'Last Night In Soho' trình làng sau 1 năm trì hoãn: Phá tan ảo tưởng về một 'ngày xưa tươi đẹp'

27/10/2021 19:13 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, Last Night In Soho (Đêm trước ở Soho) sẽ chính thức ra mắt khán giả trên toàn cầu. Bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nội dung lôi cuốn cũng như dàn diễn viên, nhà làm phim nổi tiếng của xứ sở sương mù.

Bom tấn 'Ant-Man' sẽ xâm chiếm phòng vé?

Bom tấn 'Ant-Man' sẽ xâm chiếm phòng vé?

Với nguồn tài nguyên phong phú, gần như không bao giờ cạn kiệt từ vũ trụ truyện tranh Marvel, chẳng có gì ngạc nhiên khi hãng Marvel thường xuyên phát hành tới hai “bom tấn” trong cùng một năm.

Cụ thể, Last Night In Soho sẽ chính thức công chiếu tại Mỹ và Anh vào ngày 29/10 tới. Sau đó, bộ phim sẽ ra mắt tại một số nước châu Âu như Đức, Italy... từ tháng 11. Trước đó, bộ phim đã được chọn để ra mắt tại Liên hoan phim (LHP) Venice (Italy) và LHP quốc tế Toronto (Canada) hồi tháng 9 vừa qua.

Từng bị trì hoãn nhiều lần

Thuộc thể loại tâm lý kinh dị, Last Night In Soho do Edgar Wright đạo diễn kiêm biên kịch cùng Krysty Wilson-Cairns và đồng sản xuất với Nira Park, Tim Bevan và Eric Fellner.

Chú thích ảnh
Edgar Wright trên trường quay với Krysty Wilson-Cairns

Last Night In Soho xoay quanh Eloise Turner (Thomasin McKenzie thủ vai) - người phụ nữ trẻ có niềm đam mê với thiết kế thời trang và có giác quan thứ 6 kỳ lạ. Một lần, Eloise thấy mình được đưa ngược dòng thời gian trở lại thành phố London (Anh) năm 1966, trong thân xác của một ca sĩ câu lạc bộ đêm vô cùng nổi tiếng của thời đại bấy giờ tên là Sandie (Anya Taylor-Joy). Khi ở trong thân xác của Sandie, Eloise bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với Jack (Matt Smith).

Chú thích ảnh
Thomasin McKenzie trong vai Eloise Turner

Tuy nhiên, Eloise cũng dần nhận ra rằng cuộc sống của Sandie không hề hào nhoáng như vẻ ngoài của nó, dòng thời gian quá khứ và hiện tại sau đó bắt đầu “đổ vỡ” với những hậu quả kinh hoàng.

Vốn được lên kế hoạch phát hành vào ngày 25/9/2020, Last Night In Soho đã phải dời lịch muộn hơn 1 năm do đại dịch Covid-19. Lần đầu phim bị trì hoãn đến ngày 23/4 trước khi bị trì hoãn một lần nữa đến ngày 22/10 và cuối cùng là ngày 29/10 năm nay.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

Đây là tác phẩm thứ 2 được ra mắt trong năm nay của Edgar Wright, sau phim tài liệu ca nhạc The Sparks Brothers (2021). Edgar Wright được nhiều khán giả biết đến khi ngồi ghế đạo diễn và chấp bút biên kịch các tác phẩm đình đám như Hot Fuzz (Siêu cớm, 2007), The Adventures Of Tintin (Những cuộc phiêu lưu của Tintin, 2011), Ant-Man (Người Kiến, 2015) và Baby Driver (Quái xế Baby, 2017)...

Tác phẩm để đời của Edgar Wright

Với màn ra mắt tại các LHP kể trên, Last Night In Soho đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ khán giả cũng như giới phê bình nhờ nội dung mô tả rất chân thực về khu phố Soho nổi tiếng, từng chỉ dành cho giới thượng lưu Anh.

Chia sẻ với Deadline, đạo diễn Edgar Wright và nhà biên kịch Krysty Wilson-Cairns cho biết họ đã đưa vào bộ phim những trải nghiệm về cuộc sống ở London của chính bản thân họ. “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với một bộ phim kinh dị chính là sự thật kinh hoàng và ly kỳ của nó” - Krysty Wilson-Cairns nói.

Chú thích ảnh

“Tôi sống ở bên trên một câu lạc bộ thoát y tại Soho. Tôi cũng từng làm việc trong một quán bar và đã tận mắt chứng kiến ​​rất nhiều thứ khủng khiếp mà tôi nghĩ chắc chắn các bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy”.

Edgar Wright nói thêm: “Trong 27 năm sống ở London, tôi dành nhiều thời gian ở Soho hơn bất kỳ chiếc ghế sofa hay căn hộ nào mà tôi từng ở. Bạn biết đấy, đó là khu vực duy nhất của London mà về cơ bản là hoạt động 24/7”.

Mặt khác, nam đạo diễn sinh năm 1974 cũng nhấn mạnh rằng ý nghĩa sâu xa của Last Night In Soho là giúp mọi người “thức tỉnh” trước nỗi nhớ và ảo tưởng về một “ngày xưa tốt đẹp”.

“Đạo lý của câu chuyện trong phim là, ngay cả khi bạn có thể du hành ngược thời gian, quay trở lại với những ký ức tươi đẹp của quá khứ nhưng bạn sẽ không thể tránh khỏi những mặt tiêu cực. Vì vậy, đây là một câu chuyện thức tỉnh cho những ai quá hoài niệm về quá khứ. Không có thập kỷ nào hoàn hảo mà ở đó mọi thứ đều tốt đẹp và không có cái xấu. Điều đó không tồn tại” - ông bày tỏ.

Last Night In Soho ghi được 7,3/10 điểm trên IMDb và 73% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes. Cây bút David Rooney của tạp chí The Hollywood Reporter khen ngợi bộ phim “vô cùng thú vị” và khiến người xem “thỏa mãn khi liên tục chuyển đổi thể loại phim, từ tưởng tượng du hành thời gian sang câu chuyện cổ tích đen tối, từ bí ẩn đến kinh dị về đêm”. Báo The Independent còn nhận xét Last Night In Soho là tác phẩm “đáng ngạc nhiên nhất trong sự nghiệp của Edgar Wright cho đến nay”.

“Thành tích” của “Last Night In Soho”

Trước ngày công chiếu tại rạp, Last Night In Soho đã giành giải Phim được mong đợi nhất cho đến hết năm 2021 của Hiệp hội phê bình Hollywood (Hollywood Critics Association). Ngoài ra, bộ phim của Edgar Wright còn được chọn để trình chiếu tại LHP quốc tế Leiden (Hà Lan), LHP quốc tế Tokyo (Nhật Bản) và LHP quốc tế Braunschweig (Đức) trong tháng 11 tới.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm