Lý Hùng: Tôi cũng mong có con nối dõi

01/02/2012 11:18 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Lý Hùng - Diễm Hương, hay Việt Trinh - Lê Công Tuấn Anh từng được xem là những cặp “tiên đồng, ngọc nữ” một thời của điện ảnh Việt. Đến giờ, người còn, kẻ mất, nhưng có lẽ, chỉ mình Lý Hùng là “kiên định” với con đường điện ảnh. Sau sự trở lại không mấy thành công của Tây Sơn hào kiệt, Lý Hùng và Hãng phim Lý Huỳnh đang ấp ủ dự án phim về nữ anh hùng Bùi Thị Xuân sẽ triển khai trong năm 2012 này.

Ngoài bộ phim về nữ anh hùng Bùi Thị Xuân, hãng phim gia đình của NSƯT Lý Huỳnh cũng đang chuẩn bị đưa vào sản xuất phim tâm lý xã hội. Bởi theo chia sẻ của diễn viên Lý Hùng, những bộ phim về võ thuật, tâm lý xã hội là “trúng tủ” của gia đình anh.

* Sau sự trở lại không mấy thành công của Tây Sơn hào kiệt, gia đình anh vẫn dám chi tiền làm phim lịch sử?

- Tây Sơn hào kiệt được đầu tư hơn chục tỷ đồng, mới chỉ thu được vài tỷ. Phim được chiếu dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là một vinh dự. Ngoài niềm vui tinh thần ấy, đoàn phim kỳ vọng sẽ được nhà nước hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã nhận được lời hứa từ các nhà quản lý về sự hỗ trợ này, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy... Phim lỗ thì cũng đã lỗ rồi, nhưng giá như tư nhân được nhà nước tài trợ một chút động viên thì niềm vui trọn vẹn hơn.

Còn hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân, ba tôi “mê” lắm. Ông là con nhà võ mà. Như khi làm Tây Sơn hào kiệt, phim hoàn toàn có thể dùng kỹ xảo trong những cảnh đối kháng, nhưng ông nhất định không chịu. Vì thế, phim huy động tới hơn 1.000 diễn viên quần chúng. Những bộ binh khí cũng làm thật 100%, rất nặng. Ba tôi kỹ tính, lại sợ phim võ thuật bị giả nên có những cây đao phải làm tới ba lần mới ưng ý.

* Nhiều người nói rằng, làm phim, chỉ với cái tâm thôi chưa đủ...

- Khi biết tin Hãng phim Lý Huỳnh đầu tư thực hiện dự án Tây Sơn hào kiệt, rất nhiều người trong nghề đã tiên đoán được những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Phải thừa nhận ba tôi cực kỳ tâm huyết. Hãng phim của gia đình tôi từng là hãng phim tư nhân đầu tàu, từng nhận kỷ lục hãng phim tư nhân sản xuất nhiều phim nhất VN, với hơn 30 phim, mà đến giờ chưa có hãng nào vượt qua. Ba và gia đình tôi không bao giờ tiếc nuối thời kỳ đã qua, nhưng quan trọng với người kinh doanh điện ảnh là phải nắm bắt từng thời điểm. Mà rõ ràng, giai đoạn này, phim lịch sử ở ta chưa có đất sống...

* Sở trường của gia đình anh là dòng phim hành động, hiện đang là dòng phim ăn khách. Nếu quay lại làm một bộ phim hành động, anh nghĩ mình sẽ làm được phim ăn khách không?

- Tốt chứ! Riêng gia đình tôi từng làm việc với rất nhiều hãng phim Hong Kong. Chúng tôi đã từng mời các đạo diễn Hong Kong sang Việt Nam để làm Hồng Hải tặc. Những pha võ thuật hay những kỹ xảo đu dây, đốt xe..., nhà tôi đều làm đầu tiên ở Việt Nam. Sau này một thời gian khi nhà tôi ngưng làm phim thì một số anh em ở hải ngoại về họ làm tiếp dòng phim này.

Về kỹ thuật làm phim hành động ăn khách thì nhà tôi có quá nhiều kinh nghiệm. Ngày trước, hãng phim Lý Huỳnh thắng cũng là nhờ dám hợp tác với nước ngoài, dám bỏ ra nhiều tiền. Năm 1999 mà dám đốt xe Mercedes không phải chuyện nhỏ đâu... Mới đây, một số hãng phim của Hong Kong, Đài Loan đã gặp gia đình tôi để tìm cơ hội trở lại đầu tư làm phim hành động võ thuật ở VN.

* Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh từng là những gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt. Đến giờ thì đúng là mỗi người một số phận. Nhìn lại quá khứ đầy hào quang ấy, tôi thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một tên tuổi lớn hơn những gì anh đang có. Bản thân anh có nghĩ vậy?

- Thời tôi nổi tiếng, điện ảnh khát diễn viên. Nhưng phải nói rằng, tôi nổi quá sớm. Mười mấy tuổi đã được mời đi Hong Kong đóng phim. Nhưng tôi không hề sống trong hào quang, tôi rất bình dị. Trong điện ảnh, nghệ sĩ là người không tuổi. Quan trọng họ có hợp với vai diễn hay không. Cho đến ngày hôm nay, điều đáng mừng là khi đóng phim, tôi vẫn được quyền lựa chọn.

Tôi đã đóng trên 90 phim mà toàn đóng vai chính. Đây là điều không phải diễn viên nào cũng đạt được bởi hầu hết khi làm nghề này người ta phải đóng đủ các vai chính, phụ hoặc họ có thể chỉ đóng vai chính trong 5,10 phim thôi. Còn tôi từ năm 12 tuổi đến giờ đóng 90 phim mà toàn đóng vai chính.

Vậy thì còn gì phải băn khoăn nữa nhỉ?

* Cuộc sống độc thân của một người đàn ông tuổi 40 hiện nay như thế nào?

- Nói tuổi 40 thì nghe... ớn lắm. Tôi là người sống rất vô tư. Quan điểm của tôi là đừng có bày đặt cho mình những ảo tưởng lớn quá thì sẽ không bị hụt hẫng. Tới ngày hôm nay tôi vẫn rất bận rộn. Ngoài tham gia phim thì tôi còn đi diễn ca nhạc.

Tôi cũng muốn có một mái ấm, một người vợ hiền và một đứa con để nối dõi. Nhưng mà tôi cảm giác cái duyên nó chưa đến. Tôi yêu nhiều nhưng không may mắn vì yêu không thành.

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm