Mariah Carey tung hồi ký: Bi kịch phía sau hào quang

13/10/2020 07:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 1 tuần trước, cuốn hồi ký The Meaning Of Mariah Carey (Ý nghĩa của Mariah Carey đã được phát hành. Và đây là lần đầu tiên, nữ danh ca Mỹ Mariah Carey (50 tuổi) đã đưa ra những tiết lộ gây sốc về cuộc đời mình.

'Vision Of Love' của Mariah Carey: Đi thẳng từ lều chứa gỗ lên đỉnh cao toàn cầu

'Vision Of Love' của Mariah Carey: Đi thẳng từ lều chứa gỗ lên đỉnh cao toàn cầu

Vào ngày 15/5/1990, ở tuổi 20, Mariah Carey tung đĩa đơn ra mắt "Vision Of Love", lập tức bùng nổ trên sóng phát thanh, trở thành No.1 đầu tiên trong tổng cộng 19 hit đáng kinh ngạc của cô trên Billboard Hot 100, đồng thời, dự báo sự xuất hiện của một nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng siêu hạng, người có tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận trong việc định hình âm thanh pop và R&B.

Cuốn sách, được viết cùng Michaela Angela Davis, kể về hành trình kiên cường nhưng cũng đầy cảm hứng của Carey khi đấu tranh với những vấn đề phức tạp về chủng tộc, giai cấp, cũng như những cú sốc trong quá trình vươn lên thành siêu sao âm nhạc.

Tuổi thơ ngập trong bạo lực

Carey là con lai giữa cha là người da đen và người mẹ là người da trắng, lớn lên trong một gia đình nghèo phải đấu tranh với căng thẳng chủng tộc. Cô bé chẳng giống ai và cảm thấy bị cô lập.

Các anh chị của Carey vô cùng phẫn nộ vì làn da sáng hơn và mái tóc “vàng hoe” của cô, dù thực tế những nét lai đó đã giúp Carey tránh được phần nào nạn phân biệt chủng tộc mà các anh chị cô phải chịu đựng trong quá trình trưởng thành ở ngoại ô Long Island, New York.

“Khi tôi còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, tôi đã phát triển bản năng nhận biết khi nào bạo lực sắp xảy ra” - Carey kể. “Tôi có thể biết khi nào tiếng la hét của người lớn đã lên đến cường độ cao và biết là mình nên ẩn đi đâu đó”.

Chú thích ảnh
Nữ danh ca Mariah Carey

Carey nhớ lại một cuộc chiến giữa cha cô - Alfred Roy - và anh trai Morgan dữ dội đến mức phải 12 cảnh sát mới có thể kéo họ ra. “Khi anh trai tôi xuất hiện thì chẳng có gì lạ khi trên tường có các lỗ thủng hoặc các vật bay tứ tung” - Carey nhớ lại.

Cha mẹ Carey chia tay nhau khi cô lên 3 tuổi và cô chuyển đến Long Island với người mẹ bị bỏ rơi của mình - Pat. Họ không bao giờ có nhiều tiền. Một trong những ngôi nhà mà mẹ con cô sống thực chất là một cái lán.

Năm Carey lên 6 tuổi, anh trai cô ném mẹ vào tường với lực mạnh đến mức nghe “như một tiếng súng thực sự”. Mariah gọi điện cho một người bạn - số điện thoại duy nhất cô biết - và cảnh sát đã đến.

Chú thích ảnh
Mariah Carey thời nhỏ

Rồi suốt thời thơ ấu, Carey đã phải chịu đựng sự ác cảm của nhiều người Mỹ đối với các gia đình đa chủng tộc. Mẹ của Carey là người Mỹ gốc Ireland. Bà đã bị gia đình của mình ghẻ lạnh vì họ quá kinh hoàng khi bà kết hôn một người da màu...

Carey có người chị gái là Alison, hơn cô 8 tuổi. Alison kết hôn năm 15 tuổi sau khi nghiện ma túy, từng cố gắng tự vẫn và mang thai. Carey viết: “Khi tôi 12 tuổi, chị gái tôi đã đánh thuốc mê tôi bằng Valium và cố gắng bán tôi cho một tay ma cô”.

Một ngày nọ, Alison để Carey một mình với một người đàn ông và anh ta đã cố cưỡng bức cô khi họ ngồi trong xe của hắn. Thật may là Carey đã được một người đàn ông lớn tuổi cứu khi nhận thấy khả nghi. “Tôi vẫn ghi nhớ khuôn mặt của người đàn ông đó” - Carey nói.

Chú thích ảnh

Khi Carey 13 hoặc 14 tuổi, với lý do rằng cha cô là người da đen, một nhóm nữ sinh da trắng ở trường đã nhốt cô trong một căn phòng tại nhà một người bạn ở Hamptons. Carey nhớ lại: “Đây không phải là cuộc ẩu đả giữa cô gái xấu tính ở sân trường mà đó là một cuộc tấn công đầy bạo lực của những cô gái mà tôi gọi là bạn bè”.

Cuộc hôn nhân “tù đày”

Carey thừa nhận rằng phần lớn sự nghiệp của cô mang ơn Tommy Mottola, ông chủ của hãng thu âm Columbia Records và Sony Music mặc dù cô phải trả giá đắt.

Năm 18 tuổi, Carey gặp Mottola vào năm 1988 tại một bữa tiệc ở Manhattan và sau đó Mottola đã tìm kiếm cô trong suốt 2 tuần sau khi cô đưa cho ông băng demo giọng hát của mình. Hãng thu âm của Mottola đã chi 1 triệu USD để tiếp thị album đầu tiên của Carey và sau đó album này đã đứng đầu bảng xếp hạng Mỹ trong 11 tuần, tiêu thụ được 15 triệu bản.

Chú thích ảnh
Mariah Carey và người chồng đầu tiên, Tommy Mottola

Mottola - hơn Carey 21 tuổi - là người đầu tiên trong số rất nhiều người đàn ông giàu có đã chiếm được cảm tình của Carey bằng những thứ xa xỉ hơn là tình yêu. Carey nhớ chiếc nhẫn đính hôn của Mottola có một viên kim cương do Cartier chế tạo.

Năm 1993, họ tổ chức lễ cưới linh đình ở New York với khách mời còn có Barbra Streisand, Bruce Springsteen, Ozzy Osbourne, trong khi nam tài tử Robert De Niro là phù rể của Mottola.

Tuy nhiên, mối quan hệ kéo dài 8 năm của họ, kết thúc bằng cuộc ly hôn năm 1997, trở nên xấu đi nhanh chóng vì sự khác biệt về sáng tạo và tính cách thích kiểm soát của Mottola.

Carey thừa nhận: “Thực sự là từ Mottola chưa hề có một sức hút mạnh mẽ về tình dục hay thể xác. Tôi đã trao cho anh ấy công việc và sự tin tưởng của mình”.

Chú thích ảnh
Gia đình Mariah Carey và Nick Cannon thời hạnh phúc

Theo Carey, Mottto đã kìm kẹp cô rất nhiều. Thời gian sống cùng Mottola, hầu như mọi phòng đều có camera an ninh và các vệ sĩ có vũ khí tuần tra bên ngoài, kể cả khi cô đi mua sắm cũng bị theo dõi. Mottola kiểm soát mọi thứ, từ âm nhạc họ nghe trong xe hơi đến âm nhạc cô hát trong phòng thu.

Carey mô tả sự hiện diện của Mottola là “dày đặc và áp bức” và nói thêm: “Quyền lực của Mottola rất lớn và kéo theo đó là một nỗi bất an không thể diễn tả được. Ở thời điểm bắt đầu tôi như đi trên vỏ trứng. Sau đó, nó trở thành một đống đinh và sau đó là một bãi mìn. Tôi luôn rơi vào tâm trạng không ngừng lo lắng”.

Thực tế, Carey cảm thấy lo lắng đến nỗi ở dưới giường mình cô giữ một chiếc ví và một chiếc túi để phòng khi cô phải ra đi đột ngột. Sau này, Carey đã bí mật thuê một căn hộ ở Manhattan cạnh huấn luyện viên diễn xuất của mình để cô có thể ngủ riêng (trong khi giả vờ làm việc với huấn luyện viên).

Chú thích ảnh

Cuối cùng, Carey đã rời khỏi Mottola vào một đêm khi ông cầm một con dao cắt bơ đưa vào mặt cô và từ từ kéo nó xuống má cô một cách đầy giận dữ khi cô đề nghị muốn chia tay, trước mặt bạn bè của ông.

Sau khi ly hôn, Carey cũng rời khỏi Sony Music nhưng người chồng đầy thù hận của cô đã “sử dụng tất cả quyền lực và mối quan hệ của mình để trừng phạt tôi”, thậm chí còn cắt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi các sản phẩm quảng cáo tại các cửa hàng băng đĩa.

Nhìn lại những gì đã qua, Carrey thấy hạnh phúc khi nghĩ tới con trai Moroccan và con gái Monroe của Carey (đều 9 tuổi) - những đứa trẻ đang tận hưởng một tuổi thơ rất khác với mẹ chúng. “Cuộc sống của chúng chưa bao giờ bị đe dọa. Cảnh sát chưa bao giờ xông vào nhà chúng tôi. Các con tôi không sống trong sợ hãi. Chúng chưa bao giờ cần phải chạy trốn” - cô nói.

Lược bỏ nhiều chi tiết đặc biệt

Thực tế, hồi ký của Carey kể quá kỹ về quá trình đi lên từ nghèo khó nhưng cũng lược bỏ đi nhiều câu chuyện. Những người bạn trai đáng chú ý hơn của cô trong những năm gần đây thậm chí còn không được nhắc đến, bao gồm Eminem, rapper khiến cô điêu đứng vì tình và doanh nhân tỷ phú Australia Jamie Packer, người mà cô đã đính hôn.

Carey cũng không nói đến cuộc chiến vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực của mình. Nữ danh ca từng nghĩ không bao giờ sinh con nhưng cô đã thay đổi sau khi gặp Nick Cannon, nghệ sĩ hài kém cô 11 tuổi. Họ kết hôn năm 2008 và có cặp song sinh trước khi ly hôn hồi năm 2016.

Việt Lâm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm