Lý do sâu xa sau chuyện Kanye West viết một lèo 100 bài chửi Drake trên Twitter

16/12/2018 12:28 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một cơn thịnh nộ trên Twitter đêm qua 15/12, Kanye West đã giải quyết hết nhẽ mọi vướng mắc với đồng nghiệp siêu sao là Drake.

Kanye West hâm mộ và theo dõi thành viên EXO, hứa hẹn một màn hợp tác?

Kanye West hâm mộ và theo dõi thành viên EXO, hứa hẹn một màn hợp tác?

Đúng vậy! Kanye West, chồng của Kim Kardashian, rapper Mỹ đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám như I Love It, Heartless,… - hiện đang theo dõi Baekhyun của EXO trên Twitter.

Trong vài giờ, với hơn 100 bài viết trên Twitter, West thể hiện sự bất bình về lời bài hát của Drake, việc anh sử dụng biểu tượng trái tim màu tím, theo một cách nham hiểm và bị cho là mối đe dọa tới gia đình West.

Chú thích ảnh
West, Kenny Burns và Drake tiệc tùng cùng nhau năm 2015

Toàn bộ câu chuyện bắt đầu khi Drake liên lạc với West để xin phép phát hành một ca khúc họ cộng tác hồi năm 2009 là Say What's Real.

Trước đây, Drake và West dường như là định mệnh của nhau. Drake từng ca ngợi bạn: “Kanye West định hình nhiều thứ trong tôi… Tôi thậm chí có thể nói anh ấy là nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất tới tôi trong đời”. Đáp lại, West cũng từng hết lời ca ngợi Drake. Đôi bên đã có nhiều cộng tác âm nhạc thành công.

 

Mọi thứ trở nên tồi tệ vào đầu năm nay, khi West bị kéo vào tranh chấp giữa Drake với đối thủ lâu năm là Pusha T.

West đã sản xuất ca khúc Infrared mà Pusha cáo buộc Drake nhờ người khác viết lời, gây ra một loạt những lời thóa mạ trên mạng xã hội và trong các bài hát. Đỉnh điểm là trong bài The Story of Adidon, Pusha vạch trần sự thật rằng Drake đã có một đứa con với cựu ngôi sao phim khiêu dâm Sophie Brussaux.

Drake xác nhận tin đồn trong album Scorpion, nhưng trước đó cáo buộc West chính là người kể chuyện này cho Pusha. Cả West và Pusha đều phủ nhận điều này.

Chú thích ảnh

Sau đó, theo Genius, có vẻ Drake muốn đưa mixtape So Far Gone hồi năm 2009 của mình lên các trang nhạc trực tuyến và cần sự cho phép của West đối mới một ca khúc trong đó. Tuy nhiên, West muốn làm rõ một số chuyện trước khi ra quyết định về ca khúc.

Chú thích ảnh

Nhân tiện, West có thiết kế mẫu giày 350s cho Adidas và trong ca khúc No Stylist, Drake đã móc mỉa thiết kế này khiến doanh thu của nó sụt giảm, đó là theo West nghĩ.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Drake gần đây có góp giọng trong ca khúc đứng đầu Top 100 là Sicko Mode của Travis Scott, anh em đồng hao với West. West cho rằng ca khúc này có ý thiếu tôn trọng gia đình anh.

Chú thích ảnh

Sau đó, West buộc tội Drake phá hỏng các đêm diễn của Pusha T. Theo đó, West cho rằng Drake đã mua rất nhiều ghế trong đêm diễn của Pusha T ở quê nhà, Toronto, rồi để trống chúng. Đêm diễn đã phải tạm ngừng khi người hâm mộ đổ xô lên sân khấu. Pusha T sau đó nói rằng đám đông đã được trả tiền để ném bia và nước vào anh.

“Dừng lại đi người an hem”, West viết. “Cậu khiến mọi người ở đây tổn thương… Còn muốn gì nữa nào?”

Drake sau đó dường như đã liên lạc với West và mọi chuyện có vẻ ổn thỏa.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 Nhưng  hóa ra sự việc vẫn chưa dừng lại mà trở nên tồi tệ hơn.

Vài giờ sau, West lại đăng đàn, cáo buộc Drake đe dọa anh và gia đình. Anh nói rằng Drake có vấn đề về tâm thần, khiến anh phát điên.

Chú thích ảnh

“Cậu đang cố bắt nạt tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ để bị bắt nạt trong đời và sẽ không bao giờ để ai làm vậy”, anh nói tiếp. “Đó là lý do tại sao tôi đi xa tới vậy trong chiếc áo màu hồng”.

Đáp lại tất cả trận cuồng phong này, Drake chỉ đăng một loạt mặt cười trên Instagram nhưng không chắc có phải nhằm tới West không.

Chú thích ảnh

West vẫn chưa hả giận. “Gửi biểu tượng trái tim tím khi tôi đang suy sụp”, West nổi giận. “Tôi cần được xin lỗi ngay, không phải thông qua Scooter (quản lý của West) hay qua Travis”.

Cuối cùng, West có vẻ đã hạ nhiệt. Sau tất cả, anh viết: “Nhớ lấy điều này, tôi rất yêu quý cậu” và nói rằng sẽ không bao giờ đấu với Drake hay viết một ca khúc sỉ vả. “Cậu đang giận tôi về điều mà tôi không hề làm”, anh nói tiếp, hẳn nhắc tới chuyện con trai Drake. Sau rốt, anh gửi những thông điệp tích cực tới tất cả mọi người.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 Có gì đáng lo ngại? Có lẽ không, dù có thể việc dùng Twitter không tốt cho tinh thần của West.

Không có những đe dọa nghiêm trọng như giữa Biggie Smalls và Tupac Shakur. Thậm chí, có thể nghi nó là một công cụ quảng cáo tuyệt vời. Một nghiên cứu gần đây của The Economist cho thấy công khai thù hận có ảnh hưởng rõ rệt tới việc tìm kiếm trên Google cũng như doanh thu album. Tuy vậy, cả Drake lẫn West đều không có sản phẩm âm nhạc mới nào gần đây nhưng cuối năm là thời điểm đẩy mạnh doanh thu và cả hai đều đang cần phiếu để đoạt Grammy 2019.

Thế nên, có thể, cơn giận dữ của West vừa giúp cả phủ sóng hình ảnh trên báo chí.

Giả Bình (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm