Jungkook BTS lần đầu làm món này, tưởng không ngon mà ngon không tưởng

31/10/2021 09:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jungkook BTS được đặt biệt danh là “em út Vàng” là có lý do. Từ ca hát, vũ đạo, rap, diễn xuất, thể thao… anh luôn xuất sắc.

Bờ vai ‘đại dương’ của Jin BTS tiếp tục rộng hơn? Đây là số đo chính xác

Bờ vai ‘đại dương’ của Jin BTS tiếp tục rộng hơn? Đây là số đo chính xác

Trong tập 154 ​​và 155 của Run BTS!, các thành viên của BTS đã đưa người hâm mộ vào một chuyến du hành ngược dòng ký ức.

Ngay cả các thành viên khác của BTS cũng nhận thấy như vậy và điều này càng được chứng tỏ rõ trong tập 3 của BTS In The Soop 2.

Trong tập này, Jungkook lần đầu tiên thử làm món suyuk. Suyuk là món ăn Hàn Quốc từ chế biến từ thịt tẩm ướp với tỏi và gừng, hạt tiêu luộc chín sau đó thái mỏng. Món ăn càng ngon khi càng được đun lâu.

Jungkook đã không sử dụng hết thịt lợn trong tủ đựng thức ăn của họ, vì lo rằng mình làm món ngày không ngon.

Jungkook nói việc này với J-Hope: “Em không muốn làm nhiều vì sợ không ngon”.

Nhưng J-Hope luôn tin tưởng Jungkook và không ngần ngại nói rằng món Jungkook làm chắc chắn sẽ ngon.

“Jungkook, em có bao giờ thất bại đâu” - J-Hope nói chắc nịch.

Jungkook đã lấy lại được tự tin khi anh ăn thử một miếng thịt lợn suyuk của mình và nhận ra rằng nó vừa ngon lại vừa trông đẹp mắt.

J-Hope cũng không tiếc lời khen ngợi sau khi ăn thử. Anh bước vào phòng khách và chia sẻ khám phá của mình với Jin.

“Cực ngon. Mọi người sẽ phát điên khi họ thử. Tôi không thể diễn tả bằng lời nó ngon như thế nào” - J-Hope tuyên bố.

Nhìn vào sản phẩm cuối cùng, J-Hope đã đúng khi nói rằng Jungkook quá giỏi mọi thứ, đặc biệt là nấu ăn.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm