thời gian lại rủ nhau đi hàn huyên!

PV: Chị được đánh giá là 1 BTV, MC sắc sảo bởi lối dẫn dắt tế nhị, mềm mại ngay với những chủ đề khó về sinh lý và cả tâm lý. Một người phụ nữ khéo léo như vậy lẽ ra phải có 1 đời sống hôn nhân viên mãn chứ?

Chú thích ảnh

AT: Tôi chưa từng giấu việc mình đã đổ vỡ. Trước đây tôi còn để công khai chế độ “ly hôn” trên FB cá nhân. Sau này tôi nghĩ để “độc thân” là đủ cho mọi người hiểu rồi! Chuyện cũ thì để nó qua đi. Tôi không thích kể lể về đời sống của mình nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Tôi của hiện tại có thể đúng như bạn nói (và mọi người nhìn thấy), nhưng đáng tiếc đó lại không hoàn toàn là tôi trước kia. Chính bởi sự trưởng thành muộn này mà cái giá tôi phải trả cho “trường đời” là khá nhiều! (Và không biết đã trả đủ chưa)?

Thêm nữa, phụ nữ dù khéo đến thế nào thì điều quan trọng vẫn là đúng người, đúng thời điểm. Tôi có 1 tật xấu trong tính cách là không bao giờ giải thích. Từ bạn bè, người yêu hay chồng, nếu đã mặc định nghĩ sai về tôi thì tôi cũng sẽ mặc kệ. Không phải tôi quá bảo thủ, nhưng giải thích với người không muốn nghe hoặc nghe mà thâm tâm không tin thì khác nào mình đang làm chuyện vô nghĩa đâu!

PV: Ai cũng thấy chị luôn bận rộn với công việc tại Đài PT&TH Hà Nội, thế nhưng chị vẫn mở được 1 Spa và kinh doanh thêm cả mảng thời trang nữa. Chị còn thể hiện mình là một người mẹ chu toàn trong việc chăm sóc con! Phải chăng vì thế mà chị không còn mặn mà với những chương trình phát thanh đang ngày càng cạnh tranh cao về chất lượng?

Chú thích ảnh

AT: Như tôi đã chia sẻ, tôi nghĩ mọi thứ đều phụ thuộc vào chữ “duyên”. Từ nhiều năm nay việc đi dẫn đều đặn 5 buổi tối/tuần bất kể nắng mưa nóng lạnh với tôi không còn vì mức lương vài trăm nghìn cho mỗi buổi nữa rồi! Nhưng tôi vẫn làm vì tôi biết Chuyên gia sẽ hào hứng khi thấy tôi, thính giả điện thoại nhiều hơn khi tôi là người dẫn chuyện. Một kênh Chuyên biệt về sức khỏe đương nhiên sự đầu tư, đối tượng thính giả và cả nội dung khó có thể đa dạng, hấp dẫn như nhiều chủ đề khác trên những kênh lâu đời, có thương hiệu. Nhưng chính bởi đó là Kênh sức khỏe, nên mọi thông tin đều bổ ích và cần thiết cho đời sống hàng ngày của chúng ta! Tôi tin JoyFM sẽ ngày càng khẳng định được vị thế của mình!

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm