Mảng tối 'lạnh người' của K-pop qua câu chuyện của các thực tập sinh

31/05/2018 15:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người biết để trở thành những ngôi sao K-pop lừng danh "địa cầu" như hiện nay nhiều người đã phải trải qua những "lò luyện" khắc nghiệt như thế nào và không phải thực tập sinh nào cũng may mắn và gặt hái thành công. Nền K-pop có những kỳ tích đáng nể song cũng có những mảng tối khiến nhiều người "rùng mình".

Câu chuyện dưới đây của những thực tập sinh giúp công chúng biết rõ hơn được khía cạnh đen tối của nền giải trí xứ kim chi:

1. Thực tập sinh nữ tuổi vị thành niên bị ép buộc quan hệ tình dục với các nhà đầu tư 40 tuổi.

Chú thích ảnh

Một người giấu danh tự xưng là một biểu tượng K-pop đã chia sẻ một câu chuyện kinh khủng đã xảy ra với cô và hai người bạn từ trước khi ra mắt làng nhạc.

Cô đăng tải câu chuyện này với hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và hiểu được hơn về những khía cạnh đen tối của nền kinh doanh giải trí.

Theo người viết, cô và hai người bạn khác đều ở tuổi vị thành niên đã tới một quán bar để gặp một số nhà đầu tư. Ở đây, 3 cô gái bị buộc phải rót rượu cho họ (tất cả đều trên 40 tuổi).

Nhà đầu tư trông có vẻ quyền lực nhất đã chỉ vào thành viên xinh đẹp nhất trong nhóm sau khi cô đã "lọt mắt" anh ta và đưa cô đi uống cà phê một mình. Nhà đầu tư này liên tục thuyết phục cô "chơi" với anh ta, thậm chí còn đưa tiền, nhưng thành viên đó nhất quyết từ chối. Nhà đầu tư tức giận và đe dọa, nói rằng anh ta có thể gọi bất cứ thành viên nào khác đến.

Sau đó, nhà đầu tư đó đưa cô gái, không có điện thoại di động hay tiền bên mình, tới một nhà tắm hơi và buộc cô phải ngủ. Khi tỉnh dậy, cô gái thấy tờ 110 USD và lời nhắn sớm gặp lại cô của nhà đầu tư này.

Sau khi nhóm nhạc ra mắt, giám đốc điều hành công ty quản lý của họ nói với thành viên xinh đẹp nhất điều gì đó mà nhà đầu tư đã nói. Tuy nhiên, người viết câu chuyện này không dám tiết lộ thêm vì sợ công ty quản lý sẽ phát hiện ra.

2. Trong một tập của The Prince Mak Hour, Prince Mak, ngôi sao giải trí người Australia gốc Hoa đang hoạt động solo ở Trung Quốc, đã làm sáng tỏ những tin đồn đầy đen tối về nền K-pop.

Chú thích ảnh
Prince Mak

Trước tiên, Prince Mak đề cập đến những hợp đồng, kéo dài từ 7 đến 15 năm. Hợp đồng của Prince Mak dài 7 năm. Tuy nhiên, theo Prince Mak, những hợp đồng như vậy chỉ bắt đầu được tính sau khi ra mắt làng giải trí và điều đó có nghĩa là thời gian thực tập không được tính đến.

Prince Mak còn nói về mức lương mà các nghệ sĩ được nhận. Cụ thể, các công ty quản lý được hưởng tới 80-90% thu nhập của nghệ sĩ, phần còn lại 10-20% được chia giữa các thành viên.

Các nghệ sĩ hầu như đều phải làm việc và luyện tập quá sức và chỉ được ngủ trung bình 3-4 tiếng/ngày. Thêm nữa, các nghệ sĩ phải kiểm tra trọng lượng cơ thể hàng tuần và nếu hơn mức cân mà công ty "áp đặt", họ sẽ bị phạt bằng cách tập thể hình nhiều hơn và phải nhịn ăn.

Cuối cùng, Prince Mak kể chuyện một người nước ngoài hoạt động trong nền K-pop "không thân thiện với người nước ngoài" khó khăn như thế nào, người ta sẽ không tha thứ nếu như bạn nói tiếng Hàn không tốt.

3. Một thực tập sinh nam giấu danh tiết lộ trong chương trình PD Notebook về trải nghiệm của anh với một "nhà bảo trợ".

Chú thích ảnh

Người này giải thích rằng một người từ hãng của anh giới thiệu anh với người phụ nữ này. Người phụ nữ bắt đầu tặng anh quà và các khoản tiền từ 70 USD đến 180 USD và anh đã nhận những sự cám dỗ đó bởi thời điểm ấy anh không có thu nhập gì khác.

Sau đó, người phụ nữ trao cho anh những khoản tiền lớn hơn (930 USD) và động viên anh nhận, gọi đó là quà. Sau một thời gian, người phụ nữ nhắn tin đề nghị anh tới nhà bà. Khi anh từ chối, bà ta tức giận và nói làm sao anh có thể cư xử với bà như vậy sau tất cả những gì bà ta đã làm cho anh.

Cảm thấy khó chịu trước tình cảnh đó, anh quyết định cắt đứt quan hệ với người phụ nữ và nói anh sẽ trả lại bà toàn bộ những gì mà anh đã nhận. Song lúc đó anh không hề nghĩ rằng những khoản tiền đó cộng lại lên tới 18.000 USD-27.000 USD. Một thực tập sinh đang khó khăn kiếm sống, chàng trai này lại vất vả hơn khi khởi nghiệp đã mắc phải một món nợ lớn.

4. Một cựu thực tập sinh 31 tuổi đã bày tỏ những tiếc nuối trong 10 năm tâm huyết theo đuổi ước mơ trở thành một biểu tượng K-pop nữ. Cô đã phải từ bỏ ước mơ với một khoản nợ là chi phí cho nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trông mình xinh hơn trên TV.

Chú thích ảnh

Theo người này, các thực tập sinh có chiều cao chưa được 1m63 chỉ được phép có cân nặng 38kg. Cô cao 1m6 nên tỏng suốt 10 năm cô liên tục phải nhịn đói để có được số cân nặng mà công ty "áp đặt". Thứ 6 nào các thành viên trong nhóm nhạc đều phải bước lên cân, để rồi đến thứ 7 và Chủ nhật cô lại ăn uống như một kẻ điên.

Khắt khe hơn, công ty đặt các camera giám sát trong ký túc xá để theo dõi cuộc sống của họ đồng thời liên tục kiểm tra tủ lạnh của họ. Do vậy, họ thường phải ăn một cách "bí mật".

Người phụ nữ này cũng xác nhận nhiều câu chuyện của các "nhà bảo trợ" và cho biết cô cũng từng nhận được nhiều lời "dụ dỗ" của những người mang cái gọi là "nhà bảo trợ".

Giờ cô cảm thấy trống rỗng khi nhìn những người mà cô từng luyện tập chung trở thành siêu sao song vẫn ủng hộ những người đang luyện tập để trở thành ngôi sao.

Người phụ nữ này kết thúc bài viết với lời xin lỗi cha mẹ khi là một đứa con không biết vâng lời.

5. Một giám đốc điều hành của một công ty quản lý đã bị bắt hồi tháng 5/2017 khi đã môi giới các thực tập sinh nữ trong công ty của mình. Anh ta đã bị kết án 20 tháng tù giam và phải nộp khoảng 17.800 USD.

Chú thích ảnh

Người đàn ông này đã tổ chức môi giới 4 nữ thực tập sinh cho một doanh nhân Hàn Quốc giàu có ở Los Angeles và còn bị buộc tội sắp xếp việc mua bán dâm cho một người phụ nữ khác.

6. Hồi tháng 7/2017, một giám đốc điều hành bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo vệ Trẻ em và vị thành niên từ lạm dụng tình dục, ngoại tình, giam giữ và tấn công.

Người đàn ông này đã tấn công tình dục 2 thực tập sinh 17 tuổi và 19 tuổi tại ký túc xá trong công ty.

Chưa kể, anh ta còn vứt điện thoại di động của 3 thực tập sinh và nhốt họ trong ký túc xá. Anh ta không chỉ đánh vào đầu họ mà còn đe dọa cha mẹ của các thực tập sinh này phải trả hàng ngàn won tiền phạt nếu như họ rời công ty mà không báo.

7. Nhiều thực tập sinh đã nói đến những nỗi "kinh hoàng" mà họ phải chịu khi điều chỉnh cân nặng.

Chú thích ảnh
Chaeyeon

Chaeyeon từng tiết lộ rằng cô kiểm tra trọng lượng cơ thể hàng ngày với những biện pháp như dùng thước dây đo đùi. Chaeyeon cho biết cô phải áp dụng những cách nghiêm ngặp để giữ dáng, nếu không sẽ bị phạt. Khi ông chủ nói cô phải giảm cân, cô phải tuân thủ.

Momo của nhóm nhạc TWICE còn tiết lộ rằng cô đã giảm tới 7kg trong một tuần theo yêu cầu của công ty quản lý để có màn trình diễn trên sân khấu.

Momo thừa nhận thời gian đó cô không ăn gì ngoài một miếng kem và tập gym. Cô còn thường xuyên nhổ nước miếng với hy vọng sẽ giảm cân. Thời đó, Momo từng khóc khi nghĩ rằng có thể sáng ra cô sẽ không tỉnh dậy nữa.

Chú thích ảnh
Xiumin của EXO có thời điểm chỉ nặng 53kg

Xiumin của EXO đã phải vật lộn điều chỉnh trọng lượng cơ thể ngay từ khi ra mắt và tiết lộ rằng trong thời gian quảng bá ca khúc Growl của nhóm nhạc, hai ngày ăn mới ăn một lần và thường uống cà phê. Trong thời gian đó, Xiumin chỉ nặng 53kg.

8. Hồi năm 2016 có thông tin rằng, cuối cùng AOA đã nhận được lương 3 năm sau khi ra mắt. Do những chi phí như luyện tập, thuê nhà, mua đồ ăn... nên các thực tập sinh thường mắc nợ lớn và họ phải trả khoản nợ đó khi ra mắt.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc AOA

Với AOA, sau 3 năm "đổ mồ hôi sôi nước mắt" để liên tục gặt hái thành công và nổi danh, các cô gái của nhóm nhạc mới được nhận được những đồng thù lao đầu tiên.

Những siêu sao K-pop G-Dragon, BoA, Suzy... 'thú nhận' cực kỳ cô đơn

Những siêu sao K-pop G-Dragon, BoA, Suzy... 'thú nhận' cực kỳ cô đơn

Nhìn các ngôi sao K-pop cười rạng rỡ, diện những bộ trang phục hào nhoáng trên sân khấu trong các chương trình hòa nhạc, trên truyền hình, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi cô đơn khủng khiếp mà họ phải chịu đựng mỗi khi rời ánh đèn sân khấu.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm